Khi hai đội bước ra đường hầm sau giờ nghỉ giữa hiệp, Jose Mourinho đã tiếp cận Tyrone Mings. "Người Đặc biệt" nói không ngừng nghỉ nhưng cầu thủ Bournemouth im lặng, không đáp trả.
Mourinho tiếp tục theo Mings ra đến ngoài sân và vẫn dùng lời lẽ chỉ trích. Đến nỗi một cầu thủ khác của Bournemouth là Harry Arter phải vào can thiệp. HLV của Man Utd, với vẻ mặt giận dữ, lúc ấy mới chịu rời đi.
"Nếu các bạn hỏi tôi có vui không khi Mings bị treo giò 4, 5 trận, tôi thực sự không quan tâm", Mourinho trả lời phỏng vấn sau trận. "Cậu ta biết rõ hơn ai hết cậu ta đã làm những gì".
Mings là cầu thủ đã giẫm vào mặt Zlatan Ibrahimovic ở cuối hiệp 1. Nhưng anh cũng nhanh chóng nhận sự trả đũa với một cú thúc cùi chỏ vào mặt. Cả hai cầu thủ đều may mắn thoát thẻ vàng.
Nhưng nhiều khả năng Mings và Ibrahimovic sẽ bị cấm thi đấu 3 trận vì có hành vi bạo lực.
Mings sau trận chia sẻ anh không cố tình giẫm vào mặt tiền đạo của Man Utd. Trong khi Ibrahimovic khẳng định: "Cậu ta tự lao vào cùi chỏ của tôi".
Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1 dù Man Utd đá hơn người trong cả hiệp 2. Đoàn quân của Jose Mourinho vẫn chưa thoát khỏi vị trí thứ 6.