Liên tục đấm vào chỗ hiểm của đối thủ, võ sĩ "sấm sét" phải nhận cái kết thích đáng

AB, Theo Trí Thức Trẻ 15:11 13/06/2020

Đến lần thứ 3 đấm vào "vúng kín" của Jessie Magdaleno, võ sĩ Yenifel Vincente đã bị trọng tài chính xử thua.

Ngày 12/6, võ sĩ Jessie Magdaleno đã chạm trán với đối thủ Yenifel Vincente tại một sự kiện quyền Anh được tổ chức tại Las Vegas, Mỹ. Trong trận đấu dự kiến kéo dài 10 hiệp, Magdaleno là người thi đấu tốt hơn khi hai lần đánh ngã đối thủ ở hiệp 1 và hiệp 5 để dẫn trước đối thủ trên bảng điểm của cả 3 giám định.

Liên tục đấm vào chỗ hiểm của đối thủ, võ sĩ sấm sét phải nhận cái kết thích đáng - Ảnh 1.

Magdaleno (găng trắng) chơi tốt hơn trong 10 hiệp đấu.

Tuy nhiên, người được nhắc tới nhiều nhất sau cuộc đối đầu này lại là Vincente bởi độ xấu chơi của anh này. Tại hiệp 4, võ sĩ có biệt danh "sấm sét" vung tay đấm cực mạnh vào chỗ hiểm của đối phương. Chưa dừng lại, anh này còn cố đấm thêm một cú đòn phạm quy khác mặc cho trọng tài chính Robert Byrd đã can ngăn.

Võ sĩ bị xử thua vì 3 lần đánh vào hạ bộ đối thủ

Liên tục đấm vào chỗ hiểm của đối thủ, võ sĩ sấm sét phải nhận cái kết thích đáng - Ảnh 2.

Nhưng anh bất ngờ phải nằm sàn bởi pha đánh xấu của đối thủ ở hiệp 4.

Sau tình huống đáng lên án này, Vincente bị trừ tới 3 điểm. Đến hiệp 10, chẳng biết vô tình hay cố ý, anh này lại tung một cú móc vào hạ bộ đối phương. Chưa đầy một phút sau, Vincente lại dùng ngón đòn cũ. Lần này, ông Byrd đã quyết định không nhân nhượng, tuyên bố xử thua võ sĩ người Cộng hòa Dominica vì lỗi phạm quy.

Trận đấu vừa qua là thất bại thứ 5 trong sự nghiệp của Vincente. Trong khi đó, Magdaleno đã nâng thành tích lên con số 28 thắng, một thua. Anh cho biết không quan tâm tới màn trình diễn xấu xí vừa qua của đối thủ.

Liên tục đấm vào chỗ hiểm của đối thủ, võ sĩ sấm sét phải nhận cái kết thích đáng - Ảnh 3.

Niềm vui của Magdaleno sau chiến thắng.

"Tôi sẽ không nghĩ về anh ta đâu. Tôi sẽ giữ sự bình tĩnh, giành chiến thắng và tập trung vào những đối thủ tiếp theo", Magdaleno cho hay.