Cảm động MV về nghị lực sống của dàn sao Việt

, Theo Trí Thức Trẻ 10:14 14/05/2014

MV cộng đồng "Sống như những đóa hoa" của Vy Oanh và dàn sao Việt: Quang Dũng, Phương Thanh, Đông Nhi... đã chính thức ra mắt.

Như thông tin đã đưa, Vy Oanh cùng các sao Việt như: Quang Dũng, Phương Thanh, Đông Nhi, Phương Vy, Hồ Trung Dũng, Ngô Kiến Huy, Ông Cao Thắng, Đinh Hương, Sơn Tùng M-Tp bắt tay thực hiện dự án cộng đồng mang chủ đề "Sống như những đóa hoa". Đây là dự án do Vy Oanh khởi xướng cũng như tự đứng ra phối bài, thu âm và quay MV.

MV "Sống như những đóa hoa"

Nói về ý tưởng của MV, Vy Oanh chia sẻ: "Từ câu chuyện riêng về nghị lực sống có trách nhiệm của mỗi cá nhân, Vy Oanh cùng các nghệ sĩ mong muốn thông qua tiếng hát của mình truyền tải thông điệp sống ý chí, nghị lực đoàn kết để vượt qua nhiều khó khăn, chông gai để ý thức sống đẹp của người Việt Nam sẽ được lan toả đến bạn bè thế giới. Mỗi cá nhân cần phải ý thức như vậy để tạo một sức mạnh khổng lồ, để kẻ xấu có uy hiếp họ cũng e dè, chùn bước. Đặc biệt MV ra mắt vào đúng dịp nhạy cảm, Vy Oanh cũng muốn mỗi chúng ta sống có ý thức, trách nhiệm để đất nước mình giàu mạnh, sánh kịp cường quốc năm châu, để sẵn sàng nếu cần sẽ đứng lên bảo vệ Tổ quốc".


















Các nghệ sĩ tham gia dự án cùng Vy Oanh

Xen kẽ hình ảnh các ca sĩ trong MV là các hoàn cảnh với những câu chuyện thật và sự chia sẻ khi họ vượt qua được số phận kém may mắn của mình. Ngoài ra, trong MV "Sống như những đóa hoa" cũng có sử dụng hình ảnh của Nick Vujicic.

Khi lên 8 tuổi, Nguyễn Thế Vinh bị ngã gãy tay và phải cưa cụt tay phải. Với một tay còn lại, anh có thể hòa tấu Guitar và thổi Harmonica một cách nhuần nhuyễn. Để có thể điều chỉnh từng nốt nhạt trên cung đàn, anh đã mất hơn ba năm để tìm ra một cách riêng khi mình chỉ có một cánh tay

Năm lên 3 tuổi, cơn sốt bại liệt đã khiến Nguyễn Thị Minh Lý mất đi đôi chân. Nhờ sự yêu thương, động viên của gia đình và bạn bè, cô gái trẻ quyết tâm vượt lên số phận, khăn gói cùng chị lên Sài Gòn lập nghiệp. Năm 2001, Minh Lý bén duyên với môn thể thao bơi lội. Bằng nghị lực phi thường, cô đã mang về tổng cộng 33 Huy Chương Vàng và 3 Huy Chương Bạc trong các kỳ đại hội thể thao người khuyết tật trong nước. Cô còn làm rạng danh Tổ quốc qua 2 kỳ Đại hội Para Games Đông Nam Á với 5 tấm Huy Chương Vàng quý giá. Đến nay, Minh Lý cùng chồng là huấn luận viên bơi lội Nguyễn Hoàng Anh đã xây nên mái ấm tình thương dành cho người khuyết tật tại ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.HCM

Năm lên 3 tuổi, một cơn sốt bại liệt đã cướp đi cơ thể khỏe mạnh của Nguyễn Thị Thơm, khiến chị bị teo cơ toàn thân. Trải qua thời gian dài tập vật lý trị liệu, chị đã có thể tự đi lại mặc dù vẫn còn rất khó khăn. Hiện chị đang làm việc tại đội kê khai - kế toán thuế thuộc Chi cục thuế quận 1 - Tp.HCM. Là thành viên nhóm nhạc Đời Rất Đẹp, ngoài giờ hành chính, chị đi hát tại hội quán và các chương trình giao lưu với học sinh, sinh viên, các mái ấm cũng như các hoạt động xã hội khác. Nguyễn Thị Thơm còn vinh dự được mời làm đại sứ cho "Khoảnh khắc kì diệu" giúp cho người khuyết tật dễ hòa nhập cộng đồng và cộng đồng cũng hiểu hơn về người khuyết tật

Năm 19 tuổi, vừa khoác áo sinh viên, Trần Bá Thiện gặp phải tai nạn nổ mìn cướp mất đôi mắt khiến cánh cửa tương lai đang rộng mở bỗng nhiên đóng sập lại. Thông qua cuộc thi viết “Gương nghị lực phi thường”, 20 tấm gương nghị lực điển hình đã được chọn để tôn vinh trong hai đêm Gala "Tỏa sáng Nghị lực Việt" và anh Trần Bá Thiện là một trong 20 tấm gương đó


Vy Oanh bế trên tay bé Trần Hồ Phú Quý mới 5 tháng tuổi. Bé bị bỏ rơi, được phát hiện trong giỏ xách đặt trước cổng chùa Kỳ Quang II - quận Gò Vấp - Tp.HCM vào ngày 6/12/2013. Với tấm lòng nhân hậu và mong muốn thực hiện tâm nguyện của đức Phật Thích Ca là "cứu khổ, cứu nạn kiếp nhân sinh", Thượng tọa Thích Thiện Chiếu đã biến chùa Kỳ Quang dần trở thành mái ấm tình thương








Một số hình ảnh hậu trường khác của MV