Có tồn tại hay không tình anh em trong các boygroup Kpop? (P1)
Boygroup Kpop nào cũng nói rằng các thành viên trong nhóm coi nhau như anh em ruột thịt, như gia đình, nhưng liệu có thật như vậy?
Nghe câu hỏi này có lẽ nhiều Kpop fan sẽ cười nói rằng: “Các thành viên boygroup Kpop nào cũng coi nhau như anh em ruột thịt hết!”. Và để chứng minh cho câu trả lời của mình, các fan sẽ kể ra không biết bao nhiêu câu chuyện các thành viên boygroup này boygroup kia cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, luôn luôn yêu thương, chăm sóc lẫn nhau từ những ngày còn được đào tạo trong công ty cho đến ngày nay khi đã nổi tiếng. Các câu chuyện có, ảnh ọt các thành viên nắm tay nhau, quan tâm đến sức khỏe của nhau cũng có, video hậu trường hay fancam cũng không thiếu. Nói chung là dẫn chứng cho “tình anh em như ruột thịt” giữa các thành viên trong các boygroup Kpop là nhiều không đếm xuể! Tuy nhiên liệu đó có phải “tình anh em như ruột thịt”?

Cùng là đào tạo viên trong một công ty quản lý, cùng chia sẻ những quãng thời gian luyện tập vất vả, cùng chia sẻ giấc mơ ca hát, nổi tiếng, cùng một lòng hướng về ngày debut, v.v… giữa những con người có biết bao điểm chung như thế, chuyện đùm bọc, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau có thể nói là… hiển nhiên. Thật sự là như vậy, trừ khi đào tạo viên này là một người ích kỷ, xấu tính hoặc thậm chí mắc bệnh sao… sớm, mà trong các thành viên boygroup Kpop, fan có soi ra được nhân vật nào như thế không? Một người không hòa nhập với các đào tạo viên khác liệu có thể được chọn vào hoạt động trong một nhóm?

Cùng chung ước mơ, cùng chia sẻ quãng thời gian đào tạo đầy khó khăn, thử thách, các thành viên trong một boygroup chắc chắn đều quan tâm, lo lắng cho nhau, tuy nhiên chỉ dừng lại ở mức độ… bạn thân. Còn “như anh em ruột thịt”?

Những lời nói của các thành viên boygroup Kpop với các fan rằng họ luôn coi nhau như anh em ruột thịt, họ là gia đình, có lẽ không phải là lời nói dối, bởi chính bản thân họ cũng đã nghĩ như vậy. Tuy nhiên tình cảm quan tâm ấy có thật sự “như ruột thịt” hay không, phải đứng trước những thử thách lớn, chúng ta mới biết được. Năm 2009, “tình anh em ruột thịt” của hai boygroup Kpop đã được đem ra để “thử lửa”, và kết quả?
|
Jay Park và 2PM |

Một trong những sự việc âm ĩ nhất trong showbiz Hàn năm 2009? Chính là vụ scandal của cựu leader 2PM Park Jaebum (hay giờ là Jay Park). Vì những dòng viết thiếu suy nghĩ trong tâm trạng buồn bực khi mới đến Hàn Quốc, Jay đã bị rất đông cư dân mạng Hàn lên án, thậm chí ép anh phải tự tử. Sau vài ngày tự giam mình trong phòng, Jay đã quyết định rời 2PM, quay về Seattle.

Sự ra đi của Jay khiến JYP và 6 thành viên còn lại rơi vào tình trạng tệ hại nhất từ trước đến nay: bị chính các fan của mình tấn công. Đông đảo Hottest quay lưng với 2PM vì đã để Jay đi dễ dàng như vậy mà không can ngăn, thuyết phục anh. Sự im lặng từ phía JYP khiến fan vô cùng phẫn nộ. 6 thành viên còn lại của 2PM trở thành những “kẻ tội đồ”, các công ty quảng cáo, các tạp chí thời trang mới hôm trước còn mời gọi, giờ đã quay ngoắt 180 độ. Có thể nói rằng trong thời gian đó, chẳng ai muốn “dây” với cái boygroup đang bị Kpop fan khắp mọi nơi tẩy chay, ném đá này cả. Nhiều người nghĩ rằng 2PM sẽ không “ngóc đầu lên nổi”, rằng scandal ầm ĩ này sẽ là dấu chấm hết cho boygroup vừa mới đi lên của Kpop.

Và có lẽ chính 6 thành viên của nhóm cũng đã bi quan như vậy. Thành công chỉ vừa mới đến khi 2PM lên sàn với 2:00PM – Time For Change, giờ đang tan thành mây khói. Và nếu suy nghĩ theo một cách… thiển cận thì chẳng phải chính Jay là người khiến 2PM ra nông nỗi này hay sao?

Jay rời Seattle, nơi anh sinh ra và lớn lên trong suốt bao nhiêu năm, để đến Hàn Quốc, quê hương nhưng lại là nơi đầy lạ lẫm với anh. Đột ngột phải chuyển chỗ ở, phải xa gia đình, phải tạm biệt những người bạn Art of Movement để đến một nơi lạ nhà lạ cửa, phải học ngoại ngữ cấp tốc để mà giao tiếp, phải làm quen với phong tục tập quán, thức ăn, v.v… Nhưng không chỉ một mình đối mặt với bao nhiêu khó khăn đó, Jay còn phải chịu sức ép nặng nề hơn khi theo lịch tập luyện ngày đêm đầy mệt mỏi của công ty quản lý. Ở thời điểm đó Jay chưa có bạn bè, chưa thân quen với các thành viên của 2PM bây giờ. Trước bao nhiêu áp lực đó, có mấy cậu học trò cấp 3 chịu đựng nổi? Và Jay đã viết ra những dòng bực tức, nông nổi trên Myspace để rồi 5 năm sau, anh phải rời 2PM.

Các Hottest yêu 2PM mà không cần đến Jay chắc sẽ chẳng mảy may quan tâm đến hoàn cảnh của anh lúc ấy mà chỉ chăm chăm đổ mọi tội lỗi lên đầu cựu leader 2PM. Nhưng cũng có những người tức tối vì Jay đã đột ngột ra quyết định rồi rời 2PM. Sao Jay không “mặt dày” ở lại nhóm, chờ cho sự việc lắng xuống rồi 2PM 7 thành viên sẽ cùng nhau “phục thù”? Sao lại phải “hèn nhát” bỏ đi như vậy? Trước khi phán xét thì nên đặt mình vào hoàn cảnh của Jay lúc ấy: như bị cả dân tộc lên án, thậm chí thù ghét, có ai mặt đủ dày để lên sân khấu biểu diễn hay xin lỗi qua loa rồi ở lỳ trong nhóm chờ vụ việc lắng xuống?

Vậy nếu suy nghĩ theo cách của một Hottest đang vô cùng tức giận trước sự ra đi bất ngờ của Jay thì mọi chuyện đúng là do Jay gây ra, chính anh đã đẩy 2PM xuống vực và cho đến giờ vẫn đang bị anti. Còn 6 thành viên của 2PM suy nghĩ như thế nào?

Đang trên đỉnh vinh quang bỗng bị ném xuống vực, bao nhiêu năm luyện tập, mồ hôi nước mắt như đang tan vào mây khói, bao nhiêu sự cố gắng bị vứt xuống sông xuống biển, thậm chí sự nghiệp có thể sẽ bị đặt dấu chấm hết từ đây, vĩnh viên là “kẻ tội đồ” trong mắt những người dân Hàn Quốc. Có ai hiểu được cảm giác đó của các thành viên 2PM? Có ai có thể khẳng định rằng 6 thành viên còn lại của 2PM không mảy may oán trách Jay? Nếu là tình cảm như anh em ruột thịt thì không đâu, nhưng nếu chỉ là bạn bè lâu năm, các thành viên của 2PM có đủ cao thượng để không hề thấy căm ghét Jay?

Cuối năm 2009, 6 thành viên trở lại với 1:59PM và thành công của một 2PM-không-Jaebum đã được khẳng định. Mặc dù bị đông đảo Hottest anti tuy nhiên sự thật là 2PM 6 thành viên vẫn nhận được vố số sự ủng hộ, phần từ lực lượng Hottest còn lại, phần từ lực lượng fan mới “đổ” sau thời gian quảng bá Heartbeat. Đến lúc này mọi người mới biết: 2PM đâu cần Jaebum để thành công, không có leader, boygroup nhà JYP vẫn hot như thường.


Tháng 2/2010, JYP và 2PM đã để Jay ra đi với một lý do mà cả hai bên không muốn tiết lộ và có lẽ cũng sẽ không bao giờ tiết lộ. Vì sao anh em ruột thịt lại có thể để nhau ra đi như vậy? Vì 2PM biết Jay có thể thành công một mình như hiện nay? Không, ở thời điểm đó, Jay đâu đã lấy lại được tinh thần, anh vẫn chưa một lần xuất hiện lại trước các fan, chứ đừng nói đến các dự án âm nhạc và điện ảnh ồ ạt như hôm nay. Chẳng ai nhìn thấy tương lai tươi sáng hôm nay cả, người ta chỉ nhìn thấy: 2PM tiếp tục thành công mà không có leader, còn Jay tương lai mù mịt khi không còn là thành viên một idol group Kpop.

Nhưng vì một “sai lầm cá nhân to lớn” của Jay, nghiêm trọng hơn cả scandal trên Myspace hồi tháng 9, JYP và 2PM đã “yên tâm” để anh ra đi. Lo lắng gì đây khi tương lai thành công không-cần-Jay của 2PM đã nắm chắc trong tay? Fan có anti kinh khủng lắm thì cũng chỉ như năm ngoái là cùng, đâu cản nổi thành công của 2PM. Không anh em ruột thịt nào yêu thương nhau thực sự mà lại làm như vậy cả, dù sai lầm ấy có nghiêm trọng đến mức nào.

Vậy mới thấy, có đứng trước những thử thách lớn, khi sự nghiệp, ước mơ, tương lai bị đặt bên bờ vực, “tình anh em ruột thịt” của các thành viên trong 2PM mới được thể hiện rõ. Cùng đón đọc kì sau với trường hợp một boygroup đình đám nhất nhì khác của Kpop.