Trận chung kết đơn nam US Open 2010 đã bị hoãn 1 ngày vì trời mưa vào hôm qua. Trận đấu được xem như một cột mốc lịch sử đánh dấu lần đầu tiên sau 35 năm, từ sau thời Manuel Orantes, có thêm một tay vợt Tây Ban Nha đăng quang trên mặt sân đất cứng US Open. Sau khi đánh bại tay vợt người Serbia 6-4, 5-7, 6-4, 6-2, đây cũng là lần đầu tiên Rafael Nadal giành chức vô địch US Open, chức vô địch duy nhất của các giải thuộc hệ thống Grand Slam danh giá mà anh còn thiếu. Khỏi phải nói anh đã sung sướng như thế nào, Nadal nằm xuống sân khóc như lần đầu tiên giành một danh hiệu lớn.
Nadal đã có đủ bộ sưu tập Grand Slam cho riêng mình ở tuổi 24.
Đây là chiến thắng thứ ba trong năm của Nadal, sau khi chinh phục sân đất nện tại Pháp vào tháng sáu, đến sân cỏ Wimbledon vào tháng bảy và giờ đây là sân đất cứng của US Open. Hiện tân vương US Open đang tiếp tục hướng đến chức vô địch sân cứng Australia Open vào tháng một tới đây để trở thành người đầu tiên đạt bốn cup vô địch danh giá liên tiếp sau tay vợt huyền thoại Rod Laver (1969).
Nadal khóc như lần đầu tiên giành một danh hiệu lớn.
Cho đến nay tay vợt xứ bò tót này đã đạt tất cả 9 chức vô địch Grand Slam danh giá. Với 5 chức vô địch tại Roland Garros, anh được mệnh danh là “ông vua của mặt sân đất nện”. Với chiến thắng tại US Open năm nay, Nadal chính thức đứng ngang hàng với Roger Federer, Rod Laver, Andre Agassi, những người đã đạt trọn cúp vô địch 4 giải Grand Slam kể từ thời kỳ Mở rộng.
Và anh đã giành được chức vô địch US Open đầu tiên.
Trận chung kết luôn hấp dẫn với sự tranh đấu quyết liệt của các kì phùng địch thủ. Tay vợt người Serbia luôn cố gắng làm khó tân vô địch bằng những tiến bộ vượt bậc về kĩ thuật và tinh thần. Nhưng trước một Nadal với tinh thần “thép” máu lửa, bản lĩnh và khao khát chiến thắng hơn bao giờ hết, tay vợt người Serbia chỉ còn biết ngậm ngùi về nhì. Số liệu thống kê sau trận đấu cho thấy, Nadal chơi ổn định hơn, anh chỉ mắc 31 lỗi đánh bóng hỏng, trong khi Djokovic mắc đến 47 lỗi. Tay vợt người Tây Ban Nha cũng chỉ mắc có 2 lỗi phát bóng kép và có 8 quả ace, tay vợt Serbia mắc 4 lỗi và chỉ có 5 quả ace.
Nadal đã chơi rất tập trung.
Tay vợt số 1 thế giới tưởng như sẽ có một đêm dễ dàng khi nhanh chóng có được 1 điểm break ở game đầu tiên. Trước đó có vẻ như tay vợt Serbia có vấn đề với chân thương ở chân phải. Nhưng Djokivic cũng nhanh chóng đánh trả, giành điểm break để nâng tỉ số lên 2-2. Nadal nhanh chóng đáp lại bằng những cú phát bóng nảy lửa, khiến đối thủ không kịp trở tay. Khi tỉ số đang là 4-2, Djokovic tặng Nadal một điểm do đánh một cú volley vào lưới. Đồng thời sau đó, tay vợt người Tây Ban Nha cũng nhanh chóng giành set-point với một cú đánh trái tay đầy uy lực.
Djokovic cũng rất cố gắng.
Với phong độ tuyệt vời ở séc thứ nhất, Nadal tự tin bước vào séc thứ hai và nhanh chóng thắng liên tiếp trong 3 game đầu hiệp hai. Khi tỉ số đang là 4-4, 30-30, trời bất ngờ đổ mưa làm trận đấu phải dừng mất 1 giờ 50 phút. Chính thời gian xả hơi quá dài làm nhịp độ của Nadal bị chùng xuống, nhưng lại là cơ hội cho Djokovic xả hơi, lấy lại nhịp trận đấu. Có lẽ vì thế, khi tiếp tục trận đấu, Djokovic chơi tốt hơn hẳn, nhanh chóng kiểm soát trận đấu và đánh bại Nadal với tỉ số 7-5 khi giành break ở game cuối của séc 2. Đây là game đầu tiên Nadal thất thủ trong cả mùa giải năm nay.
Nỗ lực của Djokovic.
Ngỡ tưởng tay vợt Serbia đã trở lại phong độ của trận bán kết, và cơ hội đánh bại tay vợt số 1 thế giới đang ở trước mắt, song Nadal đã đi đến đây thì đâu chịu bỏ cuộc dễ dàng. Ở hai séc tiếp theo, Nadal với bản lĩnh, kinh nghiệm dày dạn, tay vợt 24 tuổi tung ra nhiều cú đánh hiểm hóc khiến đối thủ không có cơ hội ghi điểm. Anh liên tục giành điểm break để thắng 2-1 bằng những cú đánh thuận tay xoáy, hay những cú trái tay chéo sân. Hai tay vợt cũng mắc rất nhiều lỗi trong các se còn lại.
Nadal đã không hề bỏ lỡ cơ hội ghi điểm ngay ở match-point đầu tiên (đây cũng chính là điểm championship-point) khi đánh một cú bỏ nhỏ tuyệt vời, kèm theo một cú đánh chéo sân thuận tay hiểm hóc đi sát cuối sân. Djokovic dù rất cố gắng đáp trả bằng cú thuận tay nhưng quá xa. Giây phút đó, Nadal như vỡ òa vì sung sướng. Sau 3 giờ 22 phút anh đã giành chiến thắng đầu tiên trên mặt sân đất cứng.
Chiến thắng thuộc về Rafael Nadal.
Nadal quá xúc động khi phát biểu sau trận đấu: “Việc giành chiến thắng ở US Open còn lớn hơn cả những gì tôi đã mơ. Chỉ riêng việc đặt chân vào vòng chung kết và và mới được cầm chiếc cúp danh giá này, tim tôi đã đập mạnh hơn bao giờ. Mọi thứ thật kì diệu, thật không thể tin nổi!” Để nói về đối thủ của mình, Nadal tâm sự như sau: “Điều đầu tiên, tôi muốn chúc mừng Djokovic vì mùa giải tuyệt vời này. Anh ý là một cầu thủ tốt, chắc chắn một ngày nào đó Djokovic sẽ cầm trên tay chiếc cúp vô địch này. Tôi cũng vô cùng khâm phục thái độ anh chàng này thể hiện cho dù đã thua trận. Bạn biết đấy, rất cao thượng.”
Đừng buồn Djokovic, sẽ có ngày chiếc cup thuộc về anh.
Về phần Djokovic, anh cảm thấy rất vinh dự khi được có mặt và thể hiện hết sức mình trong trận chung kết. Theo anh, mỗi lần thi đấu cùng Nadal, anh lại thấy tay vợt này mạnh hơn. Quả thật Nadal là tay vợt chơi hay nhất thế giới hiện nay.
Hai tay vợt bắt tay thân mật sau trận đấu.
Vậy là với chiến thắng đạt được tại Mĩ, Nadal chính thức xóa bỏ suy nghĩ chỉ sân đất nện mới là thế mạnh của tay vợt Tây Ban Nha, họ còn có thể giành chiến thắng ở bất cứ nơi đâu họ thực sự mong muốn. Thành tích này càng chứng minh, Nadal xứng đáng là tay vợt số 1 của thế giới. Xin chúc mừng Rafael Nadal!
Cùng chụp ảnh kỉ niệm nào!