Lễ tang của tiền đạo Liverpool - Diogo Jota và em trai Andre Silva vừa diễn ra trong bầu không khí tang thương tại Bồ Đào Nha. Nhưng đau đớn hơn cả là hình ảnh người mẹ - người phụ nữ đã sinh ra hai chàng trai, nay phải tiễn đưa cả hai chỉ trong một khoảnh khắc.
Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc bà Isabel Silva òa khóc nức nở bên linh cữu, được người thân dìu đi trong trạng thái gần như ngã quỵ, khiến ai nhìn cũng nghẹn lòng. Khuôn mặt thất thần, mái tóc đỏ rối bời, ánh mắt vô hồn và tiếng khóc nghẹn đứt từng đoạn là tất cả những gì bà còn lại khi chứng kiến đứa con yêu quý, tài năng và đầy triển vọng - Diogo Jota – ra đi mãi mãi cùng người em trai trong cùng một vụ tai nạn xe kinh hoàng lúc rạng sáng.
Hình ảnh ấy khiến truyền thông Bồ Đào Nha và người hâm mộ bóng đá toàn thế giới phải lặng người. Không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất con, đặc biệt là mất cả hai đứa con chỉ trong một ngày. Bà không cần nói điều gì - bởi nước mắt và nỗi đau đã nói thay tất cả.
Mẹ Diogo Jota đau đớn trong khoảnh khắc vĩnh biệt 2 người con trai yêu dấu cùng ra đi một lúc vì tai nạn giao thông
Không ai đau đớn hơn mẹ của Diogo Jota lúc này
Mẹ Diogo Jota không thể đứng vững trước nỗi đau, bà được người thân dìu bước tới nhà thờ nơi diễn ra tang lễ 2 con
Sự ra đi của Diogo Jota và em trai khiến thế giới bóng đá bàng hoàng, đau đớn. Hoa và những lời tiễn biệt được trải đầy trước SVĐ của Liverpool, đội bóng mà Diogo Jota sinh thời đã khoác áo
Dù được người thân, bạn bè và cả các đồng đội của Jota an ủi, vòng tay nào cũng trở nên nhỏ bé trước cú sốc tinh thần quá lớn. Người mẹ ấy không chỉ mất con trai, mà còn mất đi những giấc mơ, hy vọng và cả một phần trái tim của mình.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h sáng ngày 4/7 tại thành phố Porto, khi Diogo Jota và em trai cầm lái chiếc Lamborghini Huracan màu xanh acid. Theo cảnh sát địa phương, chiếc xe đã lao ra khỏi làn đường và đâm mạnh vào rào chắn bê tông bên vệ đường trước khi văng xa hàng chục mét rồi bốc cháy khiến cả hai tử vong tại chỗ.
Các thi thể được đưa đến Bệnh viện pháp y Zamora để giám định. Gia đình tang quyến đã lập tức có mặt để nhận dạng nạn nhân, trước khi thi thể của Diogo và em trai được đưa về Bồ Đào Nha tổ chức tang lễ.
Chỉ 12 ngày trước, Jota vừa tổ chức đám cưới hạnh phúc với người bạn gái lâu năm Rute Cardoso. Vậy mà giờ đây, người vợ trẻ trở thành góa phụ, còn cha mẹ anh thì mất cùng lúc cả hai người con trai.
Sự ra đi của Diogo Jota và em trai không chỉ để lại khoảng trống lớn cho bóng đá thế giới, mà còn khắc sâu thêm một chương bi thương trong cuộc đời người mẹ - người phụ nữ mang hai đứa con đến thế gian, giờ lại tiễn họ trở về cát bụi trong cùng một ngày.
Một đám tang - hai cỗ quan tài, và một người mẹ mãi mãi không còn nụ cười.