Cho PD lại xúc phạm G-Dragon trong ca khúc mới của mình
Ngoài ra còn có thông tin nóng hổi về T-ara và KARA chiến nhau trên Monkey3, 2AM chuẩn bị vượt ngưỡng 100.000 bản album kể từ khi debut.<img src='/Images/EmoticonOng/04.png'><img src='/Images/EmoticonOng/04.png'><img src='/Images/EmoticonOng/04.png'>
|
T-ara và KARA chiến nhau trên Monkey3 |

Tuần đầu tiên của tháng 3, Kpop fans đã có cơ hội thưởng thức màn so găng nảy lửa giữa hai girlgroup cực sexy – T-ara và KARA. Từ ngày 1/3 đến 7/3, vị trí đầu bảng Monkey3 tiếp tục bị giành giật qua lại và phần thắng cuối cùng đã nghiêng về 6 nàng T-ara.

Top 10 bảng xếp hạng tuần Monkey3:
|
2AM chuẩn bị vượt ngưỡng 100.000 bản album kể từ khi debut |

Như nhiều fans đã biết, các ballad boys 2AM đang rục rịch chuẩn bị tung ra phiên bản Repackaged cho album của mình với một track mới. Cho đến thời điểm hiện tại, sản phẩm chưa lên kệ của 2AM đã đạt 30.000 đơn đặt hàng trước và với con số này, nhóm chuẩn bị bước qua ngưỡng 100.000 bản album kể từ khi chính thức debut.


Big Hit Entertainment cho biết: “Repackaged album của 2AM được phát hành vào ngày 17/3 tới đây đã đạt 30.000 đơn đặt hàng trước. ‘Can’t Let You Go Even If I Die’ đạt 60.000 bản bán ra, có thể nói rằng tổng số bản album bán ra của nhóm sẽ đạt được mức 100.000 sớm thôi.”


Repackaged album của 2AM bao gồm 11 track, trong đó có 1 track mới và 10 track từ các album trước của nhóm. Phiên bản đầy đủ cho music drama của nhóm cũng như hình ảnh và video hậu trường sẽ có kèm trong repackaged album. Ca khúc mới của 2AM sẽ được tung ra vào 16/3 tới đây trên Daum Music.
|
Cho PD lại xúc phạm G-Dragon trong ca khúc mới của mình |

Hôm qua 8/3, old school rapper Cho PD đã chính thức trở lại với mini album “Victory”. Sản phẩm bao gồm 7 track và 3 bản instrumental nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng không chỉ bởi vì chất lượng của nó mà còn vì Cho PD đã, một lẫn nữa, xúc phạm leader Big Bang G-Dragon trong ca khúc của mình.

Sau hai năm không “động” đến G-Dragon, Cho PD vừa qua đã hợp tác cùng Blockbuster trong ca khúc “I Want Korean Hip Hop”, track đầu tiên của album “Victory”, để gây hấn với leader Big Bang.

Nội dung chính của “I Want Korean Hip Hop” là về thực trạng của Hip Hop Hàn hiện nay, tuy nhiên trong lyric, Cho PD đã trực tiếp nhắc đến G-Dragon cũng như Big Bang: “Cho PD bigger bang, GD’s favorite one cuz i got the slow flow and fast flow all in one package.”

Còn nhớ tháng 3/2008, Cho PD đã tung album “PDIS”, trong đó có một ca khúc mang tựa đề “Drag” hát cùng May Doni. Lyric của track này cũng trực tiếp đề cập đến Big Bang: “For a long time we big dogs we bigger bang than big bang, na mean? Is Cho PD turn it up louder May Doni u ready to spit it on a new hit. Ok ok take it! If I call someone out just like this, of course they wouldn’t keep still. Everyone knows how I am when I get pissed off every now and then. I would run away if my flows were as slow as yours.”

7 tháng sau đó, G-Dragon phản pháo lại Cho PD trong một ca khúc hát cùng YMGA có tựa đề “What”. Anh bày tỏ sự tức giận trước việc một nghệ sĩ nổi tiếng như Cho PD lại năm lần bảy lượt đi chọc ngoáy người khác và thẳng thắn yêu cầu Cho PD hãy ngừng ngay lại: “Why does a popular artist like you have so many things to say? Whatever, just give me one mic and I’ll make eight words sick, I flip it ye. If I were you, I would cower away from this fast flow. So f*ck off.”

Những tưởng Cho PD đã chịu “ngủ yên”, tuy nhiên vừa mới trở lại cùng album “Victory”, rapper này đã tiếp tục “khẩu chiến” với G-Dragon trong “I Want Korean Hip Hop”. Cho PD chê bai các ca khúc do G-Dragon sáng tác đều vô nghĩa, giai điệu quen thuộc đến nhàm tai, chê bai leader Big Bang được đào tạo trong YG lâu năm nhưng không có kết quả, thống trị các bảng xếp hạng nhưng chỉ kiếm được vài xu: “Wearing clothes and dancing dances that follow the trend. Mixing up Korean and English without even leaving any deep meaning in your lyrics. Melodies that are familiar to every ear, making everyone claiming whose who’s on the web. Even though you had a hell lot of training, the results was a mere bar. Even though you dominated the charts, all you get is a few coins, this is the reality of music industy. How about I start representing and settle this with fire.”
