Mẫu unisex Mộng Thường (Đại Sứ Hoàn Mỹ): Đắn đo về chuyện chuyển giới vì vấn đề sức khỏe và... sợ chết

Angus - Jafar, Ảnh: Thanh Viết Lê, Clip: Kinglive, Theo Trí Thức Trẻ 07:52 26/12/2020

Đối thủ đáng gờm tại Đại Sứ Hoàn Mỹ 2020 - Mộng Thường đã có những chia sẻ chân thành về bản thân cũng như cuộc thi mà cô đang tham gia.

Mộng Thường là một trong những gương mặt được chú ý nhiều nhất khi xuất hiện tại show thực tế Đại Sứ Hoàn Mỹ 2020. Ngay từ lúc bước ra, nàng mẫu đã nhận được sự yêu thích đến từ 3 HLV Minh Tú - Hoàng Thùy - Kiều Loan, thậm chí Host Hương Giang còn đề nghị sẵn sàng hỗ trợ Mộng Thường 100 triệu để làm ngực.

Nếu như Lương Mỹ Kỳ, Tường Vi... được đánh giá cao cho ngôi vị Quán quân thì Mộng Thường cũng là một đối thủ đáng gờm mà các cô gái này cần phải dè chừng.

Mộng Thường chia sẻ về quá trình làm nghề cũng như Đại Sứ Hoàn Mỹ

Mẫu unisex Mộng Thường (Đại Sứ Hoàn Mỹ): Đắn đo về chuyện chuyển giới vì vấn đề sức khỏe và... sợ chết - Ảnh 2.
Mẫu unisex Mộng Thường (Đại Sứ Hoàn Mỹ): Đắn đo về chuyện chuyển giới vì vấn đề sức khỏe và... sợ chết - Ảnh 3.

"Mẹ buồn lắm, mẹ chỉ còn hi vọng ở con thôi à"

Chào Mộng Thường, bạn có thể chia sẻ đôi chút về bản thân mình hay không?

Xin chào mọi người, mình là Mộng Thường, hiện đang làm người mẫu tự do ở TP. Hồ Chí Minh. Mình bắt đầu hoạt động nghệ thuật cũng như theo con đường người mẫu vào khoảng đầu năm 2017. Có những dự án trên mạng thì mình đăng ký và được chọn. Lúc đó mọi người cảm thấy rất thích và khuyên mình tìm hiểu thêm về công việc người mẫu, biết đâu sẽ may mắn lọt vào mắt xanh của các NTK hay nhãn hàng. Cuối cùng, dòng đời đưa đẩy và mình đã theo đuổi công việc này cho đến thời điểm hiện tại.

Ngay từ lúc bắt đầu, mình đã lựa chọn phong cách thiên hướng unisex (phi giới tính) rồi. Ngoại hình mình vẫn còn là nam nhưng khi trang điểm hoặc đi diễn thì mọi người vẫn ưu ái sự phi giới tính nhiều hơn. Mình cũng cảm thấy phù hợp với phong cách đó.

Thời gian đầu mình chỉ lặng lẽ làm việc, không suy nghĩ rằng có nhiều người đón nhận mình đến như vậy. Hiện tại, mình rất vui và có thêm động lực để làm nhiều thứ hơn nữa.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, khán giả lại thấy bạn có chiều hướng theo phong cách nữ nhiều hơn?

Vấn đề này mình cũng không được chọn lựa nhiều. Mình vẫn đang là người mẫu tự do và đa số các nhà thiết kế sẽ lựa chọn điều gì hợp nhất với họ, có thể họ nghĩ mình phù hợp với phong cách thiên về nữ nhiều hơn.

Mình là người mẫu mà nên phải theo thôi, cũng không vấn đề gì và không liên quan đến giới tính của mình cho lắm. Đó chỉ là phong cách, hình thái bên ngoài thôi. Ví dụ bây giờ có nhãn hàng hay nhà thiết kế book (chọn) mình diễn menswear thì mình vẫn sẽ biết cách thể hiện cho phù hợp.

Quay ngược lại quá khứ một chút thì bạn nhận ra con người thật bên trong từ lúc nào?

Nói ra thì cũng hơi muộn, cho đến khi đặt chân lên Sài Gòn, được va chạm với nhiều thứ, tiếp xúc với nhiều người thì lúc đó mình mới nhìn nhận lại con người mình, mới biết mình là ai. Mình thừa nhận hơi thiếu hiểu biết về vấn đề này vì trước đó sống ở dưới quê.

Thật sự thì thời gian đầu mình cũng gặp nhiều khó khăn như bao người. Đầu tiên là rào cản gia đình, bố mẹ chỉ muốn mình tập trung học hành chứ không muốn mình làm điều gì mang tiếng cho gia đình. Mẹ mình rất sợ bị ảnh hưởng đến gia đình: "Mẹ buồn lắm, mẹ còn hi vọng ở con thôi à". Tuy nhiên, có sóng gió mới có thử thách, mình phải biết đương đầu để vượt qua được. Mình cố gắng làm việc tích cực và cho đến ngày hôm nay, mọi thứ thay đổi hoàn toàn, được gia đình chấp nhận.

Mình nghĩ bất kỳ phụ huynh nào cũng vậy, cũng đều thương và dành niềm tin cho con mình. Nếu con mình trưởng thành, chín chắn, sống tốt và làm việc đúng đắn thì cái nhìn của phụ huynh dành cho con mình sẽ khác đi.

Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi?

Tuổi trẻ mà, mình cũng có vài mối tình. Mình cảm giác không ổn nên hiện tại mình tập trung cho sự nghiệp nhiều hơn. Tình cảm lận đận nên mình để từ từ, chuyện gì tới thì tính sau, lo cho bản thân mình đã.

Mẫu unisex Mộng Thường (Đại Sứ Hoàn Mỹ): Đắn đo về chuyện chuyển giới vì vấn đề sức khỏe và... sợ chết - Ảnh 4.
Mẫu unisex Mộng Thường (Đại Sứ Hoàn Mỹ): Đắn đo về chuyện chuyển giới vì vấn đề sức khỏe và... sợ chết - Ảnh 5.

"Đắn đo về việc nên chuyển giới hay không vì lý do sức khỏe"

Tại sao bạn muốn tham gia một cuộc thi nhan sắc?

Nói về cuộc thi mình đang tham gia, mình từng không nghĩ xa đâu, cứ nghĩ tuổi trẻ thì cứ làm. Mình nhớ lại một cuốn sách từng đọc là "Đừng phí hoài tuổi trẻ" và rồi mình nộp hồ sơ đi thi. Mình chỉ sống có một lần thôi nên mình phải làm.

Trên con đường nghệ thuật mình làm có nhiều cách để thành công, việc chọn lựa đi thi như 1 cách để góp phần nào đó thực hiện ước mơ của mình. Bạn có thể làm Hoa hậu, không làm Hoa hậu cũng được nhưng chắc chắn phải vượt qua được thử thách thì đó sẽ là động lực để bạn thực hiện và tiến gần hơn tới những ước mơ. Lúc đó, mình gửi hồ sơ đi thi luôn, không có đặt nặng, bâng quơ nữa.

Bạn nghĩ sao khi Host Hương Giang đề nghị hỗ trợ làm ngực 100 triệu?

3 năm đổ lại đây, trong trái tim mình luôn nhủ thầm bản thân là một người nữ nhưng theo phong cách rất mạnh mẽ, hơi chững chạc, lãng tử, phong trần. Và mình cũng mong mọi người sẽ nhìn nhận mình như vậy.

Mình nghĩ mình cứ làm việc lặng lẽ thôi, còn việc mình có phẫu thuật hay không thì đó là chuyện để hoàn thiện bên ngoài của mình nhiều hơn. Hiện tại, mình tập trung xây dựng hình ảnh từ bên trong trước. Còn vẻ bề ngoài thì nếu như có điều kiện thì mình sẽ làm sớm. Ai ngờ chị Giang lại ngỏ lời đúng như ý nguyện trái tim mình. Mình rất vui và bất ngờ nên cũng gật đầu đồng ý.

Thực chất một điều đắn đo nhất về việc chuyển giới hay không là sức khỏe của mình. Có khoảng thời gian chuẩn bị lên Sài Gòn đi học, mình có vấn đề về tim. Gia đình cũng không muốn cho mình đi học xa vì cơ thể lúc đó rất yếu. Từ lúc bắt đầu hình thành tư tưởng rằng phải thay đổi để hoàn thiện, mình cũng sợ chết lắm. Tuy nhiên, mình chỉ phân vân về vấn đề đó thôi chứ chưa có suy nghĩ là sẽ không làm.

Mục tiêu của bạn khi đến với Đại Sứ Hoàn Mỹ 2020 là gì?

Nói cho vui, ai đi thi cũng muốn mình đạt được vị trí cao nhất. Tuy nhiên, những điều còn sót lại là sau cuộc thi, mình phải thành công thì mới xứng đáng với những người đã chọn lựa, tin tưởng mình. Mình cũng mong chờ sau những tập phát sóng, khán giả sẽ biết tới tên Mộng Thường nhiều hơn, một đứa trẻ đã cố gắng rất nhiều.

Mỗi chương trình mình phải biết rõ được tiêu chí của nó. Mình thừa nhận đang có thiếu sót về vẻ bề ngoài, nếu có cơ hội thì mình sẽ làm, nếu như không đạt được điều lệ cuộc thi thì mình cũng không có điều gì để tiếc nuối cả. Mình đến và nỗ lực rồi, không nhất thiết phải tự nhận là một người xứng đáng, nhưng chắc chắn nỗ lực của mình bỏ ra sẽ luôn xứng đáng với điều đó.

Hương Giang có phải hình mẫu mà bạn muốn hướng tới?

Cái cách chị Hương Giang sống giống như là một người con gái thực thụ và mình rất thích. Một người con gái vừa nhẹ nhàng lại có sự mạnh mẽ, từ trong cách nói chuyện dứt khoát, những điều đó mình muốn học hỏi từ chị. Tuy nhiên, mỗi người là một cá thể khác nhau, chính bản thân mình là riêng biệt nhất, không ai giống ai. Mình sẽ học những điều phù hợp với mình nhất từ chị Hương Giang.

Mình thích nghệ thuật và muốn làm tất cả mọi thứ, nhưng mình sẽ chọn lọc cái nào phù hợp với mình nhất để phát triển. "Bạn đứng đúng nơi bạn sẽ tỏa sáng", có người từng nói vậy với mình. Còn mình học hỏi chị Hương Giang theo một phương thức khác là tài năng, bản lĩnh, những điều chị đóng góp cho xã hội… đó là những gì mình còn thiếu và cần một tấm gương để noi theo. Những công việc nghệ thuật như hát, nhảy, đóng phim như chị Giang làm nếu cố gắng thì mình nghĩ mình cũng không làm được đâu. Nhưng mình vẫn sẽ học hỏi, trau dồi thêm để không bao giờ dậm chân tại chỗ.

Mẫu unisex Mộng Thường (Đại Sứ Hoàn Mỹ): Đắn đo về chuyện chuyển giới vì vấn đề sức khỏe và... sợ chết - Ảnh 6.
Mẫu unisex Mộng Thường (Đại Sứ Hoàn Mỹ): Đắn đo về chuyện chuyển giới vì vấn đề sức khỏe và... sợ chết - Ảnh 7.

Tại sao bạn lại quyết định chọn về team Minh Tú?

Mình san sẻ tình cảm cho cả ba HLV vì mỗi người đều có điểm đặc biệt mình rất thích, dù ở trong hay ngoài cuộc thi. Lúc đó, chị Giang có nói lựa chọn theo cảm xúc của em đi, vô tình hôm đó trùng vào ngày sinh nhật mình. Tự nhiên, chị Tú là một người không thân thích lại chúc mừng sinh nhật.

Mình không muốn đem nước mắt lên chương trình, chỉ biết lúc đó rất vui và hạnh phúc, cảm xúc của mình dừng lại ở đó luôn. Nhưng không vì thế mà mình bỏ qua những câu chuyện chị Loan hay chị Thùy dành cho mình. Lúc chị Giang hỏi là trái tim mình đập mạnh và mình biết bản thân phù hợp với team nào. Đến thời điểm hiện tại, mình cảm thấy rất phù hợp với chị Tú và vào team chị là điều may mắn với mình.

Mình là thí sinh cuối cùng được chọn vào team Minh Tú, đứng ở trong không nghe rõ, khi vào mới biết team mình toàn những thí sinh rất mạnh. 5 bạn là 5 màu sắc khác nhau hoàn toàn, không ai giống ai. Tự nhiên mình thấy đó là một cái duyên, chị Tú như một cái cầu kết nối cho 5 bạn vậy. Mọi thứ trong chương trình đều giống như những gì mình nghĩ, mỗi màu sắc bổ trợ cho nhau rất nhiều.

Bạn gặp khó khăn gì khi lần đầu tham gia một show thực tế?

Mọi người vẫn nghĩ Mộng Thường đi diễn nhiều năm, đi nhiều sàn rồi thì sẽ không có gì khó khăn nhưng điều đó còn khó hơn gấp nhiều lần, mọi thứ như quay về số 0. Đôi giày Hoa hậu mình chưa từng mang, mọi thứ với mình đều rất mới, lại còn được gặp trực tiếp những người mình chỉ lén lút nhìn từ xa. Tâm lý mình cũng hơi yếu nên mới nảy sinh ra một số chuyện.

Tuy nhiên, team mình chọn mục tiêu: "Hãy là chính mình, hãy để mọi thứ tự nhiên nhất và cố gắng thôi" nên mình cảm thấy thoải mái hơn, những điều đó giúp cho mình rất nhiều. Chị Tú có nói chủ đề năm nay là Love Yourself, bạn không là bạn thì không ai là bạn đâu.

Bạn cảm nhận thế nào về các thí sinh chung team Minh Tú?

Không biết các nhóm khác sao nhưng team mình vui lắm, cảm thấy gắn bó, liên kết mạnh mẽ với nhau. Chị Vũ Thu Phương là nguồn năng lực tích cực cho tất cả mọi người, chị Tú là cầu nối gắn kết cho cả 5 người. Màu sắc của chúng mình tuy khác nhau nhưng ai cũng luôn lắng nghe và rất đoàn kết nên những gì xảy ra trong nhóm đều được giải quyết rất nhanh. Mọi người luôn tập cách hài lòng với những việc mình làm và phải chịu trách nhiệm với nó.

Về với team Minh Tú, mình học được rất nhiều điều: biết điềm tĩnh, lắng nghe mọi người hơn. Hồi đó, mình nói nhiều, người ta cũng không thích mình nói chuyện xàm. Vào đây mọi thứ bắt đầu khác, mình quen dần với việc nghiêm túc, xử sự như thế nào cho phù hợp với tiêu chí chương trình đưa ra.

Chị Minh Tú có dạy: "Bất kỳ người nào nói chuyện với mình, mình phải cho thông vào đầu xong mới ngẫm nghĩ và nói ra". Những thứ đó rất mới và khiến cho mình không còn bồng bột như ngày xưa. Mình phải biết suy nghĩ và đặc biệt biết trân trọng giá trị bản thân mình vì chính bạn là một bản thể hoàn hảo nhất của chính mình.

Mẫu unisex Mộng Thường (Đại Sứ Hoàn Mỹ): Đắn đo về chuyện chuyển giới vì vấn đề sức khỏe và... sợ chết - Ảnh 8.
Mẫu unisex Mộng Thường (Đại Sứ Hoàn Mỹ): Đắn đo về chuyện chuyển giới vì vấn đề sức khỏe và... sợ chết - Ảnh 9.

"Lịch quay quá dày đặc, không còn thời gian để suy nghĩ kịch bản của mình"

Câu nhận xét của bạn về drama giữa Tường Danh & Minh Tú có gây ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của cả 2 không?

Ngày hôm đó, mình đứng ở phía sau, không thấy rõ và nghe cũng rất nhỏ nên không tường tận. Ở ngoài cuộc thi, chị Danh và mình là những người bạn rất tốt, mình cũng hiểu phần nào tính cách của chị Danh. Mình cũng đã khuyên và nói rõ cho chị về vấn đề gặp phải, tiêu chí chương trình cần có những điều gì, mình không thể nào mang những điều riêng tư của mình vào đây được. Sau đó, chị Danh cũng có nói chuyện với chị Tú, mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa.

Bạn bị đánh giá hiền đến mức nhạt nhòa thì có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ thử tạo drama để nổi bật không?

Sẽ có hai điều mà mình không tạo drama được, thứ nhất là lịch quay quá dày đặc, không còn thời gian để suy nghĩ kịch bản của mình, chỉ có thời gian thi, cố gắng và ngủ thôi. Thứ hai là tất cả tụi mình đều thấy tâm huyết của chị Tú. Sau khi chọn team xong khuya rồi, tụi mình vẫn ở lại trò chuyện với nhau, chúng mình thấy được điểm chung của nhau và quyết định sống với cá tính của chính mình và điều này sẽ được thể hiện xuyên suốt cuộc thi. Cách chị Tú quan tâm đến mọi người làm tụi mình cảm động, và mong rằng khán giả sẽ nhận ra những thông điệp chị Tú và chúng mình mang đến trong chương trình.

Trong top 15 thì bạn xem ai là đối thủ nặng ký của mình?

Top 15 thi xong thì hậu trường vẫn rất vui vẻ với nhau, lâu lâu mới có ngày hội mà tất cả chị em cùng bên nhau. Cuộc thi căng thẳng nhưng ra ngoài lúc chờ đợi vui lắm. Bây giờ mà chọn đối thủ trong 15 bạn thì cũng rất khó vì có nhiều bạn nổi bật về hình ảnh hay trí thông minh, có bạn thiên về tài năng. Mình cũng không có suy nghĩ lựa chọn đối thủ cho mình, mỗi bạn chắc chắn biết cách tỏa sáng và có hào quang riêng của bản thân. Tất cả 15 thí sinh đều có quy luật ngầm là công bằng, hướng về những điều chương trình cần chứ không thấy nhiều vấn đề cạnh tranh, lo sợ về đối thủ của mình.

Tường Vi và Lương Mỹ Kỳ luôn được đánh giá cao cho những ngôi vị cao nhất thì theo bạn có cảm thấy bất công cho sự cố gắng của các cô gái khác?

Mình không nghĩ nhiều đến mức như vậy. Chúng ta sẽ có trái tim dành cho những gì mình yêu thích nhất, mình không thể nào bắt buộc tất cả mọi người chĩa hướng vào mình. Mình phải là những người hiểu chuyện, cởi mở, chấp nhận điều đó, và dần khán giả sẽ nghĩ khác. Các bạn ấy cũng rất nỗ lực và xứng đáng được nhận điều đó. Mình sẽ không cảm thấy bất công đâu, nếu như bạn không nỗ lực mà lại đòi hỏi quá cao.

Mình cảm giác 15 bạn thí sinh đều rất tôn trọng lẫn nhau, ngồi trong hậu trường mọi người đều rất vui vẻ, không có vấn đề gì.

Bạn có mong muốn được cống hiến như thế nào cho cộng đồng?

Mình có rất nhiều ước mơ và dự án để làm cho cộng đồng của mình. Trước khi thi Hoa hậu thì mình đã nhắm tới rồi, mình vẫn luôn đinh ninh những việc cần làm nhất hiện tại và muốn theo đuổi, giúp đỡ là vấn đề về người nhiễm HIV. Sau cuộc thi, dù có đoạt giải hay không thì mình cũng sẽ cố gắng làm điều gì đó đặc biệt cho người chuyển giới, những người phải chung sống cùng HIV.

Giả sử có được vị trí nào đó trong cuộc thi thì lời nói của mình cũng sẽ có giá trị hơn, nhiều người biết được mình cũng là người rất cố gắng sống, nghĩ đến tương lai. Mình mong mọi người đón nhận và cùng nhau phát triển, chứ một mình thì không thể nào làm được.

Cảm ơn những chia sẻ của Mộng Thường và chúc bạn sẽ đạt được kết quả tốt ở Đại Sứ Hoàn Mỹ 2020!