Một ca sĩ bệnh nặng 10 năm, đồng nghiệp gửi tiền hỗ trợ, vợ tiết lộ điều xót xa

Tùng Ninh , Theo Đời Sống Pháp Luật 23:02 26/09/2024
Chia sẻ

“Thực ra, nếu tôi còn tiền để theo bác sĩ tư thì chồng tôi sẽ đỡ hơn bây giờ nhưng tôi cạn tiền rồi, không còn điều kiện nên phải chuyển sang viện công” - vợ ca sĩ Tô Thanh Phương nói.

Sau khi biết tin ca sĩ Tô Thanh Phương lâm bệnh nặng, vợ chồng nhạc sĩ Lê Quang ở Mỹ đã nhờ một người cháu tại Việt Nam tới thăm hỏi, gửi 5 triệu đồng ủng hộ người bạn đồng nghiệp năm xưa.

Mới đây, ca sĩ Cam Thơ (vợ nhạc sĩ Lê Quang) lại quyên góp được thêm từ bạn bè mình bên Mỹ một khoản tiền là 12 triệu 200 nghìn đồng. Cô tiếp tục nhờ người cháu đem tới nhà Tô Thanh Phương.

Một ca sĩ bệnh nặng 10 năm, đồng nghiệp gửi tiền hỗ trợ, vợ tiết lộ điều xót xa- Ảnh 1.

Ca sĩ Tô Thanh Phương

Người cháu đến lúc tối nên vợ ca sĩ Tô Thanh Phương phải cho ông uống thuốc để ông ngồi được tiếp khách, còn bình thường thì không thể ngồi được vào buổi tối, chỉ nằm.

Vợ ca sĩ Tô Thanh Phương tâm sự: “Tôi không có tiền nên từ lâu rồi không đi bác sĩ tư, chỉ đến viện công để lấy thuốc. Bác sĩ tư tốn nhiều tiền quá nên tôi bỏ. Tôi có bảo hiểm nên cứ đến tháng lại đến viện công lấy thuốc.

Nhưng nhà tôi ở tầng hai nên dẫn chồng xuống tầng 1 để đi được tới bệnh viện cũng khó lắm. Dù vậy vẫn phải cố để đến được viện còn khám và lấy thuốc. Có mấy anh em gần đây cũng hỗ trợ vợ chồng tôi về tiền bạc. Tôi cũng không đi làm gì, chỉ ở nhà lo cho chồng.

Thực ra, nếu tôi còn tiền để theo bác sĩ tư thì chồng tôi sẽ đỡ hơn bây giờ nhưng tôi cạn tiền rồi, không còn điều kiện nên phải chuyển sang viện công. Lúc trước tôi đưa ông ấy đi chữa bác sĩ tư, ông ấy khỏe lắm, nhưng nhiều tiền quá, tôi không lo nổi nên đành ngưng.

Cái bệnh teo não này của ông ấy phải dùng thuốc suốt đời, phải đi khám liên tục. Một số bệnh ông ấy mắc thì có thể chữa khỏi được nhưng phải có tiền.

Chồng tôi vẫn ăn uống bình thường, không kiêng cữ gì, bữa nào ăn được thì thấy ngon, không thì uống sữa. Tôi vẫn đưa ông ấy đi khám định kỳ, chụp chiếu theo lịch của bác sĩ”.

Một ca sĩ bệnh nặng 10 năm, đồng nghiệp gửi tiền hỗ trợ, vợ tiết lộ điều xót xa- Ảnh 2.

Tiếp đó, vợ nhạc sĩ Tô Thanh Phương tiết lộ điều xót xa: “Cũng không có ai đến thăm, mọi người gọi điện hỏi thăm thôi. Hôm bữa thì có nhóm chị Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười và anh Hồng Tơ tới. Chồng tôi vẫn nhớ mặt mọi người năm xưa. Mười mấy năm nay chỉ có mình tôi lo cho ông ấy, mệt thì mệt nhưng tôi cũng quen rồi”.

Dù trí nhớ suy giảm và bị lẫn nhiều nhưng ca sĩ Tô Thanh Phương vẫn nhớ và hỏi thăm sức khỏe nhạc sĩ Lê Quang, người bạn đồng nghiệp năm xưa với mình. Ông còn bất ngờ khi biết tin nhạc sĩ Lê Quang cũng từng bị bệnh nặng phải cưa một chân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày