Con cái “chê bai” vì cha mẹ nghèo – xấu
Chắc hẳn đứa con nào cũng đã có lúc như thế! Giống như nhân vật trong phim ngắn Mẹ dưới đây, cô con gái cũng giận giữ, khó chịu khi bị mọi người bảo rằng mình giống mẹ. Bởi vì trong mắt cô bé, mẹ là một người phụ nữ quê mùa, xấu xí, suốt ngày bếp núc, dọn dẹp như người giúp việc, sống dựa dẫm vào chồng.
MẸ ĐÁNH ĐỔI TUỔI XUÂN ĐỂ CHO CON THANH XUÂN TƯƠI ĐẸP NHẤT!
Trong suốt đoạn clip, cô con gái luôn xung đột với mẹ. Cô bé khó chịu khi mẹ tra hỏi vì sao đi học về muộn, không cho cô ăn những thức ăn bên ngoài, không cho dùng mỹ phẩm. Những cái sập cửa thể hiện thái độ tức giận của cô gái. Cho đến một ngày, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi mẹ cô cắt Wifi bởi vì suy nghĩ rằng con gái không lo học, chỉ suốt ngày lướt facebook. Giọt nước mắt tràn ly, cô gái to tiếng cãi lại mẹ bằng những lời lẽ khó nghe:
“Ngày xưa mẹ đậu đại học bây giờ mẹ có làm được gì không? Lúc nào lui cui trong bếp dựa dẫm vào ba. Cái màu son đó không hợp mẹ đâu. Lớn tuổi rồi còn son phấn cái gì nữa. Mẹ đi soi lại gương coi mẹ có giống ai không?” Mẹ cô gái đau lòng, nhưng chỉ biết khóc trong tủi thân.
Cô bé đâu biết rằng mẹ cô cũng đã từng có một thanh xuân tươi đẹp, khát khao sống và xây dựng sự nghiệp. Nhưng vì con, vì chồng, vì gia đình, mẹ lặng lẽ lùi về sau, để chăm lo chu toàn nhất. Con cái không hiểu chuyện vẫn luôn làm mẹ đau lòng như thế.
Hay như chuyện của chị Hà và đứa con trai mới 15 tuổi. Chị Hà là bà mẹ đơn thân, chồng chị mất khi con chị mới tròn 1 tuổi. Con trai chị là đứa lầm lì, ít nói nhưng học lực khá và ngoan. Chị tự hào khi được các bà các cô khen nhà có đứa con trai quý hóa quá. Lúc nào chị cũng quan tâm đến thằng bé, chăm chút từng bữa ăn, quần áo, cho con học hành bằng bạn bằng bè, yêu thương con cả phần của bố. Đến mức dù bận công việc, chị vẫn chịu khó tất tả đưa đón con đi học đúng giờ hằng ngày.
Cho đến một ngày, thằng bé về nhà mặt nặng mày nhẹ và khăng khăng đi học cùng bạn không cho chị chở nữa. Mấy hôm sau, thằng bé ngày càng xa lánh, không nói chuyện với chị. Vô tình gặp chị trên đường cũng làm ngơ. Lấy làm lạ, sau bữa cơm, chị mới ngồi lại ép thằng bé nói chuyện với mình. Thì con trai chị nức nở hét lên: “Bạn con chê mẹ xấu xí, không chơi với con. Chúng nó bảo mẹ xấu thế nên bố mới bỏ mẹ đi theo người khác”.
Chị Hà bàng hoàng. Ngày xưa chị cũng thuộc dạng xinh xắn, con nhà khá giả. Nhưng từ khi chồng mất, gia đình hai bên nội ngoại cũng rơi vào khó khăn. Chị vừa phải đi làm vừa tranh thủ chăm con, một tay nuôi con khôn lớn. Bao nhiêu khó nhọc và vất vả vì con khiến tuổi xuân của mẹ cũng ra đi mất, chị già hơn tuổi, da cũng nhăn nheo, đen đúa, mặt thì đầy tàn nhang và đồi mồi. Dù con còn nhỏ, chưa ý thức được gì nhiều nhưng câu nói của con vẫn khiến chị đau lòng.
Chồng mất, mẹ ở vậy nuôi con, ai ngờ còn lại thốt ra những câu nói làm mẹ đau lòng
Hay như chuyện của chị Vân, người vừa có đứa con tròn 1 tuổi. Chị kể rằng, trước đây khi vừa mới có người yêu - hiện tại là ông xã của mình, chị cũng giấu nhẹm nghề nghiệp của mẹ. Vì mẹ chị vốn là người quét rác. Nhiều khi đi chơi đêm, ngồi quán vỉa hè, thấy dáng mẹ quét rác bên đường, chị liền làm ngơ như không quen biết. Mẹ chị cũng biết ý, kéo kín khẩu trang và mũ, nhanh chóng quét cho xong, cũng chẳng dám làm phiền con gái.
Sau đó, một lần vô tình, người yêu chị phát hiện. Anh và gia đình không những không hề chê bai, mà còn cảm ơn mẹ của chị rất nhiều vì đã vất vả nuôi con gái lớn lên xinh đẹp và giỏi giang thế này để anh lấy làm vợ. Chị mới yên tâm phần nào.
Để giờ đây, khi đã sinh con, cảm nhận nỗi đau xé lòng khi vượt cạn, xót xa khi con bệnh tật, nhìn mẹ thức hôm thức khuya trông cháu sợ chị không ngủ đủ lại mệt, chị bật khóc nức nở. Nhiều đêm, chị Vân hối hận vì những hành động, lời nói sai lầm của mình. Chị luôn tự trách và suy nghĩ rằng: “Chắc lúc đó mẹ phải đau lòng lắm.” Nhưng có tự trách bao nhiêu đi chăng nữa thì quá khứ vẫn không thay đổi, những lời nói ra, những việc đã làm vẫn không rút lại được!
Giờ đây đã lấy chồng, có con, nhiều thứ lo toan nhưng chị vẫn dành thời gian ở bên mẹ, đưa mẹ đi làm đẹp, đi ăn khi có dịp, bởi vì mẹ chị xứng đáng được nhận yêu thương nhiều hơn thế!
Cha mẹ nào sinh con ra cũng luôn muốn cho con mình thứ tốt đẹp nhất, thiệt thòi vẫn luôn nhận về mình. Thế nhưng con sinh ra trong sung sướng không những không hiểu được những vất vả và hi sinh của bố mẹ mà còn chê bai, đòi hỏi.
Trên đây chỉ là một vài mẩu chuyện nhỏ, tôi tin rằng trong cuộc sống, vẫn còn rất nhiều người đã từng vì cái “sĩ diện hảo” mà dám chê cha mẹ mình nghèo, xấu. Con người ta khi mất đi thứ quý giá và quan trọng rồi mới biết trân quý. Đừng để lúc không con cha mẹ ở bên để chăm sóc nữa lúc đó mới khóc than.
Con cái làm gì để “chuộc lỗi”?
“Trẻ người non dạ”. Chắc hẳn tuổi trẻ ai cũng phạm phải sai lầm. Nếu bạn lỡ tổn thương cha mẹ mình. Thì đừng trốn tránh, hãy đối diện với cha mẹ, nói một câu xin lỗi và cảm ơn. Xin lỗi vì con không hiểu lòng cha mẹ, cảm ơn những vất vả và hi sinh của bậc sinh thành đã cho con đến với cuộc sống này và nuôi con khôn lớn.
Bạn nên dành thời gian bên cha mẹ nhiều hơn, báo hiếu cha mẹ từ những việc nhỏ nhặt cho đến cả những điều to lớn, cả tinh thần lẫn vật chất, tùy theo khả năng của mình!
Hoặc bạn cũng có thể chia sẻ những khoảnh khắc cùng câu chuyện của mình để tham gia cuộc thi ảnh Tuổi Xuân Của Mẹ trên Fanpage của Dr. Huệ Clinic & Spa để nhận được những giải thưởng giá trị.
Với thông điệp Dành tặng mẹ những điều tuyệt vời nhất – Vì mẹ xứng đáng, Dr. Huệ muốn dành những món quà ý nghĩa dành tặng mẹ và bạn. Đây là cơ hội giúp chăm sóc và nâng niu làn da, lấy lại thanh xuân tươi trẻ của mẹ, đã đánh đổi để dành cho con những gì tốt đẹp nhất. Vì mẹ xứng đáng nhận được thật nhiều yêu thương và trân trọng.
Link cuộc thi: https://www.facebook.com/events/530000777420458/.
Có rất nhiều cách để báo hiếu và khiến cha mẹ vui lòng, chỉ cần bạn luôn đong đầy tình yêu thương là cha mẹ đã hạnh phúc. Chưa bao giờ là muộn để bạn sửa chữa lỗi lầm của mình!