Mới sáng thứ 2 đầu tuần, mà thời tiết Hà Nội làm ai cũng chỉ muốn thốt lên: Trời ơi, muốn nghỉ để đi chơi quá!
Chờ đợi bao lâu, cuối cùng Hà Nội đã chuyển mùa rồi! Cái thời tiết thật không thể ngăn được người ta muốn được đi chơi, được đi lang thang ngắm phố ngắm phường.
- Hà Nội lộ diện con đường tàu đẹp như phim, dân tình tranh cãi nảy lửa: Lại sắp mất đi hai chữ “bình yên”
- Ra Hà Nội lần 2 trong mùa thu, Kỳ Duyên “phục thù” ăn bằng được đặc sản này đúng kiểu rồi mới an tâm về Sài Gòn
- Lộ diện tòa nhà kim cương “siêu to khổng lồ” đang gây sốt giới trẻ Hà Nội: Lên ảnh lung linh nhưng bên ngoài thì thế nào?
Hà Nội tận cuối tháng 9, lẽ ra tiết trời mùa thu đã phải tràn ngập cả tháng nay rồi, nhưng ngày nào cũng chỉ thấy nắng và nắng. Bởi thế mà chỉ cần có chút gió se se ùa về thôi, cả phố phường như trở mình, người người lại hân hoan đến lạ.
Cũng không ngoa khi nói rằng, đây chính là lúc trời Hà Nội đẹp nhất!
Trời trong veo, có nắng nhưng không hề nóng. Mà thích nhất chính là những cơn gió heo may của mùa thu khiến thời tiết mát mẻ, dễ chịu, lòng người vì thế mà cũng dịu đi vài phần. Cái thời tiết này, ai mà chẳng muốn thốt lên cái câu quen thuộc: "Trời này mà không đi chơi thì có phải là có lỗi với thời tiết quá không?".
Sáng sớm, phố phường tự nhiên trong lành đến lạ, khác hẳn mọi ngày. Người đi tập thể dục, người lang thang dắt đứa cháu nhỏ đi dạo, những người bà tất tả đi chợ sớm để mua được đồ tươi... Công việc vẫn như mọi ngày, nhưng thời tiết hôm nay dễ chịu quá, nên cứ muốn nán lại bên ngoài một chút để tận hưởng thêm cái không khí như thế này.
Đi ăn sáng, rồi ngồi uống cốc cà phê, ngắm nhìn phố phường Hà Nội ở thời điểm này cũng là một điều tuyệt vời không thể bỏ lỡ. Hà Nội không vội được, lại còn gặp được thời tiết đẹp như thế này thì cứ thong thả lại một chút có sao...
Phố cổ vẫn tấp nập như ngày thường, nhưng vì trong thời tiết dễ chịu thế này, ai cũng muốn đi chậm lại. Trong lòng lại thoải mái dễ chịu hơn, bởi thế mà nhìn ai cũng thấy vui vẻ, phơi phới. Hồ Tây sớm nay còn lồng lộng gió, nước hồ xanh và trong hơn gấp bội, khiến ai cũng cảm thấy thích thú.
Đi làm đã thoải mái, đi chơi lại còn thích thú hơn nữa. Thật cảm thấy có lỗi nhưng cũng không thể ngăn lòng nghĩ đến chuyện... muốn trốn học, nghỉ làm để đi chơi.
Vì thời tiết đẹp, nên nhìn đâu cũng thấy đẹp và dễ chịu trong lòng...
Lên góc phố cổ ngồi cà phê ngắm phố phường, còn gì thư thái và an yên hơn thế?
Người đi học, người đi làm cũng đều thấy vui vẻ hơn thường ngày.
Trời đẹp thế này, hay là rủ đứa bạn lên phố lang thang, hoặc chụp cho nhau vài kiểu ảnh thật thu, thật tình đi!!!
Hồ Tây ngày thu còn trở nên đẹp hơn gấp bội...
Ngồi trà chanh trà đá, nói với nhau dăm ba câu chuyện, rồi cùng bàn về cái thời tiết này...
Giờ thì nên chọn có lỗi với sếp hay có lỗi với thời tiết đây nhỉ?

















