Mua online thời khách hàng không còn là thượng đế, sểnh ra một cái là ăn cú lừa như chơi

M416, Theo Trí Thức Trẻ 20:46 30/03/2020

Những thảm họa mua hàng online cứ dài dằng dặc nhưng dường như chẳng mấy ai bỏ được sở thích này.

Mua hàng online từ lâu đã trở thành sở thích, thậm chí là niềm đam mê bất tận của các cô gái, lý do vì tiện, vì sản phẩm đa dạng, vì giá thành lại còn rẻ nữa. Nhưng cũng chính bởi thế mà mới sinh ra chuyện cứ vài ba bữa, dân mạng lại được phen xôn xao về những thảm họa mua hàng online.

Bạn hiểu mà đúng không? Việc bạn mua và mong ngóng đồ là một chuyện còn shop bán và có muốn bán đúng hàng lại là chuyện khác. Khi hai chuyện này không song hành với nhau thì sẽ còn nhiều người phải khóc ròng, éo le lắm!

Câu nói "Khách hàng là thượng đế" không còn được áp dụng trong trường hợp này nữa rồi. Shop bảo màu đỏ nào cũng là màu đỏ thì khách cũng ngậm ngùi mà chấp nhận đi nhé


Đặt mua đồng hồ thông minh trên mạng mà nhận về đồng hồ điện tử khác hoàn toàn hàng đã đặt thế này có tức không?


Trước không nói về dáng người bạn có giống người mẫu hay không, riêng chất liệu và dáng cổ váy là thấy khác xa nhau rồi à nha

Mua online thời khách hàng không còn là thượng đế, sểnh ra một cái là ăn cú lừa như chơi - Ảnh 5.

Các chàng trai có đôi khi cũng sẽ rơi vào vòng xoáy mua hàng online rồi bị lừa đau đớn


Sự thật chứng minh đừng bao giờ mua váy sang chảng trên mạng, vì rất có thể bạn sẽ phải nhận về cái váy giống giẻ lau như cô nàng dưới đây


Đừng hy vọng quá nhiều vào một cái váy chỉ trị giá có 240k, lời khuyên thực lòng cho các tín đồ mua hàng online đó

Mua online thời khách hàng không còn là thượng đế, sểnh ra một cái là ăn cú lừa như chơi - Ảnh 11.

Các shop chứng minh, không có cú lừa nào là đau nhất, chỉ có cú lừa đau hơn

Mua online thời khách hàng không còn là thượng đế, sểnh ra một cái là ăn cú lừa như chơi - Ảnh 13.