Mắc kẹt trên biển 4 ngày không đồ ăn thức uống, người đàn ông 60 tuổi sống sót thần kỳ với "bạn" là phao cứu sinh và đồng hồ Rolex

Duy Vu, Theo Helino 12:28 15/06/2019

4 ngày lênh đênh trên biển khơi, thợ lặn John Low đã phải chống chọi với nhiều nỗi đau về mặt thể xác lẫn tinh thần.

Vào ngày 4/5, John Low, một thợ dạy lặn 60 tuổi người Singapore, đang chuẩn bị cho chuyến lặn ngoài khơi đảo Tioman, thuộc biển Đông, thì bất ngờ bị một cơn sóng mạnh đập vào thuyền, hất văng John xuống nước. Trước khi kịp ý thức được điều gì đang diễn ra, John đã lênh đênh ở giữa biển khơi với độc một chiếc phao cứu sinh và balo của ông; con thuyền thì bị ngập nước, chỉm ngỉm trong chốc lát. 

Ban đầu, John không quá lo lắng về sự cố này, phần vì nghĩ rằng ông có thể bơi về bờ; nhưng dù đã cố hết sức, ông vẫn không thể chống lại dòng hải lưu, khiến John bị đẩy ngày càng xa đất liền. Đến 10 giờ tối cùng ngày, thợ lặn John đã hoàn toàn mất dấu bờ biển; bấy giờ ông mới hoảng loạn khi biết bản thân đã thực sự mắc kẹt giữa biển khơi, với không một chút đồ ăn hay nước uống.

Mắc kẹt trên biển 4 ngày không đồ ăn thức uống, người đàn ông 60 tuổi sống sót thần kỳ với bạn là phao cứu sinh và đồng hồ Rolex - Ảnh 1.

Ông John đã mắc kẹt trên biển khơi 4 ngày liên tiếp.

Tình trạng của người đàn ông tuổi 60 tuổi ngày một tệ hơn, khi bao quan John là không gì khác ngoài đại dương vô tận. Ông bắt đầu gặp ảo giác do ở trên biển quá lâu, thậm chí còn "kết bạn" với chiếc phao cứu sinh mà ông đang bám vào, chiếc đồng hồ Rolex ông đeo trên tay, gọi chúng bằng những cái tên như “người anh em”, “chàng trai”, hay “anh trai”.

Không chỉ về mặt tinh thần, thợ lặn John còn bị tra tấn về thể xác. Những tia nắng mặt trời bỏng cháy đã như thiêu đốt khuôn mặt và cơ thể của ông, khiến phần da bị đốt cháy và bong tróc như lớp da chết sau hàng chục giờ đồng hồ mắc kẹt. Bên cạnh đó, chiếc áo phông, quần short và đồ lót của ông cũng bắt đầu cọ xát với làn da bị cháy nắng, khiến John vô cùng đau đớn, phải cởi chúng ra. Tuy nhiên, điều này lại khiến làn da của ông dễ bị tổn thương hơn bởi ánh mặt trời.

"Ngẩng đầu lên, và khuôn mặt của tôi sẽ bị bỏng rát bởi ánh nắng mặt trời." - ông John chia sẻ. "Nhưng những vết sẹo do ngâm mình trong nước suốt 4 ngày 3 đêm khiến tôi mỗi khi úp mặt xuống nước đều cảm thấy như đang bị 1.000 mũi kim đâm vào mặt. Vì thế, tôi liên tục phải chịu đau đớn, bằng cách này hay cách khác."

Mắc kẹt trên biển 4 ngày không đồ ăn thức uống, người đàn ông 60 tuổi sống sót thần kỳ với bạn là phao cứu sinh và đồng hồ Rolex - Ảnh 2.

Hình ảnh John với làn da cháy nắng nghiêm trọng sau khi được giải cứu.

Sau hàng chục giờ đồng hồ trôi dạt trong vùng nước mặn, vùng da ở nách John đã bị kẹt vào phao, khiến ông càng thêm phần đau đớn. Không những vậy, các sinh vật biển bắt đầu gặm nhấm chân ông, song vào thời điểm đó, John đã quá kiệt sức để có thể đuổi chúng đi.

Người đàn ông Singapore cho biết, khi sự tra tấn về thể xác và tinh thần ngày càng gia tăng, ông bắt đầu nhìn thấy ảo ảnh, nghe thấy những giọng nói bảo rằng ông hãy thả phao ra. May mắn thay, ông đã không làm theo, vẫn tiếp tục bám lấy phao, chịu đựng sự đau đớn bằng cách gia đình mình, thay vì bản thân.

Vào đêm thứ tư, cơn ác mộng cuối cùng cũng chấm dứt khi một con tàu đi ngang qua và phát hiện chiếc phao của ông John. Ông được những người trên tàu giải cứu và đưa tới bệnh viện để chữa trị.

Tại đây, John phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt 6 ngày. Ông bị nhiễm trùng phổi, suy thận do thiếu nước và bị bỏng nặng khắp cơ thể. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, sau khoảng thời gian chữa trị, John đã hồi phục hoàn toàn và giờ đây đã có thể gặp lại ân nhân để nói lời cảm ơn.

Mắc kẹt trên biển 4 ngày không đồ ăn thức uống, người đàn ông 60 tuổi sống sót thần kỳ với bạn là phao cứu sinh và đồng hồ Rolex - Ảnh 3.

John phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt 6 ngày.

Mắc kẹt trên biển 4 ngày không đồ ăn thức uống, người đàn ông 60 tuổi sống sót thần kỳ với bạn là phao cứu sinh và đồng hồ Rolex - Ảnh 4.

Giờ đây, ông đã lấy lại sức khoẻ và tinh thần.

Theo Oddity Central