Minh Hằng đẹp quá cũng là cái tội

Theo Thanh Niên Việt
Chia sẻ

Nhan sắc của Minh Hằng đã khiến cô gặp không ít khó khăn.

Mới đây một phân cảnh trong bộ phim Vừa Đi Vừa Khóc phát sóng từ năm 2014 bất ngờ viral trở lại trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt xem và bình luận. Đó là phân đoạn dở khóc dở cười khi nhân vật Đông Dương (do Minh Hằng thủ vai) đi mua tóc giả để "giả gái". Trong cảnh này, Đông Dương - vốn là một cô gái nhưng phải sống trong vỏ bọc của một chàng trai - đã khiến người bán hàng phải trầm trồ thốt lên: "Em mà làm con gái là đẹp tuyệt luôn đó!" . Lời khen đúng tim đen này khiến Đông Dương hạnh phúc, tủm tỉm cười không giấu nổi sự mãn nguyện. Thế nhưng, dù đội thử bộ tóc giả lên đầu thấy vô cùng ưng ý, Dương đã phải "hét lên" thảng thốt, không thể tin nổi vào tai mình sau khi nghe người bán báo bộ tóc có giá 5 triệu đồng, một con số quá đắt đỏ so với thời bấy giờ.

Đoạn clip cắt từ phim Vừa Đi Vừa Khóc đang viral trở lại. (Nguồn: TikTok)

Điều khiến netizen thích thú với đoạn clip không chỉ nằm ở tình huống hài hước mà còn bởi visual của Minh Hằng. Đã quá quen với hình ảnh một Minh Hằng nữ tính, sang trọng và quyến rũ của hiện tại nên khi xem lại hình ảnh "nam tính" của cô từ 12 năm trước, dân tình lại càng thêm xuýt xoa.

Minh Hằng đẹp quá cũng là cái tội- Ảnh 1.

Dù lấp ló sau mái tóc cắt ngắn cũn cỡn và trang phục phong trần, visual của Minh Hằng lúc bấy giờ vẫn nổi bật. Đường nét gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn thông minh và nụ cười rạng rỡ của cô không hề bị lu mờ bởi tạo hình giả trai. Nhiều cư dân mạng nhận xét, dù có cố tình làm cho bụi bặm thì nét đẹp tự nhiên của Minh Hằng vẫn không giấu đi được, tạo nên một chàng Đông Dương vừa đáng yêu, vừa thư sinh. Đến cả người bán tóc giả trong phim cũng phải buột miệng khen rằng chỉ cần đội tóc dài lên là "đẹp tuyệt".

Minh Hằng đẹp quá cũng là cái tội- Ảnh 2.

Cũng chính vì sở hữu gương mặt xinh xắn, ngọt ngào và nữ tính. "giả thế nào thì cũng là con gái" nên Minh Hằng đã khá vất vả để làm bản thân kém sắc hơn thường ngày. Nữ diễn viên từng chia sẻ, để tạo hình thành một đứa con nhà lao động nghèo phải giả trai từ nhỏ, cô buộc phải cắt phăng mái tóc dài, nỗ lực giảm cân và chấp nhận ép ngực suốt mười mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày trên phim trường. Thay vì được diện những bộ váy áo điệu đà, dặm phấn tô son như các bộ phim khác, cô phải gom hết những thứ "xấu nhất", bình dân nhất đắp lên người.

Minh Hằng đẹp quá cũng là cái tội- Ảnh 3.

Ngay cả khi khán giả khi đến giao lưu tại phim trường, dù đứng ngay cạnh bên họ cũng không thể nhận ra một Minh Hằng lộng lẫy thường ngày vì trông cô lúc đó "quá xấu" và thô kệch. Không chỉ vất vả về ngoại hình, Minh Hằng còn phải sửa đổi từ tướng đi đến giọng nói để trông "manly" hơn. Trong giai đoạn hậu kỳ lồng tiếng, cô luôn phải kìm nén, hạ tông giọng xuống thật trầm để người xem không bị khó chịu khi thấy ngoại hình con trai nhưng giọng nói lại quá ngọt ngào, dịu dàng. Sự hy sinh toàn diện từ diện mạo đến đài từ đã chứng minh tư duy làm nghề vô cùng nghiêm túc của nữ diễn viên.

Trước sự hy sinh vì nghệ thuật của Minh Hằng, netizen đã để lại hàng loạt bình luận đồng tình với quan điểm "đẹp quá cũng là cái tội":

- Đúng là đẹp quá cũng khổ, muốn đóng vai nghèo khổ, giả trai mà cái nét thanh tú nó cứ lộ ra, đạo diễn phải tìm mọi cách dìm visual xuống

- Để mặt mộc, cắt tóc nam mà vẫn nét nào ra nét nấy

- Đóng đạt dã man

- Nghịch lý nhà Minh Hằng: Muốn làm người xấu cũng không được vì mặt gốc quá đẹp!

- Đẹp quá cũng là cái tội

Ra mắt khán giả vào năm 2014 dưới sự nhào nặn của đạo diễn tài ba Vũ Ngọc Đãng, Vừa Đi Vừa Khóc đã tạo nên một cơn sốt tầm cỡ màn ảnh nhỏ Việt Nam. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của Đông Dương (Minh Hằng) – cô gái phải sống dưới thân phận nam nhi do áp lực từ người bà nội phong kiến luôn khao khát có cháu trai nối dõi tông đường.

Minh Hằng đẹp quá cũng là cái tội- Ảnh 5.

Cuộc đời Đông Dương rẽ hướng khi cô va phải Hải Minh (Lương Mạnh Hải đóng) – một chàng công tử nhà giàu đang giả nghèo đi tìm người mẹ thất lạc. Giữa họ nảy sinh một tình bạn đẹp rồi dần hóa thành tình yêu, kéo theo hàng loạt tình huống trớ trêu khi Hải Minh ngỡ mộng mình bị... "bại lộ giới tính" vì lỡ yêu một chàng trai. Bên cạnh cặp đôi chính, phim còn ghi dấu ấn đậm nét nhờ dàn diễn viên thực lực như Ninh Dương Lan Ngọc (vai Thêu lém lỉnh) và La Quốc Hùng (vai chàng Lố bán cá si tình).

Sinh năm 1987, Minh Hằng bước chân vào con đường nghệ thuật từ năm 16 tuổi với vai trò ca sĩ thành viên nhóm nhạc học đường, trước khi chính thức rẽ hướng sang bộ môn nghệ thuật thứ bảy vào năm 2005. Vai diễn đầu tay của cô là nhân vật Dung trong phim Gió Thiên Đường, nhưng bước ngoặt thực sự đưa cái tên Minh Hằng thực sự tỏa sáng là vai Phụng trong Gọi Giấc Mơ Về (2007) – vai diễn mà cô cũng từng phải tăng liền 9kg để phù hợp tạo hình.

Sau đó, cô liên tiếp gặt hái thành công vang dội qua hàng loạt dự án phim ăn khách từ truyền hình đến điện ảnh như: Giải Cứu Thần Chết, Ngôi Nhà Hạnh Phúc (phiên bản Việt), Vừa Đi Vừa Khóc, Sắc Đẹp Ngàn Cân, Chị Chị Em Em 2 và sắp quay lại với Mẹ Mìn trong năm nay. Ở bất kỳ vai diễn nào, cô cũng đều bảo chứng được thực lực và cái duyên điện ảnh của mình.

Minh Hằng đẹp quá cũng là cái tội- Ảnh 6.

Sau hơn hai thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật, nhan sắc của Minh Hằng vẫn luôn là một biểu tượng vững chắc tại showbiz Việt. Thời gian dường như đã lãng quên nữ diễn viên khi ở độ tuổi U40 và dù đã là mẹ một con, cô vẫn sở hữu sắc vóc trẻ trung, mặn mà và đầy cuốn hút.

Không còn là cô nàng "Bé Heo" bầu bĩnh năm nào, Minh Hằng của hiện tại mang vẻ đẹp sang trọng, quý phái của một người phụ nữ viên mãn từ sự nghiệp đến hôn nhân. Gương mặt thon gọn sắc sảo, làn da căng bóng không tì vết cùng gu thời trang thời thượng giúp cô mỗi lần xuất hiện đều dễ dàng chiếm trọn spotlight. Quả thực, dù là Đông Dương phong trần của 12 năm trước hay quý cô Minh Hằng lộng lẫy của hiện tại, vẻ đẹp ấy vẫn luôn khiến công chúng phải nghiêng mình ngưỡng mộ.

Minh Hằng đẹp quá cũng là cái tội- Ảnh 7.

Minh Hằng đẹp quá cũng là cái tội- Ảnh 8.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày