Mẹ da màu sinh con da trắng: Sự thật đằng sau ca sinh hiếm có này khiến nhiều người phải ngỡ ngàng

Kienzeratul Spiderum, Theo Thời Đại 09:04 06/01/2018

Bạn có tin rằng, một đứa trẻ với làn da trắng muốt cùng đôi mắt xanh biếc lại được sinh ra bởi một phụ nữ da màu hay không? Điều này đã xảy ra với gia đình cô Sophia Blake và đứa con gái Tiara của cô.

Giống như các bà mẹ khác, khi Sophia Blake chính thức đón đứa con gái thứ hai mang tên Tiara, cô vẫn nghĩ rằng nó sẽ có nhiều đặc điểm cơ thể giống với mình. Cùng với người chồng 60 tuổi, ông Christopher Perkins, một giám đốc kinh doanh đã nghỉ hưu và là người da trắng, cả hai đều hi vọng chí ít cô con gái thứ hai này sẽ thừa hưởng nhiều nét pha trộn giữa bố và mẹ.

Đến khi tận mắt nhìn thấy làn da trắng muốt cùng với đôi mắt xanh ngọc của Tiara, cả hai mới thực sự cảm thấy quá đỗi bất ngờ. Ban đầu, họ nghĩ rằng rồi mái tóc và làn da của cô bé sẽ đậm màu trở lại sau vài năm nữa. Ấy vậy mà tất cả những đặc điểm ấy vẫn giữ nguyên. Tiara bé bỏng ngày nào đã lớn lên và trở thành một cô bé xinh xắn đáng yêu với làn da trắng cùng đôi mắt xanh như ngọc.

Mẹ da màu sinh con da trắng: Sự thật đằng sau ca sinh hiếm có này khiến nhiều người phải ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Cô Sophia Blake, một phụ nữ da màu, cảm thấy ngạc nhiên khi chứng kiến tận mắt cô con gái Tiara được sinh ra với làn da trắng cùng đôi mắt xanh nước biển.

Các bác sĩ đánh giá rằng khả năng Tiara có màu da trắng 100% giống hệt như bố của mình chỉ xảy ra với tỉ lệ cực kỳ khó tin, 1/1000.000 mà thôi. Tuy vậy, sự khác biệt rất rõ giữa cô bé và mẹ của mình cũng tạo ra không ít phiền toái bởi nhiều người không tin vào mắt mình rằng, họ là mẹ con ruột của nhau.

Câu chuyện càng trở nên phức tạp hơn khi người ta phát hiện ra rằng, trước đó, cô Sophia đã từng có một đứa con gái đầu lòng tên là Donchae, năm nay tròn 17 tuổi, với chồng cũ và cả hai đều là người da màu.

Mẹ da màu sinh con da trắng: Sự thật đằng sau ca sinh hiếm có này khiến nhiều người phải ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Bố đẻ của Tiara là người da trắng và cũng sở hữu cặp mắt màu xanh, tuy vậy cô Sophia vẫn hi vọng con gái họ sẽ có các đặc điểm bên ngoài thừa hưởng sự pha trộn của cả bố lẫn mẹ.

Hiện là giám đốc marketing đến từ vùng Selly Oak, Birmingham, cô Blake chia sẻ: "Tôi không dám đi dạo cùng Tiara bởi vì mọi người cứ liên tục hỏi han chúng tôi. Họ không tin rằng, Tiara là con ruột của tôi bởi chúng tôi có bề ngoài quá khác nhau".

Sophia nói: "Khi con bé còn nhỏ tôi không quá bận tâm về điều này. Tuy nhiên, khi Tiara bắt đầu lớn dần, mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Trước khi có Tiara, chúng tôi không quan tâm đến việc phải phân biệt da trắng hay da màu làm gì. Nhưng giờ thì Tiara với nước da trắng của mình đang là thành viên trong một gia đình toàn người da màu cả. Thi thoảng con bé hỏi tôi: "Sao trông con không giống mẹ chút nào vậy ạ?" Tôi cố giải thích cho bé rằng, nó là sự kết hợp của cả bố lẫn mẹ nhưng dường như khái niệm ấy vẫn còn khá mơ hồ với con bé".

Mẹ da màu sinh con da trắng: Sự thật đằng sau ca sinh hiếm có này khiến nhiều người phải ngỡ ngàng - Ảnh 3.

Trước khi lấy chồng hiện tại, cô Sophia cũng đã từng có một đứa con với người chồng cũ và đặt tên bé là Donchae. Giống với bố mẹ, Donchae cũng có làn da sẫm màu tương tự.

Trước khi ly hôn với người chồng da trắng của mình, Sophia tin rằng, đứa bé cô đang mang trong bụng sẽ có nước da đậm cùng mái tóc xoăn bồng bềnh giống mình.

Cô chia sẻ: "Thường thì da màu luôn là màu da trội và cả gia đình tôi đều là người da màu cả bởi gốc gác chúng tôi là từ Jamaica. Nhưng dù thế nào đi nữa tôi đã từng nghĩ ít nhất Tiara cũng sẽ có đặc điểm pha trộn giữa tôi và Christopher mới phải".

Mẹ da màu sinh con da trắng: Sự thật đằng sau ca sinh hiếm có này khiến nhiều người phải ngỡ ngàng - Ảnh 4.

Tuy có nhiều khác biệt về ngoại hình nhưng bù lại cô Sophia thừa nhận cả cô và bé Tiara lại có những nét tính cách "giống nhau như hai giọt nước". Trong ảnh, từ trái sang phải, là bức hình Donchae, Sophia và Tiara chụp cùng với nhau.

"Tôi rất sốc khi được thấy tận mắt con, đến nỗi tôi phải đi tìm hộ lý để hỏi cho chắc rằng, liệu nó có phải con ruột của tôi không. Cảm giác không thể tin được khi thấy màu da trắng cùng đôi mắt xanh của con bé. Bác sĩ nói với tôi rằng, tỷ lệ xảy ra chỉ vào khoảng 1/1000.000 và có khả năng là trong dòng họ gia đình tôi có người có sắc tố da trắng".

Kể từ đó, hai mẹ con Sophia luôn khiến mọi người cảm thấy tò mò.

"Tôi đã từng đọc về những trường hợp các bà mẹ da màu lại sinh ra con có làn da trắng rồi. Nhưng đứa trẻ chí ít cũng sẽ có mái tóc xoăn và một số đặc điểm khác, đây là điều mà Tiara không hề có. Con bé có mái tóc thẳng và dài mượt tự nhiên".

Mẹ da màu sinh con da trắng: Sự thật đằng sau ca sinh hiếm có này khiến nhiều người phải ngỡ ngàng - Ảnh 5.

Sau khi chia tay chồng, Sophia cảm thấy quá đỗi bất ngờ khi trông thấy Tiara và thậm chí cô còn tìm đến nữ hộ lý để chắc chắn rằng, cô bé là con ruột của mình.

"Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải liên tục giải thích với người khác rằng, con bé chính là con ruột của mình. Thậm chí đến bác sĩ hay cô giáo của Tiara cũng nhầm lẫn nữa. Có lần tôi đến một phòng khám nha sĩ mà bác sĩ cứ hỏi đi hỏi lại xem tôi có phải là nhân viên công tác xã hội hay người giám hộ của bé không".

Gần đây một sự việc khác ở trường học cũng khiến cô phải trăn trở: "Khi Sophia tan học về, con bé lao đến tôi và kêu lên "Mẹ". Tôi biết những bà mẹ khác đứng gần đó đang nghĩ gì trong đầu - ắt hẳn họ cho rằng, tôi nhận nuôi Sophia cũng nên".

Mẹ da màu sinh con da trắng: Sự thật đằng sau ca sinh hiếm có này khiến nhiều người phải ngỡ ngàng - Ảnh 6.

Sự khác biệt về màu da giữa Sophia và cô con gái Tiara của cô khiến mọi người tò mò.

"Tình trạng phân biệt đối xử ấy còn trở nên tồi tệ hơn khi cả gia đình tôi gồm mẹ tôi, đứa con đầu lòng tên Donchae và cả Tiara cùng rủ nhau đi chơi. Khi mà cả 3 người chúng tôi đều mang nước da sẫm màu thì bạn mới thấy Tiara nổi bật như thế nào".

Mặc cho những lời đàm tiếu ấy, cô Blake chia sẻ rằng, hai mẹ con đều có những nét tính cách giống nhau.

Mẹ da màu sinh con da trắng: Sự thật đằng sau ca sinh hiếm có này khiến nhiều người phải ngỡ ngàng - Ảnh 7.

Bà mẹ hai con này chia sẻ, cô không dám dạo bộ cùng Tiara bởi vì mọi người cứ liên tục hỏi han và không tin rằng, Tiara là con ruột của mình.

"Cả tôi và Tiara đều thích hướng ngoại, có tính tự lập cao và sở hữu khiếu hài hước nữa chứ. Và những người đã từng chơi thân với tôi đều nhận xét rằng, chúng tôi rất giống nhau ở nhiều điểm".

Cô cũng không quên nói thêm rằng: "Có thể do mình là mẹ nên nhận xét có phần hơi phiến diện, nhưng đối với tôi Tiara chính là đứa trẻ xinh đẹp nhất và tôi luôn tự hào về con mình".

Nguồn: Daily Mail