Mảnh ghép tình yêu: Lần đầu tiên người chơi nữ bật khóc, rút lui theo chàng trai vừa bị loại

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 26/10/2018

Vì chàng trai mình mến phải dừng chân, cô gái này đã mạnh dạn đi theo tiếng gọi con tim và xin ra về trong tập 16 "Mảnh ghép tình yêu".

Tập 16 "Mảnh ghép tình yêu" đã lên sóng với sự tham gia của năm khách mời: Ngọc Sương, Ái Vi, Ngọc Thanh, Chí Thiện, Phi Phi.

Giai đoạn 1: Tìm hiểu

Mảnh ghép tình yêu: Giới thiệu 5 người chơi tập 16

Người chơi đầu tiên là cô nàng Bùi Ngọc Sương, 20 tuổi, hiện đang là diễn viên kịch tự do và mẫu ảnh. Cô đến từ vùng biển Kiên Giang và có niềm đam mê với bóng đá. Mẫu người lý tưởng của cô là một chàng trai da ngăm, đúng chất miền Tây quê mình. Tuy có vóc dáng nhỏ bé nhưng bên trong cô là một tâm hồn cứng cỏi. Chỉ vừa 20 tuổi nhưng cô nàng đã độc lập về tài chính: đóng tiền học phí và sinh hoạt. Ngọc Sương cho biết thêm, bản thân không ngại quen trai nghèo nhưng ít nhất chàng trai ấy tự lo được cho bản thân và gia đình.

Mảnh ghép tình yêu: Lần đầu tiên người chơi nữ bật khóc, rút lui theo chàng trai vừa bị loại - Ảnh 2.

Người chơi tiếp theo là Nguyễn Thị Ái Vi, 20 tuổi, hiện là chuyên viên trang điểm và mẫu ảnh. Trong tình yêu, Ái Vi chia sẻ mình là người không biết ghen. Trong những ngày cuối tuần hoặc rảnh rỗi, cô thường đi du lịch và nghe nhạc. Nữ người mẫu cho biết, cô thường bị thu hút với những anh chàng có đôi mi dài, đặc biệt là những chàng trai sở hữu bụng bia vì khi ôm sẽ ấm.

Mảnh ghép tình yêu: Lần đầu tiên người chơi nữ bật khóc, rút lui theo chàng trai vừa bị loại - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Thanh, 22 tuổi và là nhân viên pha chế cà phê. Theo cô, trong tình yêu, vẻ về ngoài không quan trọng bằng tấm lòng. Dù xuất hiện với vẻ ngoài cá tính, năng động nhưng cô gái cũng không kém phần dịu dàng. Cô liên tục thả thính với "chàng da đen" Chí Thiện. "Em không thích ngọt ngào của chocolate đen nhưng anh đen mà ngọt ngào thì em lại thích", Ngọc Thanh nói.

Mảnh ghép tình yêu: Lần đầu tiên người chơi nữ bật khóc, rút lui theo chàng trai vừa bị loại - Ảnh 4.

Bạn trai đầu tiên là Võ Chí Thiện, 23 tuổi, quê Vĩnh Long, hiện đang kinh doanh hải sản và làm trợ lý nghệ sĩ. Theo Chí Thiện, anh có niềm đam mê với môn thể thao vua. Ngoài ra, anh còn là cầu thủ từng thi đấu giải hạng nhất quốc gia. Là người dân miền Tây, Chí Thiện rất thật thà khi bày tỏ quan điểm không đồng ý ở rể và không thích bạn gái của mình ăn mặc hở hang. Anh không ngần ngại bày tỏ mình có tính hay ghen: "Lúc trước tức, vào nhà vệ sinh muốn đánh vào cửa cho bể. Vì sợ đau và sợ quê nên mình nhịn, không dám chửi lớn, chỉ dám nói trong họng như sắp khóc".

Mảnh ghép tình yêu: Lần đầu tiên người chơi nữ bật khóc, rút lui theo chàng trai vừa bị loại - Ảnh 5.

Người chơi cuối cùng là Lê Võ Phi Phi, 23 tuổi, quê ở Trà Vinh, hiện đang là nhiếp ảnh. Khi rảnh rỗi, anh thường ngồi cà phê với bạn bè, thưởng thức âm nhạc và đi phượt. Chàng trai với mái tóc dài lãng tử bày tỏ: "Anh muốn vợ chồng ở riêng, đều đặn về thăm gia đình hai bên, nhưng anh không muốn ở rể". Ngoài ra, do công việc khá bận rộn nên anh không thích những cô nàng tiểu thư đỏng đảnh.

Mảnh ghép tình yêu: Lần đầu tiên người chơi nữ bật khóc, rút lui theo chàng trai vừa bị loại - Ảnh 6.

Kết thúc quá trình tìm hiểu, Chí Thiện và Phi Phi quyết định chọn Ngọc Sương là người không phù hợp nhất trong 3 cô gái. Ngọc Sương hy vọng có dịp sẽ tham gia cổ vũ cho trận đấu của Chí Thiện.

Mảnh ghép tình yêu: Lần đầu tiên người chơi nữ bật khóc, rút lui theo chàng trai vừa bị loại - Ảnh 7.

Giai đoạn 2: Thuyết phục

Ở giai đoạn này, hai chàng trai sẽ phải quay vào phòng chờ và xuất hiện trên sân khấu lúc này là người thân của họ. Anh Nguyễn Văn Hoài Phương, bạn thân của Chí Thiện chia sẻ Thiện sống tình cảm và nội tâm. Anh luôn dùng hành động thay cho lời nói. Đối với gia đình, anh là người con hiếu thảo. Gia đình Thiện mở quán cơm, anh luôn phụ giúp cha mẹ rửa chén, lau dọn sạch sẽ chứ không mướn người làm. Anh Phương cho biết thêm về chuyện tình cảm, Thiện ít khi tâm sự và có xu hướng khép kín. Anh rất ít dẫn bạn gái đi chơi cùng bạn bè vì sợ cô ấy sẽ lạc lõng và không hợp tính.

Theo anh Phương, vớ và giày của Thiện rất hôi sau những lần đá banh. Đặc biệt, khi qua nhà bạn bè, anh thường xuyên ngủ ngáy và quay clip "dìm hàng" anh em. Tuy vậy, đối với mọi người, Thiện là một chàng trai tốt.

Mảnh ghép tình yêu: Lần đầu tiên người chơi nữ bật khóc, rút lui theo chàng trai vừa bị loại - Ảnh 8.

Người anh kết nghĩa của Phi Phi là Trịnh Văn Thanh nhận xét, Phi Phi khá đẹp trai, lãng tử và có vóc dáng chuẩn, hiền lành. Trong công việc, anh là người có trách nhiệm và đầy nhiệt huyết. Tuy công việc thường xuyên tiếp xúc với nữ giới nhưng Phi Phi khá khép kín và nhát gái. Về khuyết điểm của Phi, anh Thanh bày tỏ: "Nó chỉ mê chơi game, ăn khỏe nhưng lại hay "quên" rửa chén. Đặc biệt, anh thà ngủ với con chó và nhường cho Phi ngủ riêng".

Mảnh ghép tình yêu: Lần đầu tiên người chơi nữ bật khóc, rút lui theo chàng trai vừa bị loại - Ảnh 9.

Sau trò chuyện với hai khách mời đặc biệt, Chí Thiện tạm chia tay với chương trình. "Hồng nhan bạc phận mà", anh Ba Khía hài hước. Song, cả trường quay ngạc nhiên vì cô gái Ngọc Thanh xin dừng cuộc chơi. Cô chia sẻ mục đích đến với "Mảnh ghép tình yêu" không phải để thắng thua mà cô đi theo tiếng gọi con tim. Bên cạnh đó, cô cảm ơn chương trình đã tìm được mảnh ghép của mình dù không đi đến vòng cuối cùng. Ngọc Thanh xúc động chia sẻ, từ lúc đầu, cô để ý Chí Thiện là người hài hước, nói chuyện vui vẻ. Về sau, khi biết đó chỉ là vỏ bọc nên cô rất đồng cảm vì cô cũng là người như vậy. Cả hai ôm nhau trong hạnh phúc và cùng nắm tay ra về.

Mảnh ghép tình yêu: Ngọc Thanh ra về cùng Chí Thiện

Mảnh ghép tình yêu: Lần đầu tiên người chơi nữ bật khóc, rút lui theo chàng trai vừa bị loại - Ảnh 11.
Mảnh ghép tình yêu: Lần đầu tiên người chơi nữ bật khóc, rút lui theo chàng trai vừa bị loại - Ảnh 12.

Giai đoạn 3: Rung động

Hai người chơi còn lại của chương trình sẽ phải bịt mắt. Đồng thời trên tay mỗi người sẽ được đeo một thiết bị đo nhịp tim. Phi Phi quyết định sẽ nựng má cô bạn Ái Vi. Ngược lại, cô nàng sẽ nắm tay chàng trai. Sau khi va chạm, Ái Vi nhận xét bàn tay của Phi khá mềm, nhịp tim của cô tăng từ 95 lên 108. Còn đối với Phi Phi, nhịp tim chỉ tăng nhẹ từ 75 lên 78.

Vì chỉ còn duy nhất một cô gái nên Phi Phi không đắn đo suy nghĩ đưa ra quyết định ai sẽ cùng anh bước tiếp vào vòng sau.

Mảnh ghép tình yêu: Lần đầu tiên người chơi nữ bật khóc, rút lui theo chàng trai vừa bị loại - Ảnh 13.

Giai đoạn 4: Quyết định

Khi đối diện với nhau, Phi Phi nhận xét Ái Vi là một cô gái xinh đẹp. Còn với Ái Vi, anh khá giống với những gì mà cô suy nghĩ. Nếu Phi Phi đồng ý hẹn hò, cô hy vọng anh sẽ trân trọng cô nhiều hơn. "Cuộc sống từ nhỏ đến lớn, em đã không có vui vẻ gì rồi. Ông bà em mất, ba mẹ em ly hôn. Hiện tại em sống với ba", Ái Vi giải thích. Phi cũng bày tỏ quan điểm, anh không tin sẽ làm bạn gái mình khổ, và sẽ lo được cho tương lai hai đứa. Đến phần quyết định hẹn họ, cặp đôi Phi Phi – Ái Vi quyết định quay lại và trao nhau cái ôm hạnh phúc.

Mảnh ghép tình yêu: Phi Phi, Ái Vi kết đôi cùng nhau

Mảnh ghép tình yêu: Lần đầu tiên người chơi nữ bật khóc, rút lui theo chàng trai vừa bị loại - Ảnh 15.
Mảnh ghép tình yêu: Lần đầu tiên người chơi nữ bật khóc, rút lui theo chàng trai vừa bị loại - Ảnh 16.