Sau khi đạt vị trí quán quân trong một số chương trình ca nhạc, Jay Park đã hoàn thành kế hoạch tuyên truyền cho solo album Take A Deeper Look của mình. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Jay Park chia sẻ: “Đương nhiên là tôi đã suy nghĩ về chuyện tôi không được yêu thích. Tuy nhiên, đối với tôi thì lần này giống như một cơ hội để có thể thực hiện những gì mình luôn mong muốn. Tôi chỉ muốn thể hiện những ca khúc chất lượng, bất chấp việc có được đón nhận hay không. Tôi đã viết lời tổng cộng bảy ca khúc, tham gia sáng tác sáu ca khúc, thêm vào đó tôi còn tham gia giám sát việc thực hiện bìa album cũng như MV. Tôi hài lòng với những lời khen ngợi rằng tôi đã rũ bỏ được hình tượng idol và trở lại như một ca sĩ – nhạc sĩ.”
Trở lại với sàn đấu Kpop, Jay Park nhận được sự hỗ trợ của không ít bạn bè. Anh nói: “Tôi tin rằng hip hop và R&B là dòng nhạc tôi luôn muốn theo đuổi. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã nghe những thể loại nhạc này, và chúng giữ vai trò lớn đối với cuộc đời tôi. Dĩ nhiên là việc có những người bạn như Dok2 và The Quiett đã giúp ích rất nhiều cho tôi. Với một nghệ sĩ, chuyện gặp được một cộng sự hợp ý thực sự rất quan trọng với âm nhạc của họ.
Tôi đã từng gặp Ne-Yo và Musiq Soulchild. Việc được gặp gỡ những nghệ sĩ tầm cỡ thế giới quả thực rất ý nghĩa, nhưng tôi nghĩ là chúng tôi chẳng thể hợp tác nếu tôi không kết bạn với họ. Thành thật mà nói thì tôi không biết nhiều về hip hop Hàn Quốc. Trước đây, tôi chỉ biết đến Tiger JK. Sau đó tôi gặp một số người bạn và trở thành fan âm nhạc của họ, và rồi tôi muốn cộng tác với họ. Dok2 và The Quiett là những người bạn như vậy.”
Jay Park hết sức quyết tâm khi tiết lộ về dự định tấn công thị trường âm nhạc Mỹ của mình: “Sự thật là tôi rất tự tin. Với tôi, vấn đề quan trọng không phải là hợp tác với nhiều nghệ sĩ, hiểu rõ xu hướng và tiến hành quảng bá, mà là sự chân thành. Tôi nghe nhạc pop từ những ngày còn nhỏ, và tôi nghĩ rằng tôi hiểu rõ kiểu nhạc của họ. Trước hết tôi sẽ viết phần rap bằng tiếng Anh, tôi cũng mới có quản lý ở Mỹ. Ngôn ngữ đương nhiên là cũng quan trọng. Đúng là tôi cần ngôn ngữ để truyền tải tấm lòng của mình. Tôi nghĩ hai năm là đủ để tôi tiến vào thị trường âm nhạc Mỹ.”