"Mẹ bỉm sữa" khoe lương 2 vợ chồng 17 triệu/tháng vẫn mua được 1 chỉ vàng, dư 3 - 4 triệu: Nhiều khoản tiết kiệm khó tin!

Phạm Trang, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 17:28 20/10/2024
Chia sẻ

Vấn đề chi tiêu trong gia đình vẫn luôn là chủ đề được nhiều người chú ý. Không ít bà nội trợ đã khiến cộng đồng không khỏi “ngả mũ thán phục" bởi khả năng chi tiêu, tiết kiệm không ngờ.

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước bài đăng của một bà mẹ với tài khoản facebook T.T.N. Trong bài viết của mình, chị N. cho biết, hiện gia đình chị có 3 người gồm 2 vợ chồng và một con nhỏ. Do đang chăm con nên toàn bộ chi tiêu cho cả gia đình do chồng chị gánh vác. Điều đặc biệt là, với mức lương 17 triệu đồng, 2 vợ chồng chị vẫn tiết kiệm được một chỉ vàng - ở thời điểm hiện tại là khoảng 8,5 triệu đồng - mỗi tháng.

"Mẹ bỉm sữa" khoe lương 2 vợ chồng 17 triệu/tháng vẫn mua được 1 chỉ vàng, dư 3 - 4 triệu: Nhiều khoản tiết kiệm khó tin!- Ảnh 1.

Cụ thể, chị N. chia sẻ các chi tiêu của gia đình mình như sau:

“Ngay khi chồng đưa lương cho mình (anh chuyển cho mình 16 triệu), mình sẽ trích luôn tiều mua 1 chỉ vàng, giá vàng hiện tại khoảng 8,5 triệu/ chỉ. Hiện vợ chồng mình lấy nhau 4 năm, vợ chồng mình có 250 triệu tiền tiết kiệm và 5,6 cây vàng rồi.

Số tiền còn lại khoảng 8 triệu, mình chia ra tiền ăn, tiền điện nước (thuê nhà không mất vì mình ở quê ạ)

+ Tiền ăn: 2.000.000

+ Tiền điện nước mạng: khoảng 1 triệu. Mạng mình đóng theo năm nên được giảm tiền

+ Tiền cỗ bàn cưới xin: 1 triệu (với những người không thân, vợ chồng mình báo bận và không gửi tiền mừng), chỉ đi những đám thực sự thân, chứ không đi xã giao.

+ Tiền phát sinh: 1 triệu

+ Tiền tiết kiệm: Dư khoảng 3-4 triệu, nếu không có cưới xin hay phát sinh thì dư khoảng 5 triệu.

- Về bỉm sữa: Con bú mẹ nên không mất sữa ngoài. Hiện con 13 tháng, cho con ăn dặm thì mình cho ăn theo bố mẹ nên hầu như không tốn tiền thức ăn. Bỉm thì mình si tè con từ bé nên cũng không tốn.

- Mình cũng mua sắm quần áo, nhưng sẽ canh những dịp sale (giảm giá) mua theo mùa cho cả gia đình, và tham gia những mini game, săn sale… Trộm vía mình đã từng có lần trúng cả một cái TV…”

"Mẹ bỉm sữa" khoe lương 2 vợ chồng 17 triệu/tháng vẫn mua được 1 chỉ vàng, dư 3 - 4 triệu: Nhiều khoản tiết kiệm khó tin!- Ảnh 2.

Những khoản chi tiêu trong gia đình được chị N. chia sẻ

Chị N. cũng chia sẻ, do vợ chồng đều xuất thân làm nông hoặc công nhân nên luôn cố gắng vun vén, mong con cái đỡ vất vả. Chị đăng tải bài viết cũng với mong muốn có thể nhận thêm sự góp ý của mọi người về cách chi tiêu “xem còn vén được khoản nào nữa không”.

Dưới bài đăng, có không ít bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ trước khả năng chi tiêu của chị N. cho gia đình. Tuy nhiên, cũng có không ít người bày tỏ sự nghi ngờ về các khoản chi, bởi số tiền 2 triệu đồng bỏ ra cho việc ăn uống mỗi tháng của gia đình 3 người, dù ở quê hay thành phố tại thời điểm hiện nay cũng là khá thấp - đặc biệt khi gia đình chị còn đang nuôi con nhỏ.

Làm phép tính đơn giản, 2 triệu đồng mỗi tháng tương đương với mỗi ngày 70.000 đồng chia 3 bữa, mỗi bữa 23.000 đồng, bao gồm cả thức ăn mặn, rau, mắm muối… Thực sự thắc mắc không biết mỗi ngày gia đình mình đã ăn những gì"

“Nể bạn lắm ấy. Làm ra đành rằng là phải tiết kiệm phòng thân nhưng làm ra tiền cũng nên ăn uống đầy đủ cho có sức khỏe để làm nữa chứ. Giờ ở phố hay quê cũng khó mà ăn chỉ khoảng gần 70.000 đồng/ngày cho cả nhà được.”

“Mình về quê chồng, thấy hai ông bà ăn 5.000 canh và 10.000 cá là có khi được 2 bữa, sáng ăn mì tôm, cháo gói. Rau, gạo nhà trồng được, hoa quả theo mùa. Nhưng các cụ 70 tuổi rồi nên ăn ít, còn với trẻ con và các vợ chồng trẻ đang sức ăn sức làm thì cũng nên cải thiện thêm chút bạn ạ.”

Phạm Trang

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày