Mở "deal" cấp tốc đi chơi "sấp mặt" 24h ở Hà Nội cho những ai chưa có kế hoạch vi vu 2/9

Duy Ngọc, thiết kế: Đức Minh, Theo Trí Thức Trẻ 19:10 01/09/2020

Nghỉ lễ 2/9 này, nếu bạn chưa có kế hoạch đi chơi xa thì cũng có thể du lịch ngay tại Hà Nội này!

Với kì nghỉ lễ 2/9 chỉ vỏn vẹn trong một ngày thì du lịch kiểu staycation (du lịch tại chỗ, đi du lịch ngay tại quê hương của mình) là điều quá hợp lý rồi phải không? Như ngay tại Hà Nội này, chúng ta hoàn toàn có thể đi hẳn một "tour" vi vu từ ăn uống, vui chơi cho đến nghỉ ngơi. Nếu bạn vẫn chưa có kế hoạch gì cho đợt nghỉ lễ 2/9 này thì hãy tham khảo ngay lịch trình dưới đây nhé! 

*Lưu ý: Với "tour 24h" này, bất kì khung giờ nào trong ngày cũng có những hoạt động rất thú vị. Tuy nhiên, tuỳ vào sự sắp xếp công việc, lịch trình riêng và đặc biệt là sức khoẻ, bạn có thể chọn ra những khung giờ phù hợp. Không nhất thiết phải đi hết cả 24h đâu mà hãy để một khoảng thời gian vừa đủ cho giấc ngủ và nghỉ ngơi nữa nhé!

0h: Ngồi cafe, tám chuyện với bạn bè ở Xofa (Xofa Café & Bistro) hoặc Puku (Puku Cafe & Sports Bar). Đây là số ít những quán cafe hiếm hoi ở Hà Nội mở xuyên đêm. Và ngồi tám chuyện, thì thầm tâm sự ở đó là thú vui được rất nhiều bạn trẻ Hà Nội ưa chuộng.

1h: Đi dọc Tống Duy Tân, ăn nhẹ chút đồ cho ấm bụng. Thức đêm dễ đói bụng lắm, mà ở con phố Tống Duy Tân này lại có rất nhiều món ăn đêm, tha hồ mà chọn nhé!

2h: Hóng gió trên cầu Long Biên về đêm. Thời điểm này, thành phố mang một vẻ đẹp vô cùng đặc biệt, khác hẳn ban ngày đó.

3h: Đến chợ hoa Quảng An mua một bó hoa yêu thích với giá cực rẻ. Đây là chợ hoa đầu mối của Hà Nội nên đến đây, bạn tha hồ lạc bước trong muôn vàn loài hoa khác nhau, đặc biệt giá còn rất rẻ nữa nhé!

4h: Ăn phở gánh Hàng Chiếu. Hàng phở đêm "huyền thoại" ở ngã tư Hàng Chiếu giao với Hàng Đường từ lâu đã trở thành địa điểm quen thuộc của những người đi làm đêm và cả chơi khuya tại Hà Nội. Sự khác biệt về hương vị của phở gánh Hàng Chiếu là điều rất đáng để thử.

5h: Đón bình minh lên ở hồ Gươm. Đây được xem là một trong những nơi đón bình minh đẹp nhất tại Hà Nội.

6h: Xem lễ thượng cờ tại Lăng Bác. Đây là một hoạt động hết sức thú vị mà ở những ngày khác trong năm, do lịch trình học tập và làm việc mà hiếm ai trong chúng ta có thể dành thời gian đi xem thượng cờ. Dịp đặc biệt này có lẽ là một thời điểm thích hợp đó!

7h: Ăn bánh mì 10k ở Hàng Gai. Đây là hàng bánh mì rất lâu đời ở Hà Nội, được xem là đúng kiểu bánh mì Hà Nội xưa, chỉ có nhân pate gan, ruốc, xá xíu và thêm chút tương ớt. Tuy chẳng phải món gì cao sang, cũng chẳng phải hàng bánh mì ngon nhất Hà Nội nhưng cũng là một trải nghiệm đáng để thử.

8h: Ăn trứng đánh kem ở 55B Hai Bà Trưng. Hàng trứng đánh kem Bà Khanh là một phần tuổi thơ của rất nhiều người. Sau khi ăn sáng xong mà tới đây ăn một cốc trứng đánh kem là quá hợp rồi. Còn nếu như bạn chưa kịp ăn sáng thì gọi thêm chiếc bánh mì để chấm nữa nhé.

9h: Shopping và mua đồ ở khu Block D6 (Đặng Văn Ngữ). Con ngõ nhỏ xinh nhưng rất Hàn Quốc và lại có nhiều hàng quán này từ lâu đã trở thành địa điểm thu hút nhiều bạn trẻ.

10h: Nghỉ ngơi, uống cafe và chụp ảnh ở Maison de éte'. Đây là hàng cafe nằm ngay trong khu Block D6, lại có "background" chụp ảnh vô cùng xịn sò nhé!

11h: Ăn bún chả Hàng Quạt. Những vị khách du lịch khi đến Hà Nội đều nhất định phải đi ăn bún chả, thế nên hôm nay hãy làm một vị khách du lịch thực thụ dù đang đi du lịch tại chỗ nhỉ?

12h: Ăn sữa chua thạch lá nếp ở Đinh Liệt. Tráng miệng bằng một cốc sữa chua thạch lá nếp từng là món "hot trend" (món ăn gây sốt) ở Hà Nội nhé.

13h: Ngồi cafe ở Ban công, ngắm phố cổ tấp nập bên dưới. Vào khoảng thời gian này, có lẽ nên tạm ngồi nghỉ ngơi một chút nhỉ? Cafe và ngắm phố cổ là quá thích hợp rồi!

14h: Lên Đinh Lễ lang thang mua sách. Nhân tiện thì làm thêm vài kiểu ảnh thật xinh xắn tại phố sách nữa nhé!

15h: Đi mua cốm trên Hàng Than. Mùa này, Hà Nội bắt đầu bán rất nhiều cốm rồi đó. Dù gì cũng sắp sang thu mà.

16h: Lượn 1 vòng ở đường Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu. Với thời tiết ở Hà Nội lúc này, chiều chiều đi tản bộ trên con đường rợp bóng cây trên con phố Phan Đình Phùng hay Hoàng Diệu sẽ thấy thư thái lạ thường.

17h: Ăn kem ở hồ Tây. Một chiếc kem ngọt ngào và mát lạnh trong một buổi chiều có chút nắng cuối hạ, chớm thu là cảm giác vô cùng thú vị đó.

18h: Đón hoàng hôn trên hồ Tây. Thường thì cứ khoảng 6h là Mặt trời bắt đầu lặn nên hãy đến sớm một chút, chọn cho mình một vị trí thật đẹp trước đã nhé. Sau đó thì cứ bình tĩnh ngồi chụp ảnh hay ngắm cảnh và chờ hoàng hôn thôi.

19h: Đi ăn lẩu Thái ở Yên Thế. Hàng lẩu ngon, bổ, rẻ này thì tha hồ mà đánh chén no nê sau một ngày vi vu nhé!

20h: Ghé sang Tô Tịch ăn một cốc hoa quả dầm tráng miệng nào. Đây cũng là địa chỉ ăn uống "có tiếng" ở Hà Nội đó.

21h: Ra Lăng Bác xem hạ cờ nhé! Dành cho những ai chưa kịp đi xem thượng cờ buổi sáng, hoặc nếu bạn đi cả 2 thì cũng chẳng sao, càng vui.

22h: Lên Nê Bar (Nê Cocktail bar) ngồi uống một ly cocktail, chill chill (phiêu) theo nhạc. Rồi còn tranh thủ tâm sự với nhau một chút này.

23h: Ra chợ Đồng Xuân ăn một bát cháo sườn cho ấm bụng. Hàng cháo này là nơi ăn khuya quen thuộc của rất nhiều người Hà Nội, cháo ngon có tiếng rồi đó.

Giờ thì về nhà, ngủ một giấc thật ngon để mai còn trở lại guồng quay đi học, đi làm nào!

Ảnh: Tổng hợp