MC nổi tiếng của Việt Nam đăng status đầy ẩn ý, con tim như được chữa lành chỉ sau 1 trận đấu ở V.League

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 15:28 27/07/2019

Trận hoà 2-2 giữa CLB TPHCM và Hà nội FC ở vòng 18 V.League 2019 diễn ra tối 26/7 để lại nhiều dư vị cảm xúc và MC Lại Văn Sâm cũng không nằm ngoài guồng quay ấy.

Khi fan bóng đá là MC nổi tiếng nói về V.League

Sau trận đấu, MC gạo cội của giải trí Việt Nam lập tức đăng những dòng tâm sự lên trang facebook cá nhân với tiêu đề: "Và con tim đã vui trở lại". Ông nhấn nhá những ý tứ nói về câu chuyện đã lâu rồi bóng đá Việt Nam không có một trận cầu căng thẳng và kịch tính đúng nghĩa, nói cả về những suy nghĩ tích cực sau một thời gian dài ý nghĩ tiêu cực lên ngôi.

MC nổi tiếng của Việt Nam đăng status đầy ẩn ý, con tim như được chữa lành chỉ sau 1 trận đấu ở V.League - Ảnh 1.

MC Lại Văn Sâm là một fan bóng đá lớn của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: CafeF.

MC Lại Văn Sâm giãi bày: "Thực tình, tôi không thể nhớ, lần cuối cùng mình đã hào hứng, hồi hộp, thích thú theo dõi một trận bóng đá ở Giải vô địch quốc gia Việt Nam, là từ bao giờ. Chắc có lẽ cũng phải vài chục năm nay rồi!

Trận đấu tối nay giữa CLB Hà Nội và CLB TPHCM thật đáng xem, vì đã đem đến cho tôi nhiều cảm xúc cùng những suy nghĩ tích cực!

Hai đội đã chơi hết mình, chất lượng chuyên môn cao, tinh thần quyết chiến đủ để tạo nên kịch tính, sự hấp dẫn đủ để khán giả cảm thấy không phải tiếc nuối khi bỏ thời gian, tiền bạc mua vé đến sân!

Có lẽ cũng đã vài chục năm nay mới đc chứng kiến hình ảnh khán giả ngồi kín sân Thống Nhất như vậy. Mà khán giả TPHCM thật đẹp, đáng yêu, văn minh và cổ vũ chả (không) khác gì các sân cỏ trên thế giới!

Giá như trận cầu nào của V-League cũng được như hôm nay nhỉ!?

Thì bóng đá Việt Nam chắc chắn sẽ trở nên chuyên nghiệp theo đúng nghĩa của nó!

Thì bóng đá Việt nam chắc chắn sẽ sống, sẽ phát triển đúng tầm vóc của nó!

Hãy nhìn hình ảnh các cầu thủ 2 đội ăn mừng mỗi khi ghi bàn!

Hãy nhìn hình ảnh các cổ động viên vui mừng, bùng nổ trên các khán đài sân Thống Nhất!

Và hãy nhìn vẻ mặt vô cùng hào hứng, hài lòng với chất lượng trận đấu này của Mr .Park Hang Seo trên khán đài mà xem!

Các cầu thủ Việt Nam ơi, cứ đá thế đi!

Các khán giả Việt Nam ơi, cứ đến sân đi!

Mr. Park Hang Seo ơi, cứ tin tưởng vào các đội tuyển của chúng tôi đi!".

MC nổi tiếng của Việt Nam đăng status đầy ẩn ý, con tim như được chữa lành chỉ sau 1 trận đấu ở V.League - Ảnh 2.

Ông cũng từng vài lần chia sẻ về bóng đá và đặc biệt ấn tượng với cách cầm quân của HLV Park Hang-seo.

CLB TPHCM đối đầu Hà Nội FC là một món ăn ngon nhưng khan hiếm

Những dòng tâm sự này thu hút nhiều lượt bình luận. Ca sĩ Hoàng Bách cũng góp đôi lời: "Trận hay quá, em tiếc đứt ruột, đã mặc sẵn cái áo của TPHCM rồi mà không kịp ra sân nhưng xem được hiệp 2 cũng sướng anh ạ! Lâu lắm mới nhảy cẫng lên khi xem V.League!".

MC Lại Văn Sâm là fan cứng của CLB Liverpool (Anh) nhưng với bóng đá nội ông cũng không bỏ qua các trận đấu, đặc biệt của đội tuyển quốc gia. Những dòng chia sẻ của MC Lại Văn Sâm khiến nhiều người không khỏi suy ngẫm về câu chuyện bóng đá nội đang phát triển lên, hay chững lại, hay thụt lùi trong gần 20 năm lên chuyên nghiệp.

Một câu hỏi khác là các trận đấu, chất lượng ở giải quốc nội đã tương xứng với những thành công của đội tuyển quốc gia thời gian qua. Nếu câu trả lời là không thì thật sự lãng phí cho những hiệu ứng mà HLV Park Hang-seo, đội tuyển quốc gia, U23 và Olympic tạo dựng từ đầu năm 2018.

CLB TPHCM và Hà Nội FC tạo nên trận cầu đáng xem nhất V.League 2019 tính đến thời điểm hiện tại. Ảnh: L.T.

Trận đấu giữa CLB TPHCM và Hà Nội FC còn lột tả được bản chất của sự cạnh tranh, quyết liệt và không khoan nhượng. Một trận đấu khiến người xem nhìn thấy rõ sự sòng phẳng, những pha bóng hay, những thẻ đỏ, pha vào bóng quyết liệt và cả sự quyết đoán, công tâm từ trọng tài chính. Tất cả pha trộn tạo thành một trận cầu kịch tính đến phút chót, đẹp đến phút chót.

Nhiều người vui, nhiều người hài lòng nhưng khi những cảm xúc ấy đến một cách ngắt quãng, ít ỏi thì ắt hẳn bóng đá nội vẫn còn nhiều ưu tư. Trận đấu này mở ra một đáp án nhỏ cho một câu chuyện lớn về việc lôi kéo khán giả đến sân, về thể thao tử tế và công bằng.

Những chia sẻ sau trận của HLV Chung Hae-seong vì thế có thể thay cho lời kết: "Tôi mong V.League có thêm nhiều trận đấu như thế này… Tôi luôn nói các học trò phải chuẩn bị tốt để khán giả đến sân xem và muốn quay lại. Sự phát triển của nền bóng đá không được đo bằng đội tuyển quốc gia mà phải từ CLB rồi mới đến nhân tố ấy".