Một ca sĩ chuyển giới: Phẫu thuật nhiều nên sức khỏe yếu, mắt mờ đi, hát không nổi

Tùng Ninh , Theo Đời sống pháp luật 22:30 22/07/2024
Chia sẻ

"Nếu để như cũ thì tôi vẫn đi hát được, vẫn livestream bán hàng dễ dàng" – Lâm Khánh Chi chia sẻ.

Mới đây, tại một buổi giao lưu trên kênh iHay TV, ca sĩ Lâm Khánh Chi đã chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại sau khi đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật.

Cô nói: "Cách đây hai tháng, tôi vẫn chưa hát được. Tôi chỉ hát 2, 3 chữ là mất giọng ngang, không đúng tông đúng nhịp. Lúc đó, tôi không thể điều chỉnh được âm vực giọng hát.

Một ca sĩ chuyển giới: Phẫu thuật nhiều nên sức khỏe yếu, mắt mờ đi, hát không nổi- Ảnh 1.

Lâm Khánh Chi

Nhưng không hiểu sao một tháng trở lại đây, tôi lại hát được. Tôi rất mừng và đang tập luyện để có thể đi hát lại. Tôi mong cuối năm nay có thể hát lại.

Trong thời gian không hát được, tôi rất nhớ nghề. Bác sĩ cũng bảo tôi rất khó lấy lại giọng hát. Tôi nghĩ mình không bao giờ hát được nữa nên buồn lắm.

Dù buồn và nhớ nghề, nhưng tôi vẫn quyết định phẫu thuật thanh quản vì mong muốn trở thành con gái hoàn thiện, có giọng nói giống con gái.

Tôi chấp nhận đánh đổi. Tôi cũng từng có suy nghĩ, biết như vậy đã không phẫu thuật thanh quản vì nếu để như cũ thì tôi vẫn đi hát được, vẫn livestream bán hàng dễ dàng. Nhưng vì khao khát có được một giọng nói nữ tính nên tôi quyết tâm.

Đến thời điểm này, giọng nói của tôi đã hồi phục 70, 80%. Tôi rất hài lòng với giọng nói mới này vì nó nữ tính, dễ thương, dịu dàng. Tôi hi vọng thời gian tới tôi sẽ hồi phục được nhiều hơn, giọng hát khỏe hơn để tôi hát hay hơn.

Một ca sĩ chuyển giới: Phẫu thuật nhiều nên sức khỏe yếu, mắt mờ đi, hát không nổi- Ảnh 2.

Tôi cũng lo vì tôi phẫu thuật nhiều, sức khỏe yếu, nên tuổi thọ chắc không cao lắm. Giờ mắt tôi mờ đi nhiều, nhìn không rõ chữ. Nhưng tôi sống thì phải làm những gì mình thích để sau này không hối tiếc".

Về những người không thích mình, Lâm Khánh Chi bày tỏ: "Người ta đã nói, khi thương thì củ ấu cũng tròn, mà không thương thì bồ hòn cũng méo. Họ đã không thích tôi rồi thì tôi có làm gì họ cũng chê bai, chỉ trích, không công nhận sự nỗ lực của tôi, có nhiều lời nói khiến tôi không vui.

Tôi là ca sĩ mà, đương nhiên có người thích người không, đó là chuyện bình thường trong cuộc sống, phải cố mà quen với nó. Tôi trân trọng những lời góp ý, nhận xét, nhưng nếu chê bai kiểu muốn nói gì thì nói, tôi cũng tổn thương chứ. Tôi chạnh lòng khi nỗ lực rồi vẫn bị nhận những lời nói kém duyên".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày