Eunhyuk thấy phiền vì Donghae (SuJu) vụng về

HanaZ, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 26/04/2012

Cùng nghe hai chàng chia sẻ về quá trình lập nhóm nhỏ nhé!

Bước lên sân khấu với những phần trình diễn Oppa Oppa đầy sôi động và nhắng nhít, EunhyukDonghae (Super Junior) đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các fan. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Choa của Nhật Bản, bộ đôi này đã chia sẻ những câu chuyện xoay quanh màn bắt tay của cả hai.

Eunhyuk và Donghae chinh phục fan bằng những phần
trình diễn “Oppa Oppa” đầy sôi động và nhắng nhít

Lý do nào khiến nhóm nhỏ của 2 bạn được thành lập?

Eunhyuk: Chúng tôi luôn biểu diễn cùng nhau trong suốt các concert. Oppa Oppa cũng được rất nhiều khán giả đón nhận. Vậy nên cả hai quyết định tiến hành kế hoạch quảng bá. Tình bạn 10 năm giữa tôi và Donghae khiến cho sở thích của chúng tôi trở nên giống nhau đối với tất cả mọi thứ, không chỉ riêng với âm nhạc.

Eunhyuk và Donghae có nhiều sở thích chung về mọi thứ, không chỉ riêng với âm nhạc

Sau khi cùng hợp tác, ấn tượng của các bạn về nhau có thay đổi không?

Eunhyuk: Khi bắt đầu làm việc thì mọi chuyện trở nên khác đi. Donghae mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị các thứ. Cậu ấy còn khá vụng về nữa. Vậy nên trong vai trò một người anh, tôi thấy thực sự rất phiền (cười).

Hai người đã là bạn từ rất lâu rồi?

Eunhyuk: Khi mới biết nhau, chúng tôi luôn tự trả phần mình mỗi lần đi ăn hoặc đi mua đồ. Đến khi bắt đầu kiếm được tiền thì tôi thường mời mọi người đi ăn. Thế nhưng đến tận bây giờ, Donghae vẫn chưa từng mời tôi ăn bao giờ. Tôi còn chưa bao giờ thấy ví của Donghae nữa cơ (cười).

Khi Eunhyuk than phiền rằng Donghae chưa từng mời mình đi ăn, Donghae nhanh chóng “bào chữa” bằng cách chỉ ra mình từng tặng quà sinh nhật cho Eunhyuk thay vì mời anh chàng đi ăn

Ca từ ca khúc “First love” do Donghae đảm nhận. Bạn đã viết phần ca từ này khi nào?

Donghae: Tôi thường viết ca từ những khi trời mưa.

Trong “Super Show 4” ở Paris, các bạn có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với khán giả?

Eunhyuk: Mọi thành viên trong nhóm đều choáng váng cả. Nói ngắn gọn là tất cả mọi người đều rất nhiệt huyết. Tôi bước xuống thấp và thậm chí còn có cả khán giả hôn lên mặt tôi. Tôi thực sự rất choáng (cười). Có lẽ văn hóa châu Âu là như vậy.