Sáng ngày 7/6, kỳ thi đại học ở Trung Quốc 2018 (hay còn gọi là Cao Khảo) đã diễn ra trên khắp cả nước với 9,7 triệu thí sinh tham gia.
Được biết, kỳ thi đại học ở Trung Quốc năm nay sẽ diễn ra trong 3 ngày 7/6 đến 9/6 với 31 điểm thi thuộc các tỉnh thành khác nhau. Trong ngày đầu tiên, các thí sinh sẽ phải làm bài thi văn vào buổi sáng và toán vào buổi chiều. Theo ý kiến được ghi nhận ở các nơi, mặc dù đề văn mới lạ, các sĩ tử đều làm khá tốt trong khi đề toán được đánh giá là khó hơn.
Trong khi các thí sinh bước vào phòng thi, những hình ảnh các bậc phụ huynh chờ bên ngoài với gương mặt căng thẳng, lo lắng đã lọt vào ống kính của nhiều phóng viên. Được biết, thi đại học ở Trung Quốc được coi là kỳ thi khác nghiệt nhất thế giới với tỷ lệ chọi cao kỷ lục, đây cũng là bước ngoặt quan trọng với toàn bộ vận mệnh của học sinh trung học của đất nước tỷ dân.
Một bậc phụ huynh nhìn vào phòng thi của con với tâm trạng lo lắng.
Tại cụm thi ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, nhiều cha mẹ đứng chờ bên ngoài cả ngày trong lúc con cái làm bài thi.
Hầu hết khuôn mặt của họ đều biểu lộ nỗi lo lắng.
Một số khác sử dụng các bục công cộng để được nhìn vào trong rõ hơn. Tuy nhiên đây chỉ là cách để họ giảm bớt căng thẳng.
Tại 1 tỉnh Trung Quốc, cơn mưa bất ngờ trong ngày thi đầu tiên khiến 1 ông bố ướt sũng trong lúc chờ con.
Người mẹ dặn dò con bình tĩnh lần cuối trong lúc chờ vào thi.
Tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã có 25 nghìn nhân viên được điều động đến trước địa điểm thi.
Một gia đình cho biết, họ đã phải chuyển đến sống ở 1 thành phố nhỏ hơn từ năm ngoái, để con trai họ có nhiều cơ hội hơn trong kỳ thi đại học. Việc sống tại thành phố nhỏ hơn đồng nghĩa với khả năng đỗ cao hơn.
Tại các cụm thi ở khu vực I (bao gồm Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Tây, Sơn Đông...), đề văn đã gây bất ngờ khi là lời bài hát của nhóm nhạc nổi tiếng TFBoy.
Một người cha ngồi viết thư pháp trong lúc chờ đợi con thi.
Nhiều khu vực dành riêng cho người nhà được dựng nên để tranh gây ùn tắc giao thông.
Một số người dân vào công viên để chờ đợi.
Hay tàu điện ngầm...
Không ít gia đình đã phải di chuyển từ sớm để tới điểm thi cách xa nhà, mang theo thức ăn bổ dưỡng cho các sĩ tử.
Các hoạt động tình nguyện "tiếp sức mùa thi" được tổ chức để đảm bảo mọi thí sinh và gia đình được chuẩn bị tinh thần đầy đủ nhất.
Rất đông các bà mẹ mặc trang phục sườn xám để cầu chúc con thi tốt.
Một ông bố quỳ lạy trước cổng trường thi.
Biển thí sinh đổ ra khỏi phòng thi với biểu cảm khác biệt.
(Tổng hợp)