Mới đây, trên nền tảng TikTok, tài khoản @luuthuy7878, một mẹ bỉm đến từ Hà Nội – đã khiến cư dân mạng "dậy sóng" khi đăng tải video "đập hộp" nguyên một dàn thiết bị nhà bếp SMEG với màu sắc ngọt ngào và thiết kế cực kỳ sang chảnh. Video đã nhanh chóng nhận về nhiều lượt xem và bình luận xuýt xoa, trầm trồ.
SMEG – thương hiệu gia dụng cao cấp đến từ Ý – không còn xa lạ với các tín đồ nội trợ và yêu thiết kế. Từ những chiếc tủ lạnh retro, máy nướng bánh mì, ấm đun siêu tốc, đến máy ép chậm và máy pha cà phê, mỗi món đồ SMEG đều như một tác phẩm nghệ thuật. Với bảng màu pastel ngọt ngào như kem dâu, xanh bơ, vàng nắng, SMEG không chỉ "làm bếp" mà còn "làm đẹp" cho cả không gian sống.
Trong video của chị Lưu Thúy, dân tình được mãn nhãn với dàn thiết bị SMEG xanh mint, kem sữa đa năng, xếp đặt vào căn bếp như đang “bày showroom”. Điều đặc biệt, các video gia chủ sử dụng các món đồ này trên kênh TikTok không đi theo lối nói chuyện dồn dập thường thấy, mà có tiết tấu chậm rãi, nhẹ nhàng, đúng kiểu... thư giãn tinh thần cuối tuần, khiến ai xem cũng “auto” thấy dễ chịu.
@luuthuy7878
Đối với nhiều chị em nội trợ, trong gian bếp có nhiều món đồ gia dụng cần thiết nhưng đầu tư vào bộ nồi chảo để nấu nướng là điều nhiều người quan tâm nhất. Mẹ bỉm Lưu Thúy cũng đầu tư ngay bộ nồi chảo nấu của hãng SMEG với giá 35 triệu đồng.
@luuthuy7878
Vì đảm bảo sức khỏe và tiết kiệm tối đa việc mua đồ uống bên ngoài, chị Thúy cũng đã đầu tư các loại gia dụng như máy ép giá 13,890 triệu đồng, máy vắt cam giá 5,390 triệu đồng, máy pha cà phê giá 10 triệu đồng để phục vụ nhu cầu của gia đình.
@luuthuy7878
Để thỏa mãn đam mê này, chị Thúy còn sắm thêm máy nướng bánh mì giá 6,390 triệu đồng (cùng với 2 bộ kiện mua rời), tổng là 9,470 triệu đồng. Ấm đun nước có giá 5,290 triệu đồng, máy hâm sữa giá 5,390 triệu đồng.
Việc làm bánh cũng là trải nghiệm nhiều chị em nội trợ yêu thích, chị Thúy cũng không ngoại lệ. Chị Thúy đầu tư máy trộn bột giá 18,890 triệu đồng, phụ kiện làm mì Ý 6,990 triệu đồng, phụ kiện băm rau củ 4,890 triệu đồng, phụ kiện xay thịt 5,890 triệu đồng.
@luuthuy7878
Hẳn là fan hâm mộ của SMEG, với máy xay sinh tố, chị Thúy đầu tư cả hai phiên bản mini lẫn thường với giá lần lượt là 3,790 triệu đồng và 6,800 triệu đồng.
Căn bếp "full đồ" SMEG của chị Thúy làm nhiều người liên tưởng đến hình ảnh của thế hệ mẹ bỉm hiện đại: Biết tận hưởng cuộc sống, chăm lo cho gia đình nhưng không quên yêu bản thân và làm đẹp cho không gian sống. “Ở nhà chăm con nhưng vẫn phải có căn bếp đẹp, ly nước đẹp, máy pha cà phê cũng phải đáng yêu chứ”, một dân mạng bình luận đầy đồng cảm.
Nhiều người cho rằng, thay vì “so đo chị ấy giàu thế nào”, thì nên học cách cô ấy biến những món đồ hàng ngày thành niềm vui sống. Một ly trà nóng từ chiếc ấm SMEG xinh xắn, một lát bánh mì nướng giòn buổi sáng – tưởng nhỏ nhưng lại mang đến cảm giác yêu đời hơn rất nhiều.
Tất nhiên, đi kèm với vẻ đẹp là mức giá không hề “mềm”. Một chiếc tủ lạnh SMEG chính hãng tại Việt Nam có thể dao động từ 40–70 triệu đồng, trong khi các thiết bị nhỏ như ấm đun siêu tốc hay máy nướng bánh mì cũng có giá từ 4–10 triệu/món. Tuy nhiên, nhiều người theo dõi kênh của chị Thúy cho rằng đây không phải “khoe của” mà là một cách chia sẻ đam mê, gu sống và lựa chọn cá nhân. Tổng giá trị những món đồ SMEG chị Thúy sắm sửa cho căn bếp của mình là 131,680,000 triệu đồng.
“Chị Thủy đâu khoe giàu. Chị chỉ đập hộp, dùng đồ mình thích. Ai thích thì xem, ai không thích thì lướt qua thôi”, một người dùng bình luận và nhận được hàng trăm lượt đồng tình.
Với gần 300 nghìn lượt thích, mẹ bỉm Hà Nội này không chỉ là “đại sứ SMEG không chính thức” mà còn là hình mẫu cho nhiều phụ nữ hiện đại: Yêu tổ ấm, yêu cái đẹp và biết tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống.