Vào đầu tháng 2 vừa qua, đồn cảnh sát Thuỵ Phương (Tân Bắc, Đài Loan, Trung Quốc) cho biết đã tiếp nhận thông về một người phụ nữ 53 tuổi họ Li tử vong tại nhà riêng ở tầng 3 trong một khu chung cư cách đây 6 năm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, người phụ nữ này vẫn chưa được chôn cất.
Mẹ của bà Li - người phụ nữ đã 75 tuổi - cho hay, do con gái bà trước đó đã để lại di nguyện là không muốn được chôn sau khi qua đời nên bà lão đã một mình canh giữ, bảo quản thi thể này suốt 6 năm qua. Trong suốt thời gian này, bà đã luôn phải bật điều hoà 24/7, lau chùi thi thể thường xuyên bằng dầu thơm để ngăn mùi và giảm tình trạng thối rữa. Cũng chính vì vậy, suốt 6 năm qua, không ai phát hiện ra chuyện này.
Tuy nhiên, cho đến đầu tháng 2 năm nay, bà cụ đã bị đột quỵ và phải nhập viện. Không còn khả năng chăm sóc con, cũng không còn khả năng thanh toán tiền điều hoà quá lớn, bà buộc đã thông báo sự việc với các tình nguyện viên của Cục xã hội và nhờ cậy đưa con gái mình về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trưởng khu phố cho biết, ông chưa từng thấy bà Li - con gái của bà cụ. Cùng với đó, bà cụ cũng gần như cắt đứt mọi liên hệ với hàng xóm xung quanh, chuông cửa nhà cũng bị hỏng nên hầu như những người sống cùng khu chỉ nghĩ rằng có một mình bà lão sống trong nhà.
Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ sự việc.
Nguồn: TVBS