Lừa đảo tình yêu qua MXH: Bị quỵt 360 triệu sính lễ, chàng trai tìm đến nhà, phát hiện bạn gái đã là bà nội

Trang Đào, Theo Đời sống Pháp luật 13:28 23/07/2025
Chia sẻ

Bị bạn gái ép đưa thêm tiền sính lễ, thanh niên cùng gia đình về tận nhà tìm nguyên nhân thì bất ngờ phát hiện cô đã lên chức bà nội.

Một câu chuyện khó tin nhưng có thật đang gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc: Nam thanh niên họ Đinh (30 tuổi), sống tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã yêu cầu bạn gái trả lại 99.000 NDT (hơn 360 triệu đồng) tiền sính lễ sau khi phát hiện cô này không những từng kết hôn mà còn… đã lên chức bà nội.

Lừa tình, gạt tiền

Đinh là một thanh niên chất phác đến từ vùng nông thôn Hà Nam, đã từng mơ mộng về một cuộc sống hạnh phúc bên người phụ nữ của đời mình. Qua mai mối, anh quen một cô gái tên Trình, một phụ nữ xinh đẹp ngoài 30 tuổi, vừa từ thành phố trở về quê để mở cửa hàng. Qua những tấm ảnh trên mạng xã hội và tin nhắn giữa hai người, Trình không chỉ thu hút Đinh bởi vẻ ngoài quyến rũ mà còn bởi cách nói chuyện nhẹ nhàng, điềm đạm, khiến anh cảm thấy cô là một người phụ nữ nghiêm túc trong tình yêu.

Lừa đảo tình yêu qua MXH: Bị quỵt 360 triệu sính lễ, chàng trai tìm đến nhà, phát hiện bạn gái đã là bà nội- Ảnh 1.

Đinh tìm về tận nhà người yêu và phát hiện ra sự thật bất ngờ (Ảnh: Sohu)

Ấn tượng ban đầu của Đinh về Trình rất tốt. Cô gái này dường như là mẫu người lý tưởng mà anh hằng tìm kiếm. Dù có chút nghi ngờ về ngoại hình của Trình vì chưa từng gặp mặt thực tế, nhưng sự dịu dàng và khéo léo của cô đã khiến Đinh quyết tâm tiến tới hôn nhân.

Sau một thời gian tìm hiểu, Trình bất ngờ đề nghị Đinh đưa sính lễ 99.000 NDT (khoảng 350 triệu đồng). Dù số tiền không nhỏ, Đinh vẫn cố gắng gom góp, bởi ở tuổi của anh, việc lấy vợ đã trở thành một ưu tiên gấp gáp. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, thái độ của Trình bắt đầu thay đổi một cách đáng ngờ. Cô ít trò chuyện, trả lời tin nhắn chậm và tỏ ra thờ ơ. Khi Đinh chất vấn, Trình lại đưa ra yêu cầu mới: muốn cưới, cần thêm 108.000 NDT nữa (hơn 390 triệu đồng).

Không chấp nhận bị lợi dụng, Đinh yêu cầu hủy hôn và đòi lại tiền sính lễ. Trình từ chối hoàn trả, thậm chí lớn tiếng: “Không phục thì đi kiện”. Gia đình Đinh quyết định đến tận nhà Trình để đối chất, và tại đây, họ phát hiện một bí mật kinh hoàng: Trình đã gần 40 tuổi, từng kết hôn, có hai con, và con trai lớn của cô đã lập gia đình, sinh con. Tức là, Trình đã lên chức bà nội!

Cú sốc này khiến cả nhà Đinh không thể tin vào sự thật. Người phụ nữ mà họ từng tin tưởng lại dối trá về thân phận, tuổi tác và hoàn cảnh gia đình.

Bài học đắt giá cho những "chuyện tình qua mạng"

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận Trung Quốc. Nhiều người chỉ trích Trình không chỉ vì sự dối trá mà còn vì ý định trục lợi từ tiền sính lễ. Dưới sức ép của truyền thông và pháp luật, Trình cuối cùng đã phải trả lại 99.000 NDT cho Đinh.

“Tôi đã thực sự tin cô ấy. Giờ thì lòng tin đó không chỉ mất, mà còn trở thành một vết thương trong lòng tôi, khó xóa nhòa,” Đinh chia sẻ.

Vụ việc này là một lời cảnh báo mạnh mẽ về sự minh bạch trong các mối quan hệ yêu đương và hôn nhân, đặc biệt trong bối cảnh nông thôn Trung Quốc vẫn duy trì những tập tục như tiền sính lễ và mai mối truyền thống. Hãy luôn cẩn trọng và tìm hiểu kỹ về người bạn đời trước khi đặt niềm tin và tình cảm vào họ.

(Theo Sohu)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày