Lynk Lee kể về "lần đầu" cách đây 2 năm với anh chàng người Nga, đỏ mặt tiết lộ thông tin nhạy cảm của đối phương

Bell Shino, Theo Nhịp Sống Việt 12:19 21/08/2020

Bên cạnh việc hết mình trong game nói thật, nữ ca sĩ Lynk Lee đã có buổi nói chuyện cởi mở với nhiều quan điểm tích cực về cộng đồng LGBT trong số Bar Stories tuần này.

Trong Bar Stories của VJ Dustin Phúc Nguyễn tuần này đã xuất hiện 2 vị khách mời đặc biệt là nữ ca sĩ Tô Ngọc Bảo Linh (Lynk Lee) và chuyên viên tâm lý Mia Nguyễn. Cả hai đều là những nhân vật tiêu biểu trong cộng đồng LGBT hiện tại.

Lynk Lee kể về lần đầu cách đây 2 năm với anh chàng người Nga, đỏ mặt tiết lộ thông tin nhạy cảm của đối phương - Ảnh 1.

Lynk Lee và Mia Nguyễn là khách mời tại Bar Stories tuần này. (Ảnh: Fanpage chương trình)

Trong trò chơi "Thà chết còn hơn" khép lại số phát sóng của Bar Stories lần này, gây chú ý nhất phải kể đến phần tiết lộ bí mật của Lynk Lee. Theo đó, lần đầu của nữ ca sĩ là 2 năm trước với một anh người Nga, tức là lúc khoảng 30 tuổi. Nhưng đó là Tô Mạnh Linh, còn với Tô Ngọc Bảo Linh thì chưa bao giờ.

Lynk Lee kể về lần đầu cách đây 2 năm với anh chàng người Nga, đỏ mặt tiết lộ thông tin nhạy cảm của đối phương - Ảnh 2.

Lynk Lee ngại ngùng khi được hỏi về vấn đề nhạy cảm.

Khi Dustin quyết "làm khó" cho bằng được Lynk Lee bằng câu hỏi nhạy cảm, cô đỏ mặt chia sẻ: "Thì cũng 17-18cm gì đấy. Lần đầu tiên Linh sợ lắm, anh ấy bảo gì thì em làm cái đấy. Sau vài lần gặp nhau, Linh cảm giác người ta không thích Linh hẳn mà Linh thì cũng không thích một bạn nữ tính nên không đi đến bến bờ hạnh phúc". Lynk Lee hoàn toàn thoải mái, cởi mở và đặc biệt tôn trọng luật chơi khi ngồi cùng bàn với host Dustin cũng như đàn chị Mia. Nhưng đó chỉ là một chi tiết vui trong show, phần còn lại Lynk Lee cũng như chị Mia Nguyễn đã mang lại nhiều câu chuyện và quan điểm thú vị, văn minh, bổ sung những kiến thức đáng chú ý về cộng đồng LGBT.

Mở đầu chương trình, Lynk Lee tiết lộ rằng ngày xưa cô vẫn còn khá nhút nhát, không nói chuyện nhiều với ai mỗi khi đi diễn: "Linh ngày xưa đứng sau bức tường, giờ Linh đạp bức tường ấy ra rồi". Nữ ca sĩ thú nhận từ khi còn bé cũng đã từng thử mặc đồ con gái. Mọi người khi thấy cảnh tượng đó cứ nghĩ Linh đùa nhưng đối với Linh, cảm giác lúc ấy vô cùng hạnh phúc. Trước khi bắt đầu con đường nghệ thuật, ít ai biết rằng Lynk Lee ngày đó từng ước mơ trở thành diễn viên, giáo viên. Dù thích ca hát nhưng Lynk Lee vẫn không thi vào trường nhạc mà thi vào trường dạy tiếng Anh. Khi niềm đam mê ca hát cứ lớn dần, cô tham gia phong trào trong trường và sáng tác nhiều hơn. Những sản phẩm âm nhạc được khán giả đón nhận, nhiều người mời đi hát chính là cơ duyên đưa Lynk Lee trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Lynk Lee kể về lần đầu cách đây 2 năm với anh chàng người Nga, đỏ mặt tiết lộ thông tin nhạy cảm của đối phương - Ảnh 3.

Lynk Lee thi vào trường dạy tiếng Anh thay vì trường nhạc.

Trong giới underground, những người anh em, bạn bè đồng nghiệp thân thiết vẫn cảm nhận được nét nữ tính của Lynk Lee dù nữ ca sĩ chưa từng come out (công khai giới tính) nên đã đặt biệt danh cho cô là "Thím Lỳ", đồng thời luôn đối xử, che chở cho Linh như một cô gái, điển hình như việc đèo cô trên xe máy mỗi khi có dịp đi chơi.

Lynk Lee kể rằng ngày xưa trong khu trọ 15m2, các bạn nam cũng thường tới nhà Linh ngủ: "Mọi người cởi trần thì mình cũng cởi trần luôn". Điều khiến khán giả chú ý chính là rapper Đen Vâu cũng là một trong số những chàng trai từng ngủ tại nhà nữ ca sĩ. Sự thân thiết của cả hai luôn khiến khán giả đặc biệt quan tâm. Đồng hành đi diễn cùng nhau đã lâu, Lynk Lee cho biết cả hai chưa từng xảy ra tranh cãi mà luôn dành sự tôn trọng cho nhau, vì thế nên lúc nào hợp tác cùng vẫn có sự hoà quyện, thấu hiểu trong âm nhạc. Trước khi quyết định chuyển giới, Lynk Lee cũng thông báo ý định của mình cho Đen: "Cậu ơi, tớ chuyển giới đấy". Đen thoạt đầu vô cùng ngạc nhiên, lo lắng cho người bạn thân nhưng sau đó lại ủng hộ ngay lập tức: "Sau này lại có giọng hát kiểu nữ thì hay".

Lynk Lee kể về lần đầu cách đây 2 năm với anh chàng người Nga, đỏ mặt tiết lộ thông tin nhạy cảm của đối phương - Ảnh 4.

Lynk Lee cực kỳ hào hứng khi kể về người bạn thân thiết Đen Vâu.

Khi Dustin đặt câu hỏi rằng nếu chẳng may xảy ra chuyện Lynk Lee dùng hormone nhưng giọng vẫn không thay đổi thì cô có chấp nhận không, nữ ca sĩ cho biết vẫn được nếu mọi người chấp nhận. Tuy nhiên, Linh vẫn tin rằng biết đâu sau khi phẫu thuật sẽ là một giọng nữ hay thì sao. Nếu được, cô vẫn muốn cố gắng đến cùng để hoàn thiện giọng nói dịu dàng, nữ tính như hình hài hiện tại cho dù phải mất đi giọng hát hay của mình.

Tại Bar Stories, Lynk Lee cũng chia sẻ câu chuyện về hành trình đi đến quyết định chuyện giới của mình. Thật bất ngờ khi cô tiết lộ chính cậu bé mà cô thích thầm đã cho cô động lực để come out với tất cả mọi người. Đầu tiên, Lynk Lee come out cùng mẹ của mình rằng bản thân không thích con gái, sau đó 2 tháng lại tiếp tục đưa ra quyết định chuyển giới. Cô cũng chuẩn bị sẵn kiến thức để thuyết phục nếu chẳng may mẹ không đồng ý nhưng may mắn thay, cô nhận được sự ủng hộ từ mẹ. Sau khi tìm đến một bệnh viện ở Thái Lan, Lynk Lee bị hỏi cực "gắt" lúc khám tâm lý: "Bác sĩ hỏi ghê lắm. Lúc đi khám Linh mặc quần jeans, áo bò, quần bò nhìn rất men nên mọi người không nghĩ rằng Linh có ý định chuyển giới".

Lynk Lee kể về lần đầu cách đây 2 năm với anh chàng người Nga, đỏ mặt tiết lộ thông tin nhạy cảm của đối phương - Ảnh 5.

Hành trình tìm về bản ngã của Lynk Lee vô cùng gian nan nhưng may mắn luôn có sự ủng hộ của mẹ.

Chuyên viên tâm lý Mia Nguyễn cũng kể về cột mốc đã làm thay đổi cuộc đời cô. Năm 25 tuổi, khi rời Việt Nam sang Úc, một người bạn đã hiểu Mia đến mức có thể thấu được nỗi lòng của cô: "Nó đi nó trở thành con gái rồi nó quay về". Và thật vậy, 1 năm sau Mia trong hình hài của một phụ nữ trở về Việt Nam và đến nay đã hơn 10 năm.

Lynk Lee kể về lần đầu cách đây 2 năm với anh chàng người Nga, đỏ mặt tiết lộ thông tin nhạy cảm của đối phương - Ảnh 6.

Dustin Phúc Nguyễn cũng kể về lần lên một talk show trên truyền hình come out vì lúc đó lo ngại mọi người sẽ không chấp nhận 1 MC thuộc cộng đồng LGBT. Lynk Lee ngay lập tức thắc mắc: "Tại sao lại phải như thế, nguyên tắc nào đưa ra nam là phải ra nam, nữ là phải ra nữ?". Khi xuất hiện trên truyền hình, Dustin đã phần nào cởi bỏ được "nút thắt" đó: "Trước đây 1 người MC nam lúc nào cũng phải xuất hiện với phong thái đĩnh đạc như một người đàn ông. Mình cảm thấy đó là sự gò bó khủng khiếp và mình không thích điều đó. Mình muốn làm MC nhưng cũng muốn là chính mình".

Trong talk show, Dustin cùng Lynk Lee và Mia cũng đưa ra những phân tích về sự xuất hiện của người chuyển giới trên phương tiện truyền thông đại chúng qua các giai đoạn. Ngày xưa, khi cộng đồng LGBT chưa được chấp nhận, cách dùng từ của truyền thông đối với vấn đề này có phần tiêu cực, nhiều người đặt câu hỏi tại sao nhiều nghệ sĩ thuộc giới tính thứ 3 nhưng theo Lynk Lee, đó là do: "Hầu như những người giới tính thứ 3 thì có xu hướng làm nghệ thuật rất tốt". Bên cạnh đó, chuyên viên tâm lý Mia cũng bác bỏ quan điểm người phẫu thuật chuyển giới sẽ giảm tuổi thọ vì chưa có tài liệu khoa học nào xác minh việc này. Theo Mia, việc sử dụng nội tiết tố mới là vấn đề gây ảnh hưởng sức khoẻ về lâu dài và cũng nên xoá bỏ định kiến những người LGBT là bệnh.

Lynk Lee kể về lần đầu cách đây 2 năm với anh chàng người Nga, đỏ mặt tiết lộ thông tin nhạy cảm của đối phương - Ảnh 7.

Đặc biệt, trong chương trình còn bàn về vấn đề nhạy cảm gây tranh cãi trong thời gian qua - người chuyển giới nữ chỉ thích trai thẳng. Lynk Lee cho biết: "Nếu giả sử gặp 1 người bisexual và cũng menly (nam tính) thì sao, Linh vẫn sẽ rung động mà, đâu phải cứ là trai thẳng đâu". Mia Nguyễn cũng đồng tình: "Nếu em gặp người chuyển giới nam, họ rất là đẹp trai, mình cũng sẽ rung động". Dustin cũng đưa ra dẫn chứng rằng trên thế giới vẫn có đám cưới giữa người chuyển giới nam và chuyển giới nữ.

Lynk Lee kể về lần đầu cách đây 2 năm với anh chàng người Nga, đỏ mặt tiết lộ thông tin nhạy cảm của đối phương - Ảnh 8.

Về vấn đề này, chuyên viên tâm lý Mia Nguyễn khẳng định: "Việc nói người chuyển giới nữ chỉ thích trai thẳng, người chuyển giới nam chỉ thích gái thẳng là sai. Cả cuộc đời của chúng ta tính dục luôn thay đổi, tính dục của con người bao gồm cảm xúc, tình yêu, sự gắn bó, rung động. Sự tương đồng giữa 1 ai đó với 1 ai đó là rất đa dạng". Lynk Lee cũng tán thành: "Tình yêu thì không có sự phân biệt về giới tính, ai thích ai cũng được".

Trong tập lên sóng tuần này, khán giả cũng được thưởng thức giọng hát nội lực của Lynk Lee qua hai ca khúc Không DámBuồn Thì Cứ Khóc Đi. Trong đó, bài Không dám được Lynk Lee sáng tác dành tặng cho crush của cô. Nữ ca sĩ cho biết sau khi không được đáp lại tình cảm, mọi thứ vẫn bình thường và không có gì đau khổ cả.

Lynk Lee kể về lần đầu cách đây 2 năm với anh chàng người Nga, đỏ mặt tiết lộ thông tin nhạy cảm của đối phương - Ảnh 9.

Ảnh: Fanpage, Cắt từ chương trình