Lời Từ Biệt: Câu nói dối chân thành nhất thế gian khiến ai nấy xem xong đều muốn chạy ngay về thăm bà

Thu Trang, Theo Helino 15:43 12/10/2019

Sau Crazy Rich Asians, Hollywood lại phải rung động vì bộ phim đậm chất Á Đông - The Farewell (Lời Từ Biệt).

(Cảnh báo: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim)

Trong số các bộ phim phát hành vào tháng 10, The Farewell (Lời Từ Biệt) là phim được những người yêu phim trông ngóng nhất. Gây tiếng vang lớn ở LHP Sundance 2019, được nhà phát hành phim độc lập nổi tiếng A24 mua lại, The Farewell được coi là một ứng cử viên nặng ký của Oscar 2020. Nhẹ nhàng, tinh tế, sâu sắc, The Farewell mang đến câu chuyện xúc động về tình cảm gia đình.

1. Câu chuyện tưởng vô lý mà rất thuyết phục

Nội dung của bộ phim được dựa trên chính câu chuyện có thật của đạo diễn Lulu Wang, kể về Billi (Awkwafina), một cô gái gốc Trung đang sinh sống ở Mỹ. Một ngày nọ, cô bỗng phát hiện ra rằng người bà của mình bị mắc bệnh ung thư và chỉ còn sống được 3 tháng. Cả đại gia đình quyết định giấu không cho bà biết sự thật. Để tất cả người thân có thể gặp lại bà lần cuối, gia đình của Billi còn tổ chức một đám cưới giả cho người cháu trai của bà và những sự việc bi hài bỗng bắt đầu xảy ra từ đó.

Review The Farewell: Lời nói dối chân thành nhất thế gian khiến ai nấy xem xong đều muốn chạy ngay về nhà - Ảnh 1.

The Farewell ngay từ đầu đã là một câu chuyện đậm chất Á Đông. Ở các nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, bác sĩ thường tiết lộ tình trạng thật của bệnh nhân cho người nhà và để họ tự quyết định cách thông báo cho gia quyến.

Review The Farewell: Lời nói dối chân thành nhất thế gian khiến ai nấy xem xong đều muốn chạy ngay về nhà - Ảnh 2.

Gia đình Billi thay vì nói ra sự thật đã dựng lên một màn kịch vô cùng công phu và tốn kém chỉ để người thân của mình được sống trong hạnh phúc. Nhưng lời nói dối này không xuất phát từ sự giả tạo, mà từ tình thương và sự quan tâm vô bờ mà những người trong gia đình dành cho nhau. Ai đã từng có người thân mắc bệnh hiểm nghèo sẽ thấu hiểu rõ điều này.

2. Khắc họa sâu sắc khác biệt văn hóa Đông - Tây

Trong Crazy Rich Asians (Con Nhà Siêu Giàu Châu Á), mẹ của Rachel Chu - một cô gái sinh ra và lớn lên ở Mỹ đã nói một câu rất đắt: "Con có gương mặt của người Trung, con nói tiếng Hoa. Nhưng đầu óc và trái tim, con khác biệt". Billi cũng giống như Rachel Chu, không thể hòa nhập với văn hóa ở quê nhà.

Review The Farewell: Lời nói dối chân thành nhất thế gian khiến ai nấy xem xong đều muốn chạy ngay về nhà - Ảnh 3.

Cô nàng cảm thấy khó hiểu trước màn kịch mà cả đại gia đình mình tạo ra. "Sao không nói thật với bà? Biết đâu bà cũng muốn nói lời tạm biệt" là câu hỏi day dứt Billi trong suốt cả bộ phim. Nhưng sau một hành trình dài ở Trung Quốc, cô đã hiểu điều mà bác cô đã nói: "Ai cũng nghĩ cuộc đời của mỗi người thuộc về chính họ. Nhưng đó chính là sự khác biệt giữa phương Tây và phương Đông. Ở phương Đông, cuộc đời của mỗi người là một phần của gia đình". The Farewell không hề "đao to búa lớn" mà để người xem tự đưa ra quyết định cái gì là đúng đắn.

3. Diễn xuất chân thực chạm đến trái tim

Những khán giả phương Đông sẽ được dịp phổng mũi tự hào vì dàn cast chính của The Farewell đều là người châu Á. Trong đó không thể không kể đến Awkwafina trong vai Billi. Không quá lời khi nói sau Crazy Rich Asians và Ocean's 8 (Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô), Awkwafina là diễn viên gốc Á được săn đón nhất Hollywood.

Review The Farewell: Lời nói dối chân thành nhất thế gian khiến ai nấy xem xong đều muốn chạy ngay về nhà - Ảnh 4.
Review The Farewell: Lời nói dối chân thành nhất thế gian khiến ai nấy xem xong đều muốn chạy ngay về nhà - Ảnh 5.
Review The Farewell: Lời nói dối chân thành nhất thế gian khiến ai nấy xem xong đều muốn chạy ngay về nhà - Ảnh 6.

Ánh mắt có hồn, chất giọng truyền cảm cùng biểu cảm rất tự nhiên của Awkwafina đã giúp The Farewell càng thêm chân thực. Awkwafina vẫn giữ được sự hài hước vốn có của mình ở những câu thoại đậm chất "cà khịa" và châm chọc, nhưng nữ diễn viên còn thể hiện xuất sắc những phân cảnh bi thương. Phân cảnh bữa cơm gia đình, khi Billi buộc phải che giấu nỗi buồn của mình trước mặt bà nội sẽ khiến khán giả phải sụt sùi rơi nước mắt.

Review The Farewell: Lời nói dối chân thành nhất thế gian khiến ai nấy xem xong đều muốn chạy ngay về nhà - Ảnh 7.

Zhao Shuzhen - nữ diễn viên Trung Quốc gạo cội vào vai bà nội cũng là một điểm sáng của bộ phim. Zhao Shuzhen diễn mà như không diễn, tương tác giữa bà với các nhân vật khác cực kì hòa hợp, giống như bà thực sự là người bà thân yêu của cả gia đình.

4. Hình ảnh giản dị, âm nhạc ngọt ngào

The Farewell không có kỹ thuật quay, dựng công phu, cầu kỳ. Bộ phim phần lớn sử dụng góc máy tĩnh, cận cảnh để khắc họa nội tâm nhân vật. Tuy nhiên, chính những hình ảnh đơn giản này lại giúp khán giả cảm thấy mình được chứng kiến câu chuyện ở khoảng cách gần, dễ đồng cảm với nhân vật.

Review The Farewell: Lời nói dối chân thành nhất thế gian khiến ai nấy xem xong đều muốn chạy ngay về nhà - Ảnh 8.
Review The Farewell: Lời nói dối chân thành nhất thế gian khiến ai nấy xem xong đều muốn chạy ngay về nhà - Ảnh 9.

Cách sử dụng âm nhạc trong phim cũng vô cùng tinh tế. Các bản nhạc không lời lúc vui nhộn, lúc sầu bi nhưng được cắt ghép rất hợp hoàn cảnh, khiến câu chuyện càng thêm bi hài.

Đừng xem The Farewell nếu bạn đang sống xa nhà, vì đây sẽ là một bộ phim khiến bạn phải khóc. Lời Từ Biệt buộc bạn phải suy ngẫm về sự sống - cái chết, về mối quan hệ giữa những người cùng chung một huyết thống. Chắc hẳn sau bộ phim này, người xem sẽ trân trọng gia đình của mình nhiều hơn.

Trailer The Farewell (Lời Từ Biệt)

The Farewell đã phát hành ở các rạp chiếu phim trên toàn quốc.

Thăm dò ý kiến

Bạn có muốn ra rạp xem The Farewell không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.