Lũ quét ở Grand Canyon, Mỹ: Hơn 100 người được cứu, tìm thấy thi thể của người đi bộ đường dài mất tích

Quỳnh Chi, Theo VTV 17:59 26/08/2024
Chia sẻ

Thi thể của một người đi bộ đường dài mất tích đã được tìm thấy dọc theo sông Colorado hôm 25/8 sau khi lũ quét diễn ra ở Công viên Quốc gia Grand Canyon.

Lũ quét ở Công viên Quốc gia Grand Canyon đã khiến hơn 100 người cần phải được cứu hộ.

Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ bắt đầu diễn ra vào ngày 22/8, khi lũ quét cuốn trôi người đi bộ đường dài Chenoa Nickerson (33 tuổi) vào khu vực suối Havasu của công viên này - theo Cục Công viên Quốc gia Mỹ. Một nhóm đi du lịch trên sông đã phát hiện ra thi thể của cô Nickerson vào ngày 25/8 (theo giờ địa phương) gần dặm thứ 176 của sông Colorado.

Cục Công viên Quốc gia Mỹ và cơ quan giám định y khoa quận Coconino đang tiến hành một cuộc điều tra - Cục này cho biết trong một bản tin hôm 25/8.

Lũ lụt nguy hiểm đã khiến Vệ binh Quốc gia bang Arizona phải sử dụng trực thăng UH-60 Blackhawk để sơ tán 104 khách du lịch và người dân bộ lạc khỏi một hẻm núi trên vùng đất của bộ lạc Havasupai bên trong công viên vào ngày 24/8.

Lũ lụt do bão gió mùa gây ra vào ngày 22/8 đã buộc chính quyền địa phương phải đóng cửa khu vực này đối với khách du lịch và triển khai sơ tán khẩn cấp.

Các nhà lãnh đạo bộ lạc đã đóng cửa ngôi làng xa xôi Supai - nằm cách mép Grand Canyon khoảng 13 km - Hội đồng bộ lạc Havasupai cho biết trong một bản tin phát hôm 24/8.

Lũ quét ở Grand Canyon, Mỹ: Hơn 100 người được cứu, tìm thấy thi thể của người đi bộ đường dài mất tích- Ảnh 1.

Chenoa Nickerson - người mất tích tại Công viên Quốc gia Grand Canyon vào ngày 22/8/2024 (Ảnh: Cục Công viên Quốc gia Mỹ)

Thống đốc bang Arizona Katie Hobbs đã huy động Vệ binh quốc gia bang này để hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ tại Khu bảo tồn người da đỏ Havasupai, được bao quanh bởi Công viên quốc gia Grand Canyon. Các nhà khí tượng học của CNN cho biết không có dự báo mưa cho khu vực này trong những ngày tới.

Một cặp vợ chồng ở bang North Carolina đã nói với CNN khi họ đi bộ đường dài trong Khu bảo tồn người da đỏ Havasupai vào ngày 22/8 rằng không có gì được chuẩn bị cho họ nhằm ứng phó với những gì sắp xảy ra.

Shruti Chopra (34 tuổi) cho biết mưa đã được dự báo nhưng cô không lường trước được rằng nó sẽ dẫn đến lũ quét dữ dội. "Chúng tôi thậm chí không nghĩ rằng mình đang gặp nguy hiểm" - cô Chopra nói với CNN.

Chopra cho biết cô và chồng cùng một gia đình 4 người đã núp vào một vịnh nhỏ để tránh bị ướt. Khi họ đợi mưa tạnh, một người đàn ông cưỡi la - mà Chopra mô tả là người Mỹ bản địa - đã phát hiện ra họ và hét lên: "Đi lên khu vực cao hơn!".

Cảm nhận được sự hoảng loạn trong giọng nói của anh ta và chứng kiến khu vực này bắt đầu ngập nhanh như thế nào, họ bắt đầu leo lên chỗ cao hơn. Sau khi đến khu vực cao hơn, nhóm 6 người lên đường đến ngôi làng gần nhất.

Sau khi đến làng, Chopra cho biết họ được những người đi bộ đường dài khác đón. Vệ binh Quốc gia đã sơ tán cô và chồng đến nơi an toàn vào sáng 24/8.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày