3 điểm cộng của bom tấn The Glory: Song Hye Kyo nỗ lực thay đổi, xây dựng tâm lý nhân vật quá đỉnh

Lệ An, Theo Trí Thức Trẻ 13:23 02/01/2023

Không thể phủ nhận những điểm sáng giúp The Glory trở thành tác phẩm đáng nhớ trong sự nghiệp của Song Hye Kyo.

The Glory (Vinh Quang Trong Thù Hận) là dự án đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo ở một dòng phim hoàn toàn mới so với những tác phẩm gần đây của người đẹp. Hiện tại sau 4 ngày lên sóng, mùa 1 của phim đã ghi nhận khá nhiều thành tích nổi bật, như việc lọt vào top 5 Netflix toàn cầu (số liệu cập nhật sáng 2/1). Dù không phải một bộ phim nặng đô như lời quảng bá ban đầu từ nhà sản xuất nhưng không thể phủ nhận những điểm sáng của tác phẩm lần này.

3 điểm cộng của bom tấn The Glory: Song Hye Kyo nỗ lực thay đổi, xây dựng tâm lý nhân vật quá đỉnh - Ảnh 1.

Song Hye Kyo nỗ lực lột xác

Kể từ sau Hậu Duệ Mặt Trời, Song Hye Kyo liên tục bị cho là một màu, nhạt nhoà, lười làm mới bản thân. Thất bại liên tiếp từ Gặp Gỡ Bây Giờ Chúng Ta Chia Tay chính là minh chứng rõ nét cho thấy nếu còn tiếp tục an toàn với hình tượng mỹ nhân xinh đẹp, luỵ tình, Song Hye Kyo sẽ sớm đánh mất vị thế của mình trong làng giải trí Hàn. Không để khán giả phải tiếp tục thất vọng, Song Hye Kyo đã quyết định lột xác ở The Glory, vào vai một người phụ nữ U40, dành cả tuổi trẻ để lên kế hoạch báo thù.

Cắt bỏ mái tóc dài, rũ bỏ những món đồ hiệu màu mè và đắt tiền, khi vào vai Dong Eun, Song Hye Kyo mang đến một hình ảnh mộc mạc, đơn giản nhất của mình. Về diễn xuất, cô cũng thoát khỏi dáng vẻ u uất, đôi mắt lúc nào cũng trực trào muốn khóc ở những bộ phim tình cảm trước đây. Khán giả được thấy một Song Hye Kyo gai góc, quyết liệt hơn, đôi mắt cũng sắc lạnh và giàu cảm xúc hơn. Dù chưa thực sự mang tới một màn thể hiện đủ đã nhưng Song Hye Kyo đã ít nhiều khiến khán giả cảm nhận được sự cuồng nộ của nhân vật cũng như sự nỗ lực thay đổi của chính mình.

Xây dựng nhân vật hợp lý, diễn xuất tuyệt vời của cả dàn diễn viên

Một điểm cộng lớn của The Glory là cách xây dựng, sự phát triển tâm lý nhân vật rất hợp lý của biên kịch. Từ hội bạn chuyên bắt nạt người khác đến những nạn nhân của họ đều có những ẩn khuất riêng. Dong Eun từ một cô bé nghèo khó với ước mơ thi vào trường kiến trúc đã trở thành người phụ nữ "không còn chút phẩm giá nào" (lời nhân vật), luôn tỏ ra lãnh cảm với cuộc đời, dốc hết tâm sức để báo thù, dù bàn tay có phải nhúng máu. Quá khứ kinh hoàng, việc bị bạo lực nặng nề đã tước đoạt mọi thứ của Dong Eun, kể cả suy nghĩ được tự cho phép mình sống như người thường. Dù vậy, khán giả vẫn ít nhiều nhận thấy ước mơ được sống bình thường của Dong Eun, thông qua cách cô cố gắng khước từ sự quan tâm và nụ cười "rất con người" từ bạn đồng hành Hyun Nam.

3 điểm cộng của bom tấn The Glory: Song Hye Kyo nỗ lực thay đổi, xây dựng tâm lý nhân vật quá đỉnh - Ảnh 3.

Những nhân vật phản diện cũng được xây dựng một cách tỉ mỉ, không phải vô duyên vô cớ mà xuất hiện với những suy nghĩ lệch lạc, biến chất như vậy. Kẻ cầm đầu Park Yeon Jin là một tiểu thư sinh ra với áp lực nặng nề từ mẹ, một người đàn bà cuồng đạo và luôn bắt ép con làm theo những niềm tin quái gở của mình. Sự bao bọc tuyệt đối từ mẹ đã khiến Yeon Jin coi trời bằng vung, thoả sức gây chuyện, chứng tỏ quyền lực bằng những hành động tàn nhẫn.

Đồng hành cùng cô ta là chàng thiếu gia Jae Joon - một kẻ giàu có, dường như rất thiếu thốn tình thương và tự ti vì bản thân mắc chứng mù màu. Việc điên loạn tìm ra những kẻ yếu hơn mình là cách thức đầy tiêu cực để hắn che giấu sự tự ti và chứng minh bản thân hoàn hảo. Người thứ ba - Lee Sa Ra - xuất thân trong một gia đình khá giả với bố theo đạo. Cô ta điên cuồng tìm cách để chống lại sự sắp đặt của gia đình, nhất là việc phải trở thành một con chiên ngoan đạo. Hai kẻ còn lại - Hye Jeong và Myeong Oh - đều có xuất thân nghèo khổ, tình nguyện trở thành tay sai của Yeon Jin và Jae Joon để tránh sự bắt nạt và có cuộc sống khá hơn. Mỗi nhân vật đều có một ẩn ức riêng nhưng dĩ nhiên không thể vì vậy mà bao biện cho sự biến chất của họ. Họ hơn hết vẫn là những kẻ méo mó và bất ổn về tâm lý, lấy niềm đau của người khác ra để khoả lấp sự thiếu thốn của chính mình.

3 điểm cộng của bom tấn The Glory: Song Hye Kyo nỗ lực thay đổi, xây dựng tâm lý nhân vật quá đỉnh - Ảnh 4.

Đồng hành với biên kịch trong việc xây dựng tuyến nhân vật đầy xuất sắc này là diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên. Dù Song Hye Kyo mới là người xuất hiện xuyên suốt nhưng nổi bật hơn cả lại là dàn phản diện với sự đồng nhất về diễn xuất giữa hai lứa diễn viên đại diện cho hai giai đoạn tuổi tác khác nhau.

Ám ảnh với câu chuyện bạo lực học đường, gợi mở màn báo thù đẫm máu ở phần 2

Bạo lực học đường là nguyên nhân mở ra toàn bộ những âm mưu báo thù và bi kịch của The Glory. Dù câu chuyện này đã được khai thác quá nhiều trên màn ảnh Hàn nhưng The Glory vẫn là một mảng màu riêng biệt, đen tối và ám ảnh. Những phân đoạn ở quá khứ, khi các nhân vật học cấp 3 chính là điểm sáng xuất sắc nhất trong tổng thể mùa 1. Từ những lần Dong Eun bị hành hạ tàn nhẫn đến cách cô bé đấu tranh tâm lý, chống trọi với tổn thương đều khiến người xem phải vỡ oà.

3 điểm cộng của bom tấn The Glory: Song Hye Kyo nỗ lực thay đổi, xây dựng tâm lý nhân vật quá đỉnh - Ảnh 5.
3 điểm cộng của bom tấn The Glory: Song Hye Kyo nỗ lực thay đổi, xây dựng tâm lý nhân vật quá đỉnh - Ảnh 6.

Từ câu chuyện bạo lực học đường, âm mưu báo thù của Dong Eun cũng được vạch ra và cô nung nấu nó suốt gần 20 năm. Trong phần 1, khán giả phần nào hình dung được âm mưu đó, cách Dong Eun tìm ra điểm yếu của từng người để từng bước khiến họ mất đi tất cả. Không máu me, bạo lực, Dong Eun muốn những "người bạn thân" năm xưa phải đối diện với cảm giác mất đi tất cả những thứ mà họ quý giá nhất. Phần 1 khép lại khi bí mật phần nào đã được hé lộ, hứa hẹn ở phần 2 sẽ là câu chuyện căng não và có thể sẽ đẫm máu hơn khi sự cuồng nộ của Dong Eun đã lên tới đỉnh điểm. Và hơn hết là ở cạnh cô có Joo Yeo Jung - một "đao phủ" sẵn sàng vì cô mà để bàn tay nhúng máu.

3 điểm cộng của bom tấn The Glory: Song Hye Kyo nỗ lực thay đổi, xây dựng tâm lý nhân vật quá đỉnh - Ảnh 7.

Phần 2 cũng là phần kết của The Glory phát hành vào tháng 3 sắp tới.

Nguồn ảnh: Netflix