Mới hôm trước Thiều Bảo Trâm tự nhận là tấm chiếu chưa trải, nay Sơn Tùng lại hoá chàng trai mới biết yêu: Tất cả là tại duyên phận!

Tiểu Duy, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 25/04/2021

Sau bao nhiêu sóng gió tình cảm, động thái mới của Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm thông qua các sản phẩm âm nhạc lại khiến nhiều người phải suy nghĩ về 2 chữ: Duyên phận.

Dù đã "đường ai nấy đi" một quãng thời gian kha khá nhưng hai chữ "duyên phận" vẫn cứ quấn chặt lấy Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm, nhất cử nhất động của đối phương đều có thể trở thành đề tài "nhạy cảm" đối với phía bên kia. Chẳng biết có phải do "duyên phận" hay không mà khi Thiều Bảo Trâm ra mắt sản phẩm comeback thì chỉ 2 ngày sau, Sơn Tùng đã lật đật cho ra luôn bài hát mới... Đấy, cứ đụng nhau chan chát như thế, không phải gọi "duyên phận" chứ là gì. 

Nhưng với hai sản phẩm mới nhất đến từ bộ đôi một thời của Vpop, công chúng lại cảm thấy một điểm khá kì lạ: Dường như trải qua một cuộc vấp ngã trong tình yêu, cả Thiều Bảo Trâm lẫn Sơn Tùng M-TP đều quyết tâm "reset", yêu lại từ đầu nhưng không phải là yêu nhau?

Sơn Tùng M-TP và ca khúc nghe xong cứ tưởng chàng trai mới lớn mới biết yêu lần đầu vậy...

Tối 24/4, Sơn Tùng M-TP đã có màn tái xuất Vpop với màn trình diễn online ca khúc Muộn Rồi Mà Sao Còn. Xuất hiện trong phòng thu, Sơn Tùng M-TP tươi phơi phới, năng lượng "tình yêu" tràn ngập để cùng fan phân tích về bài hát mới của mình. Với Muộn Rồi Mà Sao Còn, Sơn Tùng đã tự mình 100% thực hiện mọi công đoạn để cho ra sản phẩm chính thức: Từ sáng tác lời, giai điệu và hoàn thành instrumental. Anh chàng đặc biệt tự hào khi mình đã tự làm producer cho ca khúc.

Muộn Rồi Mà Sao Còn - Sơn Tùng M-TP

Đặc biệt, khi nói về Muộn Rồi Mà Sao Còn, Sơn Tùng M-TP chia sẻ vô cùng tâm đắc, ánh mắt mơ màng đầy hạnh phúc: "Đây là ca khúc kể về một cậu con trai say nắng một người con gái. Khi về nhà chàng trai này thức cả đêm, tự cười một mình và chỉ để nghĩ rằng giá như một ngày nào đó mình có thể gặp lại người con gái này để nói ra những cảm xúc trong con tim. Và để mong rằng mình có một cơ hội nào đó tiến đến gần hơn với cô gái". 

Sơn Tùng nói về chủ đề của ca khúc: "Là yêu, là ngu ngơ, là dại khờ, là ngốc nghếch. Yêu vào rồi ai cũng ngốc nghếch hết trơn. Và không chỉ một mình tôi có cảm giác này, chắc chắn rằng ai cũng sẽ có cảm giác này. Một cảm giác mà suốt ngày không làm chủ được chính bản thân mình, suốt ngày cứ suy nghĩ vẩn vơ, cứ bị nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ bờ môi, nhớ cử chỉ của người ấy".

Anh chàng cũng không quên "miêu tả" một ngày của người đang yêu: "Yêu vào rồi, biết giờ giấc là gì đâu, biết ngày đêm là gì đâu. Cứ lật qua rồi lật lại, cứ tự cười rồi lại khóc, khóc xong rồi lại cười. Suy nghĩ xong rồi nằm trằn trọc. Trằn trọc xong thì nằm vu vơ. Vu vơ xong nằm tưởng tượng, tưởng tượng xong hy vọng. Yêu vào khổ lắm, bảo rồi đừng có yêu!".

Mới hôm trước Thiều Bảo Trâm tự nhận là tấm chiếu chưa trải, nay Sơn Tùng lại hoá chàng trai mới biết yêu: Tất cả là tại duyên phận! - Ảnh 3.

Nghe đi nghe lại, khán giả chỉ thấy một niềm hạnh phúc ngập tràn trong tim Sơn Tùng, thậm chí cứ như đang nghe một chàng trai mới lớn, vừa biết yêu nói về câu chuyện tình cảm của mình. Ái chà, một quý ông trẻ đã trải qua một mối tình dài 7-8 năm giờ đây lại ngồi ngẩn ngơ chia sẻ về một câu chuyện tình yêu mới, ngây ngô và thơ thẩn như ngày đầu,... nghe mà trong lòng fan cũng xao xuyến nhẹ dù trong đầu cảm thấy không ít những sự sai trái.

Thôi dù sao cũng chúc Sơn Tùng hạnh phúc với cảm giác biết-yêu-lần-đầu này!

Mới hôm trước Thiều Bảo Trâm tự nhận là tấm chiếu chưa trải, nay Sơn Tùng lại hoá chàng trai mới biết yêu: Tất cả là tại duyên phận! - Ảnh 4.

Thiều Bảo Trâm khẳng định chắc nịch cô là "chiếc chiếu chưa từng trải"

Trước đó vài ngày, Thiều Bảo Trâm và Hiền Hồ cũng gây bất ngờ khi ra mắt sản phẩm âm nhạc Trải Trái Trải Phải. Lần đầu tiên song ca, Hiền Hồ và Thiều Bảo Trâm dành tặng khán giả những giai điệu vui tươi đậm chất mùa hè cùng loạt tạo hình ngọt ngào, dễ thương.

MV Trải Trái Trải Phải kể câu chuyện về những cô gái trẻ chưa trải đời, giống như lời ca của ca khúc: “Như những tấm chiếu mới chưa từng trải”. Lấy cảm hứng từ truyện cổ tích nổi tiếng Aladin Và Cây Đèn Thần, Trải Trái Trải Phải mở ra chuyến hành trình khám phá những điều kỳ diệu của hai cô gái trẻ xinh đẹp Thiều Bảo Trâm và Hiền Hồ.

Mới hôm trước Thiều Bảo Trâm tự nhận là tấm chiếu chưa trải, nay Sơn Tùng lại hoá chàng trai mới biết yêu: Tất cả là tại duyên phận! - Ảnh 5.

Hai nữ ca sĩ đã truyền tải những mong ước rất gần gũi đối với bất kì cô gái trẻ nào: Từ việc trở nên xinh đẹp đến thoải mái mua sắm online, hay ăn thoả thích món ngon trên đời, đi du lịch tới muôn nơi. Điểm chung của hai nhân vật “chiếu mới" trong MV Trải Trái Trải Phải chính là tinh thần hào hứng tìm kiếm điều kỳ diệu giúp đưa họ đến với những ước vọng của mình dễ dàng, thuận tiện nhất.

Bạn có để ý điều gì không? Đúng rồi, Thiều Bảo Trâm đã tiện tay thừa nhận cô là một "tấm chiếu mới chưa từng trải" từ lời hát cho đến hình tượng trong MV. Trải qua một cuộc tình tin đồn kéo dài 7-8 năm với Sơn Tùng nhưng giờ đây đã "đường ai nấy đi", Thiều Bảo Trâm lại khẳng định chắc nịch cô nàng chỉ là một "tấm chiếu chưa trải", chưa kinh qua sự đời và... hoàn toàn mới mẻ trong tình yêu ấy mà... (?!)

Mới hôm trước Thiều Bảo Trâm tự nhận là tấm chiếu chưa trải, nay Sơn Tùng lại hoá chàng trai mới biết yêu: Tất cả là tại duyên phận! - Ảnh 6.
Mới hôm trước Thiều Bảo Trâm tự nhận là tấm chiếu chưa trải, nay Sơn Tùng lại hoá chàng trai mới biết yêu: Tất cả là tại duyên phận! - Ảnh 7.

Kết

Không rõ người trong cuộc ý tứ ra sao, nhưng công chúng nhìn vào chỉ đành thở dài tiếc nuối về một bộ đôi từng rất đẹp của showbiz Việt, dù chỉ là yêu nhau trong âm thầm. Giờ đây, cả Sơn Tùng lẫn Thiều Bảo Trâm "đường ai nấy đi", một người ra bài hát trong cảm xúc mới-biết-yêu, người kia thì quyết tâm khẳng định là người chưa từng trải và sẵn lòng đón nhận những điều mới mẻ. Không phải duyên phận chứ là gì!

Ảnh: FB

Mới hôm trước Thiều Bảo Trâm tự nhận là tấm chiếu chưa trải, nay Sơn Tùng lại hoá chàng trai mới biết yêu: Tất cả là tại duyên phận! - Ảnh 8.