TIN TỨC VỀ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - liet si Huynh Van Quen
liệt sĩ Huỳnh Văn Quên
-
5 năm, 12.000 tấm ảnh và bức ảnh cưới đặc biệt nhất cho lời ước hẹn trọn một kiếp người
Công nghệ đã giúp liệt sĩ Huỳnh Văn Quên hoàn thành lời hứa với người bạn gái đã chờ đợi ông gần trọn kiếp người. Không chỉ một bức ảnh được phục dựng, một phần cuộc đời đã được bù đắp. -
Clip: Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nghẹn ngào gọi bà Nguyễn Thị Lệ là 'chị Hai'
Sau 58 năm lặng lẽ chờ đợi người yêu hy sinh nơi chiến trường, bà Nguyễn Thị Lệ nghẹn ngào đón nhận danh phận vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Từ một người từng chỉ dám nhận mình là “người thân, người quen” của liệt sĩ, bà nay có thể tự hào nói: “Tôi là vợ liệt sĩ”. -
Vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: 'Từ nay tui là vợ ông ấy thật rồi...'
Gần sáu thập kỷ sau ngày liệt sĩ Huỳnh Văn Quên hy sinh, bà Nguyễn Thị Lệ nay được Nhà nước công nhận là vợ liệt sĩ, khép lại hành trình chờ đợi kéo dài 58 năm. -
Vì sao bà Nguyễn Thị Lệ chưa được hưởng chế độ vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên?
Câu chuyện bà Nguyễn Thị Lệ (79 tuổi, quê Tây Ninh) dành trọn 58 năm chờ đợi người yêu là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã khiến nhiều người xúc động trong những ngày qua. Cùng với việc chờ kết quả xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ, điều mà dư luận quan tâm là liệu bà Lệ có được hưởng chế độ vợ liệt sĩ hay không. -
Gần 60 năm chờ ngày đoàn tụ, gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vỡ òa hy vọng: Cả nhà chỉ mong anh được về nhà một lần
Sau gần 60 năm mòn mỏi chờ đợi, gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vỡ òa hy vọng khi phát hiện hài cốt mang tên ông trong hố chôn tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM). -
Về Tây Ninh gặp người phụ nữ 58 năm giữ đôi bông tai mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên trao cho mình: "Tôi đã hứa với ông ấy rồi..."
Người lính ra đi với lời hẹn ngày chiến thắng sẽ trở về cưới người mình yêu. Ông nằm lại chiến trường sau Xuân Mậu Thân 1968, còn bà Nguyễn Thị Lệ dành gần sáu thập kỷ giữ trọn lời hứa "Em sẽ đợi anh về", để rồi chỉ có thể gặp lại ông khi hài cốt được tìm thấy sau 58 năm. -
Tin nổi bật kenh 14
-
58 năm giữ trọn lời hẹn với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: 'Anh đánh thắng trận này sẽ về cưới em'
"Anh đánh thắng trận này, anh sẽ về cưới em" là lời hứa cuối cùng của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Gần sáu thập niên sau, bà Nguyễn Thị Lệ vẫn giữ trọn lời hẹn năm nào, bật khóc khi hay tin hài cốt người mình yêu cuối cùng cũng có thể được tìm thấy. -
Em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên kể về người anh mất tích sau trận đánh năm 1968
Sau gần 60 năm mất liên lạc, người đàn ông ở Tây Ninh nhận được thông tin hài cốt có di vật kèm theo mang tên anh trai vừa được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng. -
Tìm thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vừa được quy tập ở Công viên Lê Thị Riêng
Lực lượng chức năng đang tìm thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, một trong 7 bộ hài cốt vừa được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).