Mưa bàn thắng xuất hiện ở Anfield trong ngày Liverpool đánh bại Chelsea, đường hoàng tổ chức màn nâng cúp Premier League sau 30 năm chờ đợi

PHỤNG HIẾU, Theo Trí thức trẻ 06:42 23/07/2020

Khán giả đã được chứng kiến một màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục giữa Liverpool và Chelsea.

Dù đã vô địch, HLV Juergen Klopp vẫn tung ra đội hình mạnh nhất có thể để tiếp Chelsea của Frank Lampard. Rõ ràng ông thầy người Đức muốn giành thắng lợi giòn giã để màn nâng cúp Premier League sau trận trở nên cảm xúc hơn.

Sau nhiều trận chệch choạc thì lần này, các học trò đã không làm phụ lòng Klopp. Ngay trong hiệp 1, lần lượt Naby Keita, Trent Alexander-Arnold và Georginio Wijnaldum khiến Chelsea xây xẩm mặt mày với 3 bàn thắng liên tiếp. Trong đó, siêu phẩm sút xa của Keita và tuyệt tác từ chấm đá phạt trực tiếp của Trent khiến khán giả nức lòng nhất.

Mưa bàn thắng xuất hiện ở Anfield trong ngày Liverpool đánh bại Chelsea, đường hoàng tổ chức màn nâng cúp Premier League sau 30 năm chờ đợi - Ảnh 1.

Keita mở màn đại tiệc bằng cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm. Bóng đi dội xà trước khi lăn qua vạch vôi.

Cuối hiệp 1, Chelsea có bàn gỡ của Olivier Giroud. Pha lập công của tiền đạo người Pháp cho thấy The Blues không cam chịu thất bại quá sớm.

Thế là bất chấp Roberto Firmino buộc Kepa phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 4 trong trận đấu ở phút 55, hàng tiền vệ và tiền đạo đội khách vẫn chơi quên mình. Thành quả là họ có được liền 2 pha lập công của Tammy Abraham và Christian Pulisic. Tỉ số được rút ngắn xuống 4-3.

Mưa bàn thắng xuất hiện ở Anfield trong ngày Liverpool đánh bại Chelsea, đường hoàng tổ chức màn nâng cúp Premier League sau 30 năm chờ đợi - Ảnh 2.

Chelsea vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2.

Tuy nhiên không có cuộc lội ngược dòng vĩ đại nào dành cho Chelsea trên sân Anfield cả. Phút 79, HLV Klopp cử Chamberlain vào sân thay thế Mohamed Salah. Chính tiền vệ này đã chấm dứt mọi hi vọng, nỗ lực của thầy trò HLV Frank Lampard bằng một pha đệm bóng đơn giản, kết thúc pha phản công như trong sách giáo khoa.

Thua bàn thứ 5 vào những phút cuối là kịch bản quá khó để Chelsea tiếp tục vùng lên. Chung cuộc, họ chịu thất bại 3-5 tâm phục khẩu phục.

Kết quả này khiến Chelsea rơi xuống vị trí thứ 4 trên BXH dù bẳng điểm với Manchester United (kém hiệu số), đội bóng bị West Ham cầm hòa 1-1 ở trận đấu diễn ra cùng giờ.

Mưa bàn thắng xuất hiện ở Anfield trong ngày Liverpool đánh bại Chelsea, đường hoàng tổ chức màn nâng cúp Premier League sau 30 năm chờ đợi - Ảnh 3.

Điểm các cầu thủ theo Whoscored.

Mưa bàn thắng xuất hiện ở Anfield trong ngày Liverpool đánh bại Chelsea, đường hoàng tổ chức màn nâng cúp Premier League sau 30 năm chờ đợi - Ảnh 4.

BXH Premier League sau vòng 37.