Người đàn ông chết não hiến tạng hồi sinh 7 người
Đêm 22, rạng sáng 23/5 – ánh đèn khu phẫu thuật Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh bật sáng. Tại đây, một ca phẫu thuật đặc biệt đã diễn ra: lấy và ghép đa tạng từ một người hiến chết não – anh Đ.V.L, 37 tuổi, nhập viện trong tình trạng xuất huyết não nặng, không còn phản xạ thần kinh. Dù được hồi sức tích cực, nhưng tổn thương quá nghiêm trọng. Sau khi thực hiện các đánh giá chuyên môn, anh được xác định chết não.
Gia đình – trong nỗi đau mất mát tột cùng – vẫn lựa chọn nghĩa cử thiêng liêng: hiến toàn bộ tạng của anh để cứu người. Từ quyết định ấy, một chuỗi hành động được kích hoạt: hội chẩn khẩn cấp giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, hoàn tất pháp lý, sắp xếp phối hợp kỹ thuật, thiết lập 5 phòng mổ liên hoàn trong trạng thái vô trùng tuyệt đối.
Ngay trong đêm, kíp bác sĩ tại Quảng Ninh với sự hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia đầu ngành đã lấy thành công 7 tạng: tim, gan, phổi, 2 thận và 2 giác mạc. Trong đó, hai quả thận được ghép ngay trong đêm cho hai bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, một ở Quảng Ninh và một ở Hà Nội. Các tạng còn lại được vận chuyển đến Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Mắt Trung ương – mở ra cơ hội hồi sinh cho 7 người trên khắp cả nước.
Lần đầu tiên, một bệnh viện tuyến tỉnh như Quảng Ninh thực hiện đồng thời hai ca ghép thận từ người hiến chết não, đánh dấu bước tiến vượt bậc về chuyên môn, khẳng định năng lực nội tại trong lĩnh vực y học kỹ thuật cao. Một mốc son cho ngành y tế tỉnh nhà.
“Anh ấy không mất đi…”
Giữa đêm trắng rực ánh đèn phẫu thuật, có một hình ảnh khiến toàn bộ kíp mổ lặng người: Vợ của người hiến tạng – chị Chung, nhân viên y tế Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh – lặng lẽ quỳ xuống tiễn biệt từng phần tạng của chồng mình khi chúng được đưa ra khỏi phòng mổ.
Chị run run chạm vào từng hộp bảo quản vô trùng – nơi chứa đựng trái tim, lá gan, phổi, hai quả thận và đôi giác mạc của người chồng yêu thương. Nước mắt không ngừng rơi.
Giây phút ấy, chị không chỉ là người vợ mất đi người bạn đời, mà còn bất đắc dĩ trở thành người mẹ đơn thân của ba đứa trẻ – trong đó có cháu út mới hơn 2 tuổi. Nhưng chị vẫn chọn trao đi tất cả.
“Anh ấy không mất đi. Chỉ là anh đi tiếp một hành trình khác – hành trình hồi sinh trong cơ thể những người đang chờ đợi phép màu…” – lời chị nghẹn ngào khiến cả phòng mổ lặng đi. Không ai cầm nổi nước mắt. Đó không chỉ là sự ra đi, mà là một hành trình tiếp nối sự sống, một tình yêu không tắt.
Trước sự nghĩa cử hy sinh cao cả, TTƯT.BSCKII Nguyễn Bá Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh xúc động chia sẻ: “Chúng tôi trân trọng và biết ơn sâu sắc nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng và gia đình. Họ đã vượt qua nỗi đau riêng để trao cơ hội sống cho nhiều người khác. Một sự hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng thiêng liêng, lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc trong cộng đồng. Đây cũng chính là động lực để Bệnh viện tiếp tục triển khai thường quy kỹ thuật ghép thận, tiến tới ghép đa tạng, từng bước khẳng định dấu ấn của Quảng Ninh trên bản đồ ghép tạng của cả nước”.
Cùng với đó, ông cũng khẳng định: “Thành công của ca ghép thận đầu tiên chính là nền tảng để chúng tôi tiến xa hơn, đó chính là tiếp tục thực hiện thành công ca lấy 7 tạng và ghép hai thận từ người hiến chết não ngay tại đây. Đây dấu mốc đặc biệt quan trọng với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, khẳng định năng lực tổ chức, triển khai các ca lấy, ghép tạng ngay tại đơn vị cũng như khả năng đáp ứng những trước những tình huống cấp bách, khẩn cấp của toàn bệnh viện.”
Nguồn: CDC Quảng Ninh