Ngày 19/10 vừa qua, trong khi đang tiến hành concert đường phố tại Shinjuku Station Square (Tokyo), C.N. Blue đã gặp phải một tình huống hết sức hi hữu. Mặc dù nhóm không hề thông báo hay tuyên truyền gì về concert này, 7.000 fan vẫn lũ lượt kéo đến chật kín cả khu vực để được trực tiếp dõi theo buổi trình diễn của thần tượng. Con số khán giả này nằm ngoài sức tưởng tượng của C.N. Blue, đồng thời đây cũng là lần đầu tiên một nghệ sĩ mới nổi ở Nhật Bản có thể lôi kéo được lượng fan “khủng” như vậy đến tham dự một sự kiện.
Tuy nhiên, chương trình chỉ mới bắt đầu được 5 phút đã nảy sinh sự cố. Không lâu sau khi C.N. Blue kết thúc ca khúc ra mắt bằng tiếng Nhật In My Head, cảnh sát Shinjuku đột ngột xuất hiện và thông báo rằng, việc quá nhiều người tập trung ở một khu vực nhỏ mà không thông báo trước sẽ dẫn đến những rủi ro về vấn đề an toàn. Tiếp đó, đội ngũ cảnh sát được lệnh chỉ thị cho buổi diễn dừng lại ngay tập tức.
Theo kế hoạch ban đầu, C.N. Blue sẽ hát tổng cộng 3 ca khúc. Thế nhưng vì sự gián đoạn này, nhóm chỉ hoàn thành được 1 ca khúc duy nhất. Leader Jung Yong Hwa nói: “Sự an toàn của các fan là điều quan trọng nhất. Chúng tôi sẽ gặp các bạn ở buổi diễn hôm thứ 7”, đồng thời vẫy chào tạm biệt khán giả. Dĩ nhiên sau đó, hiện trường nhanh chóng trở nên nhốn nháo hỗn loạn, vượt ngoài tầm kiểm soát của cảnh sát vì các fan liên tục kêu gào yêu cầu được tiếp tục theo dõi màn trình diễn của C.N. Blue.
Gặp chút trục trặc tại Nhật nhưng sự nghiệp của C.N. Blue tại Hong Kong lại hết sức thuận lợi, bằng chứng là việc vé concert 2011 Asia Tour Blue Storm in Hong Kong đã được tẩu tán hết veo trong vòng 1 giờ ngắn ngủi. Công ty quản lý FNC cho biết: “Sau khi nghe tin về concert sắp tới của C.N. Blue tại Hong Kong, các fan tỏ ra hết sức hào hứng và liên tục dò hỏi thông tin chi tiết. Các thành viên C.N. Blue đã biết chuyện vé được bán hết, hiện họ đang nỗ lực tập luyện để có thể thể hiện mình trước các fan quốc tế”.