Mẹ bé gái 8 tuổi bị xâm hại ở Hà Nội: “Tôi mừng vì niềm tin vào công lý đã được thực thi”

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 17:18 17/03/2017

Nghe tin Cao Mạnh Hùng bị Cơ quan CSĐT (Công an Hà Nội) khởi tố, bắt tạm giam, chị L., mẹ bé gái bị xâm hại ở quận Hoàng Mai chia sẻ: “Tôi mừng vì niềm tin vào công lý đã được thực thi”.

Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị một cán bộ ngân hàng xâm hại ở phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội), ngày 16/3, cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Cao Mạnh Hùng (SN 1983, quê Thái Bình) về hành vi "Dâm ô đối với trẻ em".

Mẹ bé gái 8 tuổi bị xâm hại ở Hà Nội: “Tôi mừng vì niềm tin vào công lý đã được thực thi” - Ảnh 1.

Suốt hơn 2 tháng qua, chị L. làm đơn cầu cứu các cơ quan chức năng.

Chiều 17/3, chia sẻ với chúng tôi, chị N.T.L. (mẹ cháu Y.N., bé gái bị xâm hại tình dục) cho biết, đây là niềm an ủi đối với gia đình chị sau hơn 2 tháng trời gõ cửa cầu cứu các cơ quan chức năng. Chị cho biết, gia đình biết tin Cao Mạnh Hùng bị khởi tố vào chiều 16/3, khi báo chí đăng tải thông tin.

Mẹ bé gái 8 tuổi bị xâm hại ở Hà Nội: “Tôi mừng vì niềm tin vào công lý đã được thực thi” - Ảnh 2.

Chị L. mừng vì niềm tin vào công lý đã được đền đáp.

"Nghe tin Hùng bị bắt tạm giam, tôi cũng được an ủi phần nào. Sau quãng thời gian dài tôi đi từng cơ quan chức năng cầu cứu, giờ sự việc đã được giải quyết. Tôi mừng vì niềm tin vào công lý đã được thực thi. Mong cơ quan công an xử phạt thật nặng kẻ đã gây ra vụ việc cho con gái tôi để kẻ này không còn có cơ hội đi hại người khác", chị L. chia sẻ. 

Mẹ bé gái 8 tuổi bị xâm hại ở Hà Nội: “Tôi mừng vì niềm tin vào công lý đã được thực thi” - Ảnh 3.

Khu ngõ nơi xảy ra sự việc.

Theo chị L., sáng nay, chị cũng đưa một người cháu lên cơ quan công an lấy lời khai. "Đến giờ phút này, tôi thực sự không còn sức lực nữa, ốm mấy ngày nay, giọng không nói nổi. Suốt hơn 2 tháng qua, tôi mất ăn mất ngủ lo cho con gái. Mấy ngày nay, tinh thần của cháu đôi lúc vẫn hoảng loạn nhưng đỡ hơn so với những ngày trước, cũng chỉ mong sao tâm lý con vững vàng hơn để người làm cha mẹ như tôi vơi đi nỗi xót xa", chị L. tâm sự.

Chị L. cho biết thêm, suốt những ngày qua người thân của Cao Mạnh Hùng cũng không hề gọi điện hay hỏi thăm tình hình sức khỏe của con gái chị một lời khiến gia đình chị rất bức xúc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày