“Khách sạn 5 sao” của công nhân, shipper giữa cái nắng rát mặt ở TP.HCM

Song Nam - Clip: Phú Tuấn, Theo Phụ nữ Việt Nam 08:23 12/04/2024

Từ đầu tháng 4, nhiệt độ trưa ở TP HCM đã chạm ngưỡng 38 – 40 độ C khiến nhiều người vật vã tìm chỗ nghỉ ngơi, trốn cái nắng oi bức.

Dân lao động lưng mướt mồ hôi

Clip: Người lao động TP.HCM nghỉ trưa dưới chân cầu, bờ kè giải nhiệt

Bóng mát dưới những dạ cầu trở thành “khách sạn 5 sao” cho công nhân, shipper tranh thủ nghỉ trưa trước khi phơi mình ra nắng nóng mưu sinh.

Giữa trưa, ông Huỳnh Quý Nghị (75 tuổi) xếp lại từng bịch me dốt trên khay nhựa trong khi vợ ông mắc võng trên bức tường, sau lưng trường Tiểu học ở quận 1.

Ông Nghị mặc bộ đồ công nhân xin được cách đó vài ngày, tấm lưng mướt mồ hôi. Hơi nóng từ mặt đường phả xuống khiến vợ ông liên tục phẩy quạt, dù trên đầu họ là tán cây lớn, tỏa bóng râm.

“Khách sạn 5 sao” của công nhân, shipper giữa cái nắng rát mặt ở TP.HCM - Ảnh 2.

Thời tiết nắng nóng oi bức, nhiều người mắc võng chợp mắt dưới gầm cầu

Suốt buổi sáng, họ chất me đi bán ở khắp các con đường trung tâm quận 1, nhưng Sài Gòn vào mùa nóng cao điểm làm ông Nghị cảm thấy ngột ngạt, kiệt sức.

“Nóng muốn điên luôn nhưng phải đi bán, trưa tìm được chỗ trú là may mắn lắm rồi”, ông Nghị nói.

Vợ chồng ngày bán chưa đến 200.000 đồng, tính luôn tiền đổ xăng, ăn uống, việc vào quán cà phê là điều xa xỉ. Nhiều lúc họ đi ngang quán cà phê, đợi hơi lạnh phà vào để mát được đôi chút.

Còn lại, vợ chồng ông nghỉ trưa bằng cách nép một góc trên vỉa hè, bày cơm ăn, sẵn chờ người qua lại để bán me. Họ có chiếc võng duy nhất được ông Nghị nhường cho vợ, còn phần mình ngả lưng vào tường.

Tiết trời oi ả khiến ông không tài nào chợp mắt, mồ hôi đổ ròng rã nên họ chỉ nghỉ ngơi cho đỡ mỏi chân rồi lại lao vào mưu sinh.

Một số người thì ngồi nghỉ ngơi tranh thủ lướt điện thoại

Ông chia sẻ: “Mùa nóng làm cực gấp ba, bốn lần thời tiết bình thường”. Vào giờ chiều, nắng dịu đi, họ bắt đầu hái me rồi tìm trạm xe buýt ngủ qua đêm.

Suốt hai tuần qua, nhiệt độ TP HCM cao điểm đạt ngưỡng 41 độ C, độ ẩm không khí thấp tác động lớn đến đời sống, đặc biệt là những người mưu sinh trên vỉa hè, shipper, công nhân.

Vỉa hè Sài Gòn vào giờ trưa không hiếm hình ảnh shipper mang theo bình, can lớn để chứa nước đá. Họ tìm đến bóng râm, ngả lưng trên xe ngủ trưa. Xe hàng nước mọc lên như nấm ở các tuyến quốc lộ lớn, người bán cũng vật vã dưới trời oi ả, bịt kín khẩu trang, váy chống nắng.

Gầm cầu, vỉa hè trở thành nơi lý tưởng

Người Sài Gòn có muôn kiểu tránh nắng độc đáo, đặc biệt là ở dạ cầu (gầm cầu), vỉa hè. Gầm cầu Ba Son trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP.HCM) đã trở thành nơi lý tưởng để công nhân, tài xế xe công nghệ ngủ trưa.

Khoảng 11h, không ai hẹn ai, từng tốp tài xế mang cơm đến tranh thủ ăn nhanh rồi mắc võng nằm ngủ. Họ ở khu vực bờ sông lồng lộng gió nên khá dễ chịu, thoải mái và đặc biệt không tốn tiền.

Gầm cầu trở thành nơi "trốn nắng" mỗi buổi trưa của nhiều người dân lao động

Anh Thế Anh (40 tuổi) là nhân viên văn phòng ở công trình Metro kế bên cầu Ba Son cũng hòa vào hàng chục người nghỉ ngơi ở đây. Họ là dân lao động tứ xứ muốn tìm chỗ trốn nắng tiết kiệm, mát mẻ.

Anh cho biết: “Lúc trước, mọi người thường nghỉ ngơi ở trong công trình nhưng giờ nóng quá nên chạy ra đây. Mấy anh em có người ngồi chơi hóng gió, người ngả lưng thiu thiu luôn chờ đến ca làm việc buổi chiều. Mọi người thấy tiện lời do chỗ làm gần đây, khỏi phải đi xa”.

Một số người mang theo áo mưa, tấm lót để trải ngủ, hình ảnh này cũng phổ biến trên bờ kè Trường Sa – Hoàng Sa (quận 1, TP.HCM).

Anh Minh Tùng (35 tuổi) làm nghề tài xế công nghệ cũng có buổi nghỉ trưa rất đơn giản. Cơm vợ mang theo, ca nước đá chuẩn bị từ sáng sớm, nắng nóng quá úp nón lên che mắt, còn lại ngủ trên xe máy hoặc “nệm” cỏ ở vỉa hè.

“Khách sạn 5 sao” của công nhân, shipper giữa cái nắng rát mặt ở TP.HCM - Ảnh 5.

Nhiều người tranh thủ ngả lưng chợp mặt bất chấp cái nắng oi ả ngày hè

Ở khu vực cầu Thủ Thiêm (TP Thủ Đức), tài xế công nghệ tập trung đông theo tốp mắc võng nghỉ trưa. Đa phần, họ chuẩn bị sẵn cơm hộp, nằm nói chuyện ở không gian dạ cầu, trồng nhiều cây xanh. Lâu lâu, gió từ lòng sông thổi vào mát rười rượi.

Một tài xế nói vui: “Trời nóng tới mức không ai mặc nổi quần dài luôn”. Anh nói lương tài xế không bao nhiêu mà phải nuôi vợ con ở nhà, nên không dám tiêu xài mạnh tay. Họ đều chạy xe ô tô thuê cho những người sống trong chung cư cạnh cầu Thủ Thiêm. Anh em trưa lại rủ nhau ra gầm nằm ngủ, vừa đỡ tốn tiền, vừa có người trò chuyện. Gần đó, vài hộ dân cũng không chịu nổi cái nóng khi ở nhà, ra đây tản bộ.

Mùa nắng cháy da, mỗi người tránh nóng một kiểu, rồi lại tất tả mưu sinh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày