Lương cao đến mấy cũng đừng mơ dư dả nếu không chịu dẹp đi 3 thứ này

Ngọc Linh, Theo Thanh niên Việt 23:59 19/05/2025
Chia sẻ

Thu nhập cao chưa bao giờ đồng nghĩa với một cuộc sống dư dả, rủng rỉnh tiền bạc.

Thực trạng này có lẽ cũng không có gì khó hiểu, thậm chí nó chính là "nỗi đau" của không ít người: Thu nhập có thể chưa cao nhưng cũng không thể gọi là thấp so với mặt bằng chung, thế nhưng lúc nào cũng trong cảnh sắp hết tiền hoặc... âm tiền.

Thế mới bảo thu nhập cao chưa bao giờ đồng nghĩa với một cuộc sống dư dả, rủng rỉnh tiền bạc. Người kiếm 15 triệu/tháng và tiết kiệm được 7 triệu/tháng chắc chắn sẽ "giàu" hơn người kiếm được 50 triệu triệu/tháng và tiêu hết sạch.

Để bản thân không rơi vào tình cảnh đáng tiếc ấy, thiết nghĩ, đây chính là 3 thói xấu phải "dọn dẹp" ngay lập tức.

1 - Vung tay quá trán: Cứ có lương là "bung lụa" không phanh

Gọi đây là "bệnh kinh niên" có lẽ cũng chẳng sai. Sau một tháng chăm chỉ làm lụng, miệt mài OT, tài khoản "ting ting" một phát là y như rằng ham muốn shopping, tiêu tiền trỗi dậy, từ mua quần áo, giày dép, đồ công nghệ tới những buổi ăn chơi "xả láng" quên ngày mai,... Tất cả đều được "quét" sạch trong vòng một nốt nhạc.

Lương cao đến mấy cũng đừng mơ dư dả nếu không chịu dẹp đi 3 thứ này- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vấn đề là nếu nuông chiều bản thân trong một mức ngân sách cho phép, chỉ chiếm 1 phần nhỏ trong thu nhập hàng tháng, thì không sao nhưng... ít ai làm được vậy. Không ít người thường "vung tay quá trán" cho những thú vui, những món đồ vượt quá khả năng chi trả thực tế, hoặc không hề có kế hoạch chi trả cụ thể.

Đến khi giữa tháng, ví bắt đầu "hấp hối" nên lại phải gắng vay chỗ này bù chỗ kia cho tới khi lương về. Cứ thế, vòng lặp mua sắm quá trớn tái hồi liên tục, từ tháng này sang tháng khác, mãi không dừng được, còn số nợ thì ngày một tăng...

Niềm vui và cảm giác thỏa mãn, thư giãn nhất thời của việc mua sắm thả ga không thể bù đắp cho những lo lắng và áp lực tài chính dai dẳng về sau. Thói quen này giống như việc bạn đổ nước vào một cái xô thủng đáy, dù đổ bao nhiêu cũng không thể đầy.

2 - Đầu tư theo phong trào: Không "trend" nào vắng mặt!

Trong thời đại thông tin và công nghệ bùng nổ như hiện nay, việc nghe người này người kia "rỉ tai" về một thị trường, một lĩnh vực đầu tư hứa hẹn sinh lời đậm nào đó, hoàn toàn không phải chuyện hiếm. Tâm lý FOMO khiến nhiều người đưa ra những quyết định tài chính bốc đồng, dựa trên cảm xúc và lời đồn hơn là kiến thức và phân tích. Hậu quả thì khỏi nói, không ít nhà đầu tư nghiệp dư đã phải ôm trái đắng. Lãi đâu chẳng thấy thì thấy mất cả chì lẫn chài.

Ai dại dột đi vay tiền để đầu tư nhanh, hốt lãi đậm thì còn khủng hoảng hơn nữa vì khoản lãi duy nhất là... khoản nợ.

Việc đầu tư mà không có kiến thức và chiến lược chẳng khác nào bạn lái xe mà tự bịt mắt chính mình.

3 - Sống hưởng thụ quá mức: Trên mạng sang chảnh nhưng thực tế thì nợ đầm đìa!

Mạng xã hội là một sân khấu mà ở đó, mọi người cố gắng xây dựng một hình ảnh hoàn hảo về cuộc sống của mình. Đôi khi cái hình ảnh hoàn hảo ấy lại được xây dựng bằng những khoản vay tiêu dùng.

Lương cao đến mấy cũng đừng mơ dư dả nếu không chịu dẹp đi 3 thứ này- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Để có những bức ảnh check-in sang chảnh, để sở hữu những món đồ hiệu đắt xắt ra miếng, không ít người sẵn sàng vay mượn, thậm chí nhịn ăn để dành tiền mua đồ "cúng MXH".

Hành vi này xuất phát từ nhu cầu được công nhận và suy nghĩ so sánh bản thân với người khác. Nó tạo ra một áp lực tài chính không cần thiết và không bền vững. Việc cố gắng gồng gánh một cuộc sống ảo trên MXH không chỉ dễ đẩy người ta vào "hố đen nợ nần", mà còn khiến họ đánh mất đi sự tự do và thoải mái trong cuộc sống thực tại. Thay vì cố gắng gây ấn tượng với người khác bằng những thứ vật chất, hãy tập trung xây dựng một nền tảng tài chính vững chắc cho chính mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày