Mourinho giận dữ: "Tôi không tin đây là sân thi đấu"

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 23:30 08/03/2017

Nhìn mặt sân của CLB Rostov, nơi mà Man Utd phải đá trận lượt đi Europa League, Jose Mourinho đã không thể tin nổi vào mắt mình.

Hôm 7/3, toàn đội Man Utd hành quân sang Nga để đá lượt đi vòng 16 đội Europa League với Rostov. Theo kế hoạch, Man Utd sẽ tập dượt ở sân Olimp-2 để chuẩn bị cho trận đấu diễn ra vào thứ năm này. Nhưng khi chứng kiến mặt sân thi đấu, Jose Mourinho đã rất giận dữ.

Mourinho giận dữ: Tôi không tin đây là sân thi đấu - Ảnh 1.

"Tôi không dám tin rằng chúng tôi sẽ đá ở sân này vào thứ năm. Làm sao có thể đá trên sân này, nếu bạn gọi đó là một cái sân đấu", Mourinho bức xúc cho biết. "Sân này tệ như một sân ở Bắc Kinh mà chúng tôi từ chối không thi đấu vào mùa hè".

"Khi nhìn thấy mặt sân, tôi đã gọi cho những người có trách nhiệm ở UEFA. Họ nói với tôi rằng các cầu thủ đã có bảo đảm nên đừng lo".

Mourinho giận dữ: Tôi không tin đây là sân thi đấu - Ảnh 2.

Mourinho giận dữ: Tôi không tin đây là sân thi đấu - Ảnh 3.

Mặt sân nơi Man Utd sẽ thi đấu.

Đây là trận đầu tiên Rostov đá trên sân nhà, kể từ khi bắt đầu kì nghỉ đông. Mặt cỏ gần như đã chết sau mùa đông lạnh giá ở Nga. Sân trơ ra nền đất cứng và điều này không chỉ ảnh hưởng chất lượng thi đấu mà còn có thể làm các cầu thủ dễ dính chấn thương.

Man Utd đá trận lượt đi mà không có Wayne Rooney và Luke Shaw. Zlatan Ibrahimovic, tiền đạo vừa nhận án cấm thi đấu 3 trận, có thể ra sân ở Europa League. Man Utd cũng chào đón sự trở lại từ Henrikh Mkhitaryan sau thời gian ngắn gặp chấn thương.

Rostov mùa này xếp thứ 3 ở vòng bảng Champions League, sau Atletico và Bayern. Đội bóng Nga với lợi thế sân nhà có thể gây bất ngờ cho Man Utd.