Wimbledon 2010: Nadal khẳng định sự thống trị

Thần Gà (tổng hợp), Theo 16:57 08/07/2010

Trở lại sau 1 năm nghỉ chấn thương. Nadal tiếp tục vững bước con đường trở thành huyền thoại của làng banh nỉ thế giới.

Tay vợt số 1 Thế giới hiện nay Rafael Nadal đã đánh bại “hiện tượng” của Wimbledon 2010 Berdych với các tỷ số lần lượt là 6-3 7-5 6-4, để lần thứ 2 giành cup vàng và đạt danh hiệu Grand Slam thứ 8 trong sự nghiệp thi đấu của mình.
 

Berdych đã có một khởi đầu suôn sẻ...
 
Khi mà các trận đấu của World Cup 2010 đang tạm nghỉ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Centre Court để theo dõi trận chung kết giải đấu lâu đời và danh giá nhất thế giới. Sau 2 giờ 13 phút thi đấu, Nadal đã xuất sắc vượt qua một Berdych vẫn còn non nớt để giành chiến thắng chung cuộc 3-0.
 
Sức hấp dẫn của một trận chung kết Grand Slam khiến cho sân trung tâm thực sự sôi động và có khá nhiều vị khách đặc biệt đến dự khán. Chủ tịch Olympic, ông Jacquet Rogge là nhân vật đáng chú ý nhất trên khán đài ngày hôm nay, ngoài ra còn có huyền thoại tennis Bjorn Borg như thường lệ vẫn đến xem các hậu bối của mình thi thố tài năng. Bên cạnh đó, tay đua ĐKVĐ thế giới Jenson Button cũng đến dự khán nhưng tâm điểm của sự chú ý hướng về Xisca Ferrero, người bạn gái lâu năm của Rafael Nadal.
 
Không phụ lòng những khán giả đến sân, cả hai tay vợt đã có một ngày thi đấu hết sức tuyệt vời. Trong lần đầu tiên dự một trận chung kết Gland Slam, Berdych không thể hiện được hết những khả năng vốn có của mình nhưng màn trình diễn của anh có thể gói gọn trong cụm từ “ tạm chấp nhận được”. Bên kia lưới, bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu đã giúp cho Nadal vượt mặt đối thủ ở những tình huống quyết định dù xét trên tổng thể cả hai đã có một thế trận khá cân bằng.
 

... nhưng Nadal đã chứng tỏ bản lĩnh của tay vợt số 1 Thế giới.
 
Dù thất bại nhưng với việc lọt đến chung kết, Berdych đã có một giải đấu gây ấn tượng và thành công ngoài mong đợi và một vị trí trong top 10 là phần thưởng xứng đáng nhất cho những nỗ lực không ngừng của tay vợt người Cộng hòa Séc.
 

Nadal phấn khích với chức vô địch Wimbledon thứ 2.


Berdych đành chấp nhận vị trí Á quân.
 
Berdych chia sẻ: “Hai tuần qua thật tuyệt vời với tôi, nhưng anh ấy thực sự quá mạnh, anh ấy thực sự là một nhà vô địch”.

Còn Nadal, chắc chắn sau giải đấu này người ta sẽ có một cái nhìn hoàn toàn mới về anh. Có thể nói chức vô địch Wimbledon 2010 của Nadal là chiến tích ấn tượng nhất của tay vợt này. Lối đánh biến hoá, tấn công đa dạng và hiệu quả cùng với bản lĩnh thi đấu đã được tôi luyện qua nhiều năm đã làm nên một Nadal hoàn hảo và khó bị đánh bại.
 
Với danh hiệu này Nadal đã có chiếc cúp Wimbledon thứ 2 và là danh hiệu Gland Slam thứ 8 trong sự nghiệp, ngang bằng với thành tích của những Andre Agassi hay Jimmy Connors
 

Rafael Nadal, một trong những tay vợt hay nhất của lịch sử tennis.
 
Đối với tôi nó còn hơn cả một giấc mơ,” Nadal nói sau trận đấu. “Sau một năm khó khăn bỏ lỡ rất nhiều giải đấu, năm nay tôi đã quay lại và nắm Cup trong tay, nó còn hơn cả một giấc mơ.”
 

Nadal với sự ngưỡng mộ của khán giả Anh.
 
“Tôi muốn nói lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ bởi vì sự non nớt của tôi trong trận đấu hôm thứ Sáu, và sự cổ vũ của các bạn thật tuyệt vời mà không một sân đấu nào trên Thế giới có thể sánh bằng, cảm ơn các bạn rất nhiều!” Nadal bày tỏ cảm xúc với khán giả Wimbledon 2010.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày