Lật tẩy sới bạc online xuyên quốc gia: Mất tất cả, còn mỗi nợ nần!

Nhóm PV Kinh tế XH, Theo Tiền phong 08:12 25/11/2021

Chỉ vài cú nhấp chuột nhẹ tênh, không ít con bạc đã đánh bay mất cả gia sản. Cờ bạc online có ma lực khủng khiếp khiến một người cha, người chồng, người con ngoan bỗng chốc biến thành kẻ khác mà chính bản thân họ cũng không nhận ra…

Lật tẩy sới bạc online xuyên quốc gia: Mất tất cả, còn mỗi nợ nần! - Ảnh 1.

Ở tuổi 23, Vũ Bá Đạo đổ nợ hàng trăm triệu đồng, phải chạy trốn

Người mẹ đau khổ

Gặp bà Phan Thị Hoa (52 tuổi) trong một ngày cuối tuần tại xã Tân Châu (huyện Khoái Châu, Hưng Yên). Khuôn mặt bà hiện rõ vẻ buồn rầu, khắc khổ. Từ đầu năm đến nay, Nguyễn Văn D. (22 tuổi), con trai bà phải bỏ nhà biệt tích để trốn sự truy lùng của chủ nợ.

Từ một đứa con ngoan, chỉ sau 2 năm lao đầu vào cờ bạc online, D. đã biến thành một con người hoàn toàn khác mà chính bà cũng không nhận ra. Sau khi xuất ngũ (bộ đội) vào năm 2019, trong lúc chưa có việc làm, D. bị bạn bè rủ rê chơi cờ bạc online.

"Nó khoe đánh 100 nghìn lãi tới 1 triệu đồng, rồi từ đó tưởng giàu nhanh nên cắm mặt ngoài quán điện tử đánh cả ngày lẫn đêm. Thế rồi, lãi không thấy đâu, được ít hôm thấy bọn xã hội đen đến siết nợ. Ban đầu là hơn 50 triệu đồng. Ít hôm sau, lại thấy người ta đến đòi 200 triệu đồng. Nghe xong, tôi ngất xỉu. Tôi đi làm phụ hồ mỗi ngày kiếm được vài trăm nghìn, tiền ăn uống sinh hoạt còn chưa đủ, lấy tiền đâu mà trả", bà Hoa mếu máo.

Lật tẩy sới bạc online xuyên quốc gia: Mất tất cả, còn mỗi nợ nần! - Ảnh 2.

Bà Hoa kể lại những ngày tháng đứa con trai đánh bạc online rơi vào vòng nợ nần

Nghe con báo nợ hàng trăm triệu đồng và bị chủ nợ truy tìm, không đêm nào bà Hoa ngủ yên. Cứ được vài ngày, chủ nợ lại cho các thanh niên xăm trổ đến nhà dọa dẫm, lòng người mẹ như thiêu đốt. Sợ con có mệnh hệ gì, bà phải khẩn cầu chạy vạy nhờ người thân trong họ hàng cứu giúp. "Tôi đến xin cậu nó cho vay tiền để trả. Người thân ai cũng hỏi vay cả rồi đều ngao ngán. Hôm trước, bạn bè đến nhà còn kêu bị nó lừa bán điện thoại và cầm cả xe máy lấy tiền chơi bạc. Xấu hổ lắm. Đến nước này rồi, nếu nó lỡ có hệ lụy gì, mình cũng không sống nổi", bà Hoa nói.

Vào cuối năm 2020, sau khi D. bỏ nhà đi một thời gian, bà Hoa gọi con về và đồng ý trả giúp khoản nợ. Cứ tưởng sau lần đấy, đứa con trai sẽ biết sợ và tu chí làm ăn. Thế nhưng, chứng nào tật ấy, chưa đầy 1 tháng sau, D. tiếp tục thua bạc và báo nợ. Lần này số tiền còn lớn hơn, 300 triệu đồng.

Ông Đỗ Xuân Huấn, Chủ tịch UBND xã Tân Dân (huyện Khoái Châu, Hưng Yên) cho biết, đã nắm thông tin về trường hợp Nguyễn Văn D. và Vũ Bá Đạo đánh bạc online, rơi vào cảnh nợ nần. Theo ông Huấn, 2 thanh niên này là bạn bè, và đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cả 2 không có công ăn việc làm, bị bạn bè rủ rê nên sa ngã. Sau khi nhận được phản ánh, chính quyền xã cũng không ít lần đến động viên, khuyên bảo. Đến nay, trường hợp của D. đã tìm được việc làm, còn Đạo không trở lại địa bàn.

"Bố nó mất sớm nên tôi thương con. Tôi nghe tin chủ nợ đến đòi tiếp 300 triệu đồng mà chết lặng. Bao nhiêu đêm, tôi sợ con đói, rơi vào nghiện ngập rồi không cứu nổi nên phải đi tìm. Tôi khóc cạn nước mắt khuyên nhủ mà nó vẫn không tỉnh ngộ", bà Hoa nói.

Bà Hoa cho biết, giờ đây bà thường xuyên mất liên lạc với con. Nhiều hôm, D. chỉ về nhà được một lúc rồi lại bỏ nhà đi. Ở tuổi ngoài 50, bà sống một mình trong căn nhà trống trải, cũ kỹ với những đêm khắc khoải khôn nguôi về đứa con lầm đường nghiện cờ bạc.

Con bạc đổ nợ, chủ sòng sa lưới

Cách nhà D. không xa, Vũ Bá Đạo (đã đổi tên), 23 tuổi, cũng bị bố mẹ từ mặt vì những khoản nợ khổng lồ do dính vào cờ bạc online. Từng có ước muốn thi vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, nhưng cờ bạc khiến cậu không thể thực hiện được ước mơ khi vẫn đang rất trẻ.

Là con trai duy nhất trong nhà, Đạo bắt đầu chơi cờ bạc online từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đương nhiên, cậu bị cờ bạc vùi dập, đổ nợ; gia đình suy sụp, rồi tan vỡ. Bố mẹ Đạo chia tay vì mâu thuẫn việc dạy con.

Ở tuổi vừa bước vào đời, cậu gánh trên vai khoản nợ gần 500 triệu đồng. Mỗi ngày, số tiền lãi phải đóng lên tới vài triệu đồng khiến thanh niên này không lối thoát.

"Nợ đè nợ nên tôi chỉ nghĩ tới cách chơi để gỡ lại. Càng chơi, số nợ càng lớn hơn. Tiền trong game đánh bài là con số ảo nên có những ván cược lên tới hơn 50 triệu đồng mà cảm giác nhẹ tênh. Đến lúc thua hết, trước số nợ thật, tôi không biết bản thân đang làm gì, hối hận cũng không kịp", Đạo chia sẻ.

Giờ đây, Đạo đang phải trốn chạy lên làm việc tại một nhà hàng tại Hà Nội. Có hôm vừa nhận được 5 triệu đồng tiền lương, chưa kịp làm gì cậu lại nạp vào game chơi hết không còn đồng nào. Cờ bạc online gây nghiện kinh khủng khiến cậu mất hết tinh thần. "Nếu có một ngày mình hết nợ, mình sẽ dừng chơi. Nhưng số nợ quá lớn, mình không biết bao giờ có thể làm lại từ đầu, từ bỏ được nó", Đạo trải lòng.

Trên các hội nhóm cờ bạc online, để tìm một tài khoản thể hiện chơi bạc thắng như "mò kim đáy bể", phần lớn đều chia sẻ về lần thua bạc lớn, phải bán nhà, bán cửa. Nhiều người từ nợ nần đánh bạc đã đánh mất bản thân, dẫn tới trộm cắp, lừa lọc. Anh Trương Xuân Lịch (32 tuổi) cho biết, anh đang sống trong những ngày tủi nhục nhất cuộc đời. Nghiện cờ bạc online từ thời sinh viên khi mới bắt đầu chỉ chơi số tiền vài trăm nghìn, nhưng đến nay số nợ của anh đã lên tới hơn 3 tỷ đồng.

Để có tiền đánh bạc, không ít lần anh phải lừa dối số tiền tích góp của vợ, thậm chí giả vờ vay sổ đỏ bố mẹ làm ăn nhưng cuối cùng đổ vào cờ bạc. Nhiều mối quan hệ với bạn bè cũng đổ vỡ.

"Khi dính vào, tôi không làm được bất cứ việc gì khác ngoài nghĩ cách gỡ lại. Nguy hiểm hơn là đánh mất chính bản thân mình và lòng tin của gia đình, bạn bè. Giờ ngộ ra, tôi mới thấy mất mát quá lớn", Lịch ngậm ngùi.

Oái ăm thay, trong khi người chơi bạc online khốn đốn thì những ông trùm đường dây lại sống trong cảnh xa hoa, sở hữu loạt xe sang, biệt thự khủng trị giá hàng trăm tỷ đồng. Điển hình, cơ quan chức năng triệt phá đường dây đánh bạc 30 nghìn tỷ đồng do Đỗ Ngọc Hà (37 tuổi, quận Long Biên, Hà Nội) cầm đầu, thu giữ 12 xe ô tô sang, 9 máy tính, hơn 1,7 tỷ đồng, 104 lượng vàng SJC… Còn đường dây đánh bạc 14 nghìn tỷ đồng do Phạm Công Anh (42 tuổi, trú tại Lạng Sơn, chỉ học đến lớp 5) sở hữu loạt xe Maybach…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày