Chờ đợi suốt 16 năm, hàng chục nghìn người đã vỡ òa trong đêm tái hợp lịch sử của Oasis tại Cardiff. Nhưng đọng lại nhiều hơn cả âm nhạc chính là khoảnh khắc tưởng nhớ đầy xúc động dành cho Diogo Jota – ngôi sao Liverpool vừa qua đời do tai nạn giao thông.
Ngày 4/7, tại sân vận động Principality, hơn 75.000 khán giả đã chứng kiến một điều tưởng chừng chỉ tồn tại trong mơ: Noel và Liam đứng chung sân khấu, cùng tái hiện những bản hit bất hủ của Oasis. Tour diễn tái hợp đánh dấu lần đầu hai anh em "hòa bình" sau 16 năm cạch mặt vì những mâu thuẫn không hồi kết.
Nhưng điểm nhấn cảm xúc nhất đêm diễn đến ở phần kết khi Oasis trình bày "Live Forever", một trong những bản nhạc lạc quan nhất họ từng viết. Trong đoạn cuối ca khúc, toàn bộ sân vận động lặng người khi hình ảnh Diogo Jota mặc áo số 20 của Liverpool được chiếu lên màn hình LED khổng lồ.
Khoảnh khắc âm nhạc khiến tất cả nghẹn ngào tiếc thương
Diogo Jota được tưởng nhớ theo cách đặc biệt
Jota, 28 tuổi, vừa qua đời cùng em trai André Silva (25 tuổi) trong một tai nạn xe hơi tại Tây Ban Nha chỉ một ngày trước đó. Cầu thủ người Bồ Đào Nha, được yêu mến không chỉ bởi tài năng trên sân cỏ mà còn vì tính cách gần gũi, nhiệt huyết.
Oasis không nói gì thêm, họ để âm nhạc lên tiếng. Và khán giả thì vỡ òa không chỉ vì sự tiếc thương Jota, mà còn bởi thông điệp mà "Live Forever" mang theo: Cái chết không định nghĩa cuộc đời, nếu mỗi ngày bạn từng sống hết mình.
Từ cú bắt tay không ai dám tin đến lời tưởng niệm không cần nói thành lời, đêm Oasis trở lại đã vượt xa một concert thông thường. Đó là hành trình của cảm xúc, của ký ức, của sự mất mát và của âm nhạc mang sức mạnh chữa lành. Hàng nghìn khán giả tại sân vận động không kìm được nước mắt, khoảnh khắc Diogo Jota xuất hiện trên màn LED đã được chia sẻ khắp mạng xã hội.
Trong hôm nay, tại quê nhà ở Bồ Đào Nha cũng đã diễn ra tang lễ của hai cầu thủ Diogo Jota và em trai Andre. Không khí đau thương bao trùm thị trấn nhỏ phía bắc Porto khi hàng trăm người dân xếp hàng dài quanh nhà thờ để tiễn biệt hai chàng cầu thủ.
Cơn sốc mất mát của Liverpool và cộng đồng bóng đá thế giới vẫn chưa nguôi sau tai nạn thảm khốc cướp đi mạng sống của tiền đạo Diogo Jota và em trai Andre. Để tri ân cầu thủ người Bồ Đào Nha, Liverpool đã mở sổ tang trực tuyến cho người hâm mộ toàn cầu chia sẻ lời tiễn biệt. Không chỉ vậy, Liverpool đã đi đến quyết định đặc biệt khi treo vĩnh viễn số áo 20 – số áo gắn liền với Diogo Jota từ khi anh gia nhập năm 2020.
Tai nạn xảy ra rạng sáng 3/7 trên cao tốc A-52 (Tây Ban Nha). Xe Lamborghini chở Jota và em trai bất ngờ nổ lốp, mất lái và bốc cháy dữ dội, khiến cả hai tử vong tại chỗ. Sau khi thiệt mạng ở Tây Ban Nha, hôm nay ngày 5/7, tang lễ của Diogo Jota và em trai Andre được tổ chức tại quê nhà Bồ Đào Nha. Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đã có mặt tại lễ viếng. Các HLV, đồng đội cùng hàng nghìn người hâm mộ của Jota và Andre cũng đã đến để tiễn biệt hai cầu thủ này.
UEFA cũng chính thức thông báo dành 1 phút mặc niệm cho Jota và em trai trước các trận EURO 2025 nữ trong hai ngày 4 và 5/7. Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha cũng đã có mặt để tưởng niệm hai cầu thủ đã có nhiều đóng góp cho bóng đá Bồ Đào Nha.