Loạt tin nhắn viral giữa lúc bão số 3 căng thẳng nhất, thấm lời dặn của 1 người mẹ đang ở xa con

S.A, Theo Thanhnienviet.vn 15:54 07/09/2024
Chia sẻ

Ngay lúc này, rất nhiều yêu thương, lo lắng được gửi gắm qua những tin nhắn và cuộc điện thoại.

Bão Yagi (bão số 3) đã đổ bộ và cho thấy sức công phá khủng khiếp. Mọi người liên tục cập nhật các thông tin về cơn bão, những đứa con xa nhà đau đáu nỗi lo về gia đình, người thân.

Những phụ huynh vất vả mưu sinh ở xa không được cạnh con cái lúc này,... thấp thỏm lo sợ. Ai cũng hướng về những người thân yêu nhất. 

Dù nóng lòng nhưng không ai có thể làm gì khác ngoài việc giữ liên lạc, hỏi thăm nhau qua những cuộc điện thoại hay dòng tin nhắn, cầu mong cả nhà bình an.

Đó cũng là lý do loạt tin nhắn của bố mẹ gửi con cái không về nhà được giữa lúc bão đổ bộ viral trên MXH. Không có bất cứ câu từ yêu thương nào, chỉ là những con chữ đơn giản “Không sao đâu con, có ba ở nhà mà”, “Không phải lo”, “Tiền kiếm lúc nào chả được, an toàn là trên hết”,... nhưng lại khiến nhiều người cay sống mũi.

Loạt tin nhắn viral giữa lúc bão số 3 căng thẳng nhất, thấm lời dặn của 1 người mẹ đang ở xa con- Ảnh 1.

"Con xem mưa gió to thì xin nghỉ, không được đi ra đường. Tiền kiếm lúc nào chả được, an toàn là trên hết. Nhớ lời mẹ đó!" - Những dòng tin nhắn sai chính tả và thiếu dấu nhưng đong đầy yêu thương (Ảnh: Trần Han Hân)

Loạt tin nhắn viral giữa lúc bão số 3 căng thẳng nhất, thấm lời dặn của 1 người mẹ đang ở xa con- Ảnh 2.

"Không sao đâu con gái, có ba ở nhà mà" nghe câu này là đủ yên tâm rồi (Ảnh: Hai Van)

Loạt tin nhắn viral giữa lúc bão số 3 căng thẳng nhất, thấm lời dặn của 1 người mẹ đang ở xa con- Ảnh 3.

Có lẽ ngay lúc nhận được tin nhắn "Con ở xa, mẹ cũng phải tự lo chứ con về sao được", cô gái chỉ mong có phép màu để mình được ở cạnh mẹ (Ảnh: Phạm Thiên Ly)

Loạt tin nhắn viral giữa lúc bão số 3 căng thẳng nhất, thấm lời dặn của 1 người mẹ đang ở xa con- Ảnh 4.

Chỉ 3 chữ "Không phải lo" cũng phần nào xoa dịu những lo lắng của đứa con xa nhà (Ảnh: Nguyễn Thị Bình)

Loạt tin nhắn viral giữa lúc bão số 3 căng thẳng nhất, thấm lời dặn của 1 người mẹ đang ở xa con- Ảnh 5.

"Từ tối nay đến mai là mưa gió bão rất to nên ở dưới đấy chuẩn bị đồ ăn, quần áo mưa, hạn chế đi ra đường" là tin nhắn của một người anh trai đang ở Nhật Bản gửi cho em gái (Ảnh: Nguyễn Phương Hòa)

Phía dưới những tin nhắn này, cư dân mạng cũng để lại nhiều bình luận chia sẻ và đồng cảm. Có người tâm sự câu chuyện trong group chat nhà mình cũng y hệt, có người thấy ấm lòng dù chỉ là team qua đường và đặc biệt là ai cũng mong mọi người được bình an. Một số bình luận từ netizen:

- Coi mà khóc. Gia đình là trên hết. Cầu mong mọi người bình an.

- Tối qua mẹ mình gọi điện cũng bảo chiều nay về sớm đi, chiều tối đến sợ mưa to. Thương gì đâu.

- Mẹ cũng dặn mình nghỉ làm ở phòng thôi, không được ra ngoài.

- Bố mẹ dù đôi lúc có quát nạt thì vẫn là những người yêu thương, lo lắng cho mình vô điều kiện.

- Giống ba mẹ mình. Dễ thương lắm!

- Những tin nhắn đơn giản này thôi cũng là ước mơ của bao người.

Theo dự báo chiều và tối nay, 7/9, là thời gian bão tác động dữ dội nhất ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa với gió giật mạnh, mưa rất lớn. Sang đêm nay và ngày mai, bão suy yếu và dịch chuyển qua Tây Bắc Bộ. Khu vực này ít chịu khả năng của gió giật mạnh nhưng sẽ đón mưa lớn kéo dài, đỉnh điểm từ đêm 7/9 đến đêm 8/9, gây nguy cơ rất cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày