"Đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện dại dột": Diễn biến tâm lý sau 14 ngày bị lừa 330 triệu

S.A , Theo Đời sống pháp luật 19:47 09/07/2025
Chia sẻ

"Đến thao tác yêu cầu hoàn tiền thì tôi phát hiện mình bị chặn tin nhắn từ A. Tôi đã bị lừa", chàng trai kể.

Câu chuyện được chia sẻ bởi một tài khoản có tên @cnBnqM trên MXH Zhihu (Trung Quốc) về cách tự cứu lấy chính mình sau khi bị lừa đảo. Chia sẻ được nhiều người đồng cảm vì cũng rơi vào tình huống tương tự.

Tôi xuất thân là một sinh viên kỹ thuật nên chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết nhật ký thế này. Nhưng tôi vừa bị bạn gái quen qua mạng lừa mất toàn bộ tiền tiết kiệm trong 2 năm đi làm. 

Tôi quen cô ấy (tạm gọi là A.) qua mạng xã hội và đã nảy sinh thiện cảm trong khoảng 1 tháng trò chuyện dù chưa gặp mặt. Tôi thậm chí còn tính đến việc sẽ tỏ tình với A. khi gặp mặt vì cảm thấy đây là một cô gái tốt, là kiểu người của gia đình nhưng cũng rất chăm lo sự nghiệp. A. cho biết mình đang tự kinh doanh shop thời trang nhỏ nên nhờ tôi truy cập vào một trang web mua sắm mua hàng tạo đơn ảo để giúp cô doanh số. Sau đó cô sẽ gửi lại cho tôi cả tiền gốc và hoa hồng cho việc này. 

Trong lần đầu tiên, đơn hàng tôi mua khá ít, chỉ khoảng 500 NDT (tương đương 1,8 triệu đồng) và được hoàn trả đầy đủ cả gốc lẫn hoa hồng. Việc này lặp lại nhiều lần với số tiền ngày càng tăng lên, được hoàn trả đầy đủ. Đến một ngày nọ, A. nói rằng doanh số lần này quyết định đến sự nghiệp của cô, cần tôi hỗ trợ 1 lô hàng lớn, đồng nghĩa với việc tôi sẽ nhận về tiền hoa hồng nhiều. 

Lúc này đã hoàn toàn tin tưởng nên tôi dốc toàn bộ số tiền tiết kiệm khoảng 90.000 NDT (hơn 330 triệu đồng) để đặt hàng giúp A. Nhưng đến thao tác yêu cầu hoàn tiền thì tôi phát hiện mình bị chặn tin nhắn từ A. Tôi đã bị lừa. 

Tôi không dám nói với bố mẹ hay bạn bè, chọn giấu kín vì xấu hổ và sợ họ lo. Đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện dại dột nhưng đã kịp thời trấn tĩnh lại. Không phải vì tôi sợ chết, mà vì không muốn bố mẹ đau khổ cả đời. Tôi nhất định phải mạnh mẽ, coi đây là bài học để tiến lên.

"Đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện dại dột": Diễn biến tâm lý sau 14 ngày bị lừa 330 triệu- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Ngày đầu tiên sau khi bị lừa

Sau khi báo cơ quan chức năng, tôi trở về phòng trọ, vẫn sốc và không tin nổi sự thật. Cả đêm tôi lướt điện thoại, không ngủ được. Khi vừa chợp mắt được một chút thì tôi gặp ác mộng bị cướp đe dọa, tỉnh dậy lúc 6 giờ sáng với mồ hôi vã ra như tắm. Tôi vẫn đi làm và giả vờ như không có chuyện gì nhưng thú thực là không tập trung nổi. 

Đến tối, khi gọi điện nói chuyện với bố mẹ, tôi tiếp tục giả vờ vui vẻ dù nước mắt phải nuốt ngược vào trong khi nghe bố mẹ nói về chuyện sinh nhật của mẹ vào ngày mai. Tôi hối hận vì đã không nghe lời mẹ, không đưa tiền cho mẹ giữ như đề xuất của bà trước đó. Khi mẹ nhắc tôi giữ gìn sức khoẻ vì sắc mặt không tốt, tôi đã nói dối rằng mình ổn. Nhưng liệu có ổn không khi mai là sinh nhật mẹ mà tôi không có tiền mua quà tặng?

Ngày thứ 2

Đêm qua tôi không gặp ác mộng nhưng sáng dậy, chuyện bị lừa vẫn ám ảnh. Tôi nhắn tin gửi lời chúc sinh nhật mẹ, cảm thấy tội lỗi vì không mua được quà. 

Sau khi tôi đăng nhật ký ngày đầu tiên lên mạng, 3 người lạ đã liên lạc hứa giúp lấy lại tiền. Nhưng tôi không tin, người ta lại muốn lừa đảo cả một kẻ vừa bị lừa đảo à? Tôi không mạnh mẽ những nhân vật trong phim ảnh hay sách vở nhưng vì bố mẹ, tôi không thể bỏ cuộc. Tôi cũng không để họ biết mà sẽ cố gắng kiếm lại tiền để vượt qua khó khăn này. 

Ngày thứ 3

Hôm nay, tôi làm thêm giờ, cố giữ mình bận rộn để quên đi nỗi đau. Nhưng mỗi lúc rảnh, tôi lại nghĩ về số tiền đã mất, lòng nặng trĩu. Khi tranh thủ đạp xe vào buổi chiều, tôi đã nghe Sunshine in the Cracks của Lâm Tuấn Kiệt (JJ Lin, ca sĩ người Singapore). Lời bài hát và giai điệu giúp tôi giải tỏa như ánh nắng len qua khe hở. Trong chốc lát, tôi quên đi chuyện bị lừa, cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi ngắm thành phố.

Buổi tối, tôi xem phim tài liệu về tình mẹ và đã bật khóc khi nghĩ về bố mẹ. Tôi đã tự nhủ với lòng mình, chỉ cần họ không muốn tôi chết, tôi sẽ không bao giờ tự tử. Khi nhìn trên video call, mẹ đã nhận ra tôi gầy đi và tôi lại phải nói dối một lần nữa rằng mình ổn. Tôi phải giữ bí mật về chuyện bị lừa và nhanh chóng kiếm tiền bù vào, cả nhà không thể đau khổ vì sai lầm của tôi. 

Ngày thứ 4

Đêm qua tôi mơ một giấc mơ đẹp, tỉnh dậy thấy tiếc vì chỉ là mơ. Buổi trưa tôi đi ăn Haidilao với đồng nghiệp, tự nhủ phải đối tốt với bản thân hơn. Tối về nhà tôi luyện guitar và tìm việc làm thêm ở cửa hàng nhạc cụ để kiếm thêm thu nhập. Âm nhạc là niềm đam mê và tôi muốn biến nó thành cơ hội.

Tôi cũng đã tìm thấy một nhóm tập trung các nạn nhân bị lừa đảo trên mạng và nhận ra mình phải thay đổi bản thân. Thoát khỏi vụ lừa không chỉ là lấy lại tiền mà là học được kỹ năng mới, trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi muốn sau này nhìn lại, tôi sẽ biết ơn trải nghiệm này vì đã giúp mình trưởng thành.

Ngày thứ 6

Hôm nay tôi bất ngờ nhận được tiền thưởng công ty. Oái oăm thay, số tiền thường là 500 NDT (khoảng 1,8 triệu đồng), bằng đúng số tiền đầu tiên mà tôi chuyển cho A. Nhưng điều quan trọng hơn là tôi đã có đủ tiền chi tiêu tháng này.

Bây giờ tôi cũng đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn đau lòng khi nghĩ đến chuyện bị lừa. Tôi nhận ra những bài học cho riêng mình: (1) Đây có thể là tai họa nhưng tôi vẫn còn bố mẹ và gia đình, tức là vẫn còn cơ hội; (2) Tôi quá ngây thơ, dễ bị lừa nên bài học này sẽ giúp tôi cảnh giác hơn; (3) Tôi phải yêu thương bố mẹ nhiều hơn, không thấy họ phiền hà như trước đây nữa; (4) Tôi đã quá lười biếng nên bây giờ phải học hỏi và làm việc chăm chỉ hơn. 

"Đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện dại dột": Diễn biến tâm lý sau 14 ngày bị lừa 330 triệu- Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Ngày thứ 8

Hôm nay tôi đọc kỹ hơn chia sẻ trong nhóm nạn nhân bị lừa đảo cùng hình thức, thấy nhiều người mất số tiền lớn, lên đến hàng tỷ đồng. Xã hội đầy rẫy lừa đảo khiến tôi mất niềm tin nhưng cũng buộc phải chấp nhận thực tế. Càng như thế thì tôi càng phải kiên nhẫn, làm việc chăm chỉ để vượt qua. 

Tôi trò chuyện với một nạn nhân khác và cảm thấy được thấu hiểu. Tôi cũng đã lên được nhận vào một cửa hàng nhạc cụ như kế hoạch. Tôi nghĩ rằng mình kiếm tiền không chỉ để bù đắp vào con số đã mất mà còn chứng minh bản thân. 

Ngày thứ 11

Tôi liên lạc với các nạn nhân khác, phát hiện một nhóm giả do kẻ lừa đảo lập để lừa tiếp nên đã báo cáo với cơ quan chức năng. 

Việc này khiến tâm trạng của tôi nặng nề nhưng nghĩ nhiều cũng vô ích. Tôi lên kế hoạch cuối tuần như học guitar, đọc sách, đi làm thêm,... Tôi muốn biến nỗi đau thành động lực. Dù bây giờ khó khăn, tôi tin chỉ cần kiên trì, tôi sẽ vượt qua và trở nên tốt hơn.

Ngày thứ 12

Sau khi nói chuyện với những người bị lừa đảo với cùng thủ đoạn, tôi nhận ra mình bị mất ít tiền nhất. Tôi không biết nên gọi đây là may mắn hay bất hạnh nữa. Mọi người muốn cùng nhau giải quyết vụ việc nhưng tôi không hy vọng nhiều bởi trước đó đã trao đổi rõ ràng với cơ quan chức năng về sự tinh vi, cách lách luật của kẻ lừa đảo. 

Chuyện này khiến tâm trạng của tôi không tốt nhưng tôi biết mình phải tiếp tục. Tôi tìm hiểu kỹ hơn các khuyến cáo chống lừa đảo để hiểu các chiêu trò mới. Tôi muốn bảo vệ mình và không để sai lầm lặp lại. 

Ngày thứ 14

Hai tuần trôi qua, tôi đã chấp nhận thực tế, nhưng vẫn đau lòng khi phải chi tiêu dè xẻn, nghe ai đó nhắc về tiền tiết kiệm hay rùng mình với những mối quan hệ quen qua mạng. Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì tương tự nữa, cái bóng của việc bị lừa quá lớn. 

Tôi đã từng có thể mua bất cứ thứ gì mình muốn ăn, uống trà sữa hay ăn gà rán bất cứ khi nào thấy thèm. Nhưng bây giờ tôi chỉ có đủ tiền để cầm cự qua ngày. Sự thay đổi lớn như vậy thật khó thích nghi trong 2 tuần. Tôi tự nhủ đó là cái giá cho sự ngu ngốc của mình nên bây giờ phải chịu đựng, làm việc chăm chỉ và không bỏ cuộc. Nếu vượt qua được giai đoạn khó khăn này, tôi tin mình sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Theo Zhihu


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày