Mẹ không cho 560 nghìn đồng đi mua quần, con trai cầm dao phay đến ngân hàng làm loạn

Đình Đình, Theo Thời Đại 20:22 17/04/2017

Chỉ vì không xin được mẹ 170 tệ (tương đương 560 nghìn đồng) để đi mua quần, một chàng trai trẻ ở Nghi Xuân, Giang Tây, Trung Quốc đã cầm dao phay chạy đến ngân hàng gần nhà làm loạn.

Vào khoảng 2h40'-2h50' chiều ngày 10/4, một chàng trai trẻ ở huyện Đồng Cổ, thành phố Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã cầm dao đến đại náo ngân hàng địa phương chỉ vì... mẹ không cho tiền mua quần.

Mẹ không cho 560 nghìn đồng đi mua quần, con trai cầm dao phay đến ngân hàng làm loạn - Ảnh 1.

Không biết phải làm sao với đứa con bất trị, người mẹ già đau khổ đã gọi điện báo cảnh sát về việc con trai mình đang làm loạn tại ngân hàng và đề nghị lực lượng chức năng nhanh chóng đến xử lý, nhằm phòng trừ những hậu quả đáng tiếc.

Được biết, chàng trai này mang họ Hồ, hiện không có khả năng tự nuôi bản thân. 

Vì mới ngắm trúng một chiếc quần trị giá 170 tệ (tương đương 560 nghìn đồng), anh ta liền chạy về nhà xin mẹ tiền để đi mua. Tuy nhiên, người mẹ lại không đồng ý với khoản chi tiêu này và không đưa tiền cho con trai đi mua chiếc quần yêu thích. 

Mẹ không cho 560 nghìn đồng đi mua quần, con trai cầm dao phay đến ngân hàng làm loạn - Ảnh 2.

Quá tức giận khi không được đáp ứng nhu cầu, cậu con trai đã cầm con dao phay chạy một mạch đến ngân hàng gần nhà, khiến cho tất cả đều hoảng sợ bỏ chạy.

Chàng trai trèo lên bàn tiếp khách hàng, vung dao lên lớn tiếng đe dọa mọi người: "1 mạng đổi 1 mạng! Dù sao thì tôi cũng không sống nổi nữa rồi."

Mẹ không cho 560 nghìn đồng đi mua quần, con trai cầm dao phay đến ngân hàng làm loạn - Ảnh 3.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường và khống chế chàng trai trẻ đang hết sức kích động kể trên.

Mặc dù chưa gây ra những thiệt hại đáng kể, nhưng chàng trai này vẫn phải hứng chịu sự trừng phạt thích đáng từ pháp luật và những lời chỉ trích của dư luận: "Chẳng hiểu sao lớn bằng ngần ấy rồi mà còn ngửa tay xin mẹ tiền mua quần nữa! Thích thì tự đi mà kiếm tiền mua đi!", "Cậu ta cho rằng mình mới lên 3, lên 7 hả? Nực cười!", "Thời buổi này kiểu người nào cũng có hết, thật đáng buồn!", "Đáng lẽ ra khi xưa người mẹ này nên bán luôn đứa con bất trị ấy đi mà lấy 170 tệ, để bây giờ đỡ phài chịu khổ chịu sở.", "Khổ thân bà mẹ, sinh ra được đứa con thế này đúng là bất hạnh mà!"...

Mẹ không cho 560 nghìn đồng đi mua quần, con trai cầm dao phay đến ngân hàng làm loạn - Ảnh 4.

Mẹ không cho 560 nghìn đồng đi mua quần, con trai cầm dao phay đến ngân hàng làm loạn - Ảnh 5.

Đối tượng nhanh chóng bị cảnh sát khống chế và áp giải về đồn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày