Ma da vào ban ngày sợ 1 thứ

Hải My, Theo Phụ nữ số 14:26 11/05/2025
Chia sẻ

“Thế lực siêu nhiên” khiến nhiều người khiếp sợ nhưng hóa ra cũng có nỗi sợ của riêng mình.

Là một nhân vật gây chú ý trong bộ phim đang hot Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, ma da khiến công chúng ngỡ ngàng bởi không phải sử dụng kỹ xảo điện ảnh mà do người thật đảm nhận. Danh tính của ma da cũng khiến dân tình bất ngờ không kém bởi có ngoại hình “khổng lồ” tên tới 2,2m và nặng gần 120kg. Anh chính là Trần Ngọc Tú - vận động viên Vovinam thuộc đội tuyển TP.HCM.

Cũng chính bởi do người thật đảm nhận nên các cảnh quay hậu trường của nhân vật ma da luôn kích thích sự tò mò của cộng đồng mạng. Trong một đoạn clip mới đây, ma da khiến netizen phải bật cười vì cách di chuyển của anh chàng. Với ngoại hình được hóa trang xù xì, đáng sợ nhưng khi nhìn xuống dưới chân, ma da lại mang một đôi “dép Lào” đúng nghĩa.

Ma da vào ban ngày sợ 1 thứ- Ảnh 1.

Ngoại hình đối lập với cách di chuyển của ma da khiến dân tình bật cười

Ma da vào ban ngày sợ 1 thứ- Ảnh 2.
Ma da vào ban ngày sợ 1 thứ- Ảnh 3.

Khoảnh khắc hậu trường của ma da nhận nhiều sự quan tâm từ khán giả

Ma da vào ban ngày sợ 1 thứ- Ảnh 4.

Ma da khi xuất hiện trên phim trông sẽ đáng sợ thế này đây!

Không những vậy, vì di chuyển trên đường đang rất nhiều đất, cát, bụi bẩn nên ma da đi lại rất khẽ khàng, nhẹ nhàng. Cách đi đứng trái ngược hoàn toàn với ngoại hình “khổng lồ” càng làm cho netizen bật cười không ngớt. Thậm chí, nhiều người còn phát hiện ra, nỗi sợ của ma da chính là sơ bẩn dép, bẩn chân hoặc lo bị trơn, té ngã nên mới di chuyển một cách chậm rãi như vậy.

Khoảnh khắc này của ma da khiến dân tình rần rần bình luận:

- “Hóa ra ma da cũng đi dép, sợ dơ và sợ bị trượt té như người bình thường”.

- “Sao đi coi phim thấy sợ mà nhìn hậu trường lại thấy mắc cười thế này”.

- “Tự dưng thấy hết sợ ngang, nhìn ma da ngoài đời kiểu chậm rãi, vibe út khờ ấy nhỉ. Trông thấy cũng… dễ thương”.

- “Ban đêm thì sợ chứ ban ngày coi bộ cũng hài. Nhưng ngưỡng mộ anh vận động viên đóng vai này nha”.

- “Nhìn anh ‘khổng lồ’ thật, cao hơn hẳn mọi người xung quanh luôn. Ekip hóa trang cũng đỉnh nữa, lên phim sợ lắm mà bên ngoài hài ghê”.

Được biết, tạo hình ma da trong phim được thiết kế theo hình ảnh những người chết trôi, trương phình và dị dạng. Với gương mặt góc cạnh, hình thể vượt trội và phong thái kiệm lời, vận động viên Trần Ngọc Tú đã “hù” thành công người xem về cả thị giác lẫn những nỗi sợ vô hình.

Và để hóa thân thành diện mạo ma da đáng sợ, Trần Ngọc Tú mất 6 tiếng mỗi ngày. Nhân vật sử dụng nhiều silicon cao cấp để tạo khối phần đầu và cơ thể đúng ý đồ. Ngoài ra, mỗi cảnh quay của nam vận động viên đều tại khu vực rừng núi khắc nghiệt. Song, dù thời lượng xuất hiện trong phim của anh không quá nhiều, thậm chí khán giả còn sợ đến mức che mắt cảnh quay đó nhưng vẫn dành rất nhiều lời khen cho nam vận động viên.

Ma da vào ban ngày sợ 1 thứ- Ảnh 5.

Vận động viên Trần Ngọc Tú ngoài đời

Ma da vào ban ngày sợ 1 thứ- Ảnh 6.

Nam vận động viên có lối sống giản dị, đi đâu cũng được nhận ra nhờ ngoại hình ấn tượng

Trần Ngọc Tú (SN 1997, quê Thanh Hóa) là một trong những vận động viên nổi bật, sở hữu nhiều thành tích. Trong đó, anh giành HCV Giải vô địch Vovinam toàn quốc 2019, HCV Giải vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc 2021 và HCV Giải vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc 2023.

Ngoài đời, Ngọc Tú có lối sống giản dị, tính cách thân thiện, khiêm tốn. Anh từng “gây sốt” trên TikTok với đoạn clip đi bằng xe máy ra về sau khi tập luyện. Nhiều người ấn tượng bởi ngoại hình “khổng lồ” dễ nhận ra của anh chàng cũng sự mộc mạc, rất giản dị của nam vận động viên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày