Lăng Bác 30/4: Du khách xếp hàng từ 6h sáng tới 11h trưa vẫn đông nghịt, thích thú khi được tặng bánh mì và nước

Châu Anh x Untral, Theo Phụ nữ số 14:41 30/04/2025
Chia sẻ

Từ sáng sớm ngày 30/4, hàng ngàn người dân, du khách từ khắp mọi miền đổ về Lăng Bác trong không khí hân hoan, náo nức.

Từ sáng sớm hôm nay 30/4/2025, khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rộn ràng không khí. Dòng người từ khắp mọi miền đất nước tề tựu về đây để viếng Bác, trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Ngay từ 6h sáng, tại các tuyến phố xung quanh Lăng Bác như Ông Ích Khiêm, Lê Hồng Phong, Ngọc Hà (quận Ba Đình, Hà Nội), hàng dài người đã bắt đầu xếp hàng ngay ngắn. Không chỉ có các du khách lớn tuổi mà còn có rất đông bạn trẻ, các em nhỏ, các gia đình ba thế hệ cùng đi. Ai nấy đều rạng rỡ, trò chuyện rôm rả, chờ đợi trong không khí trang nghiêm nhưng ấm áp.

Dòng người xếp hàng dài vào Lăng Bác trong sáng 30/4/2025

Một vị du khách đến từ Nghệ An - quê hương của Bác Hồ - xúc động chia sẻ, cô đã đến Hà Nội từ ngày hôm qua (29/4) và sáng nay, cô tới đây từ 5h sáng để chờ vào lăng viếng Bác. Không khí của dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước khiến cho cô và tất cả du khách xung quanh đều vô cùng háo hức. Mọi người rôm rả trò chuyện, hỏi han nhau.

Trong khi đó, rất nhiều bạn trẻ rủ nhau đi thành nhóm để tới Lăng Bác trong dịp trọng đại này. Một bạn trẻ cho biết, tuy không thể tới TP.HCM xem diễu binh, diễu hành nhưng bạn đã lựa chọn tới viếng Lăng Bác trong ngày đặc biệt này để bày tỏ lòng biết ơn và sự tự hào.

Lăng Bác 30/4: Du khách xếp hàng từ 6h sáng tới 11h trưa vẫn đông nghịt, thích thú khi được tặng bánh mì và nước- Ảnh 1.
Lăng Bác 30/4: Du khách xếp hàng từ 6h sáng tới 11h trưa vẫn đông nghịt, thích thú khi được tặng bánh mì và nước- Ảnh 2.
Lăng Bác 30/4: Du khách xếp hàng từ 6h sáng tới 11h trưa vẫn đông nghịt, thích thú khi được tặng bánh mì và nước- Ảnh 3.
Lăng Bác 30/4: Du khách xếp hàng từ 6h sáng tới 11h trưa vẫn đông nghịt, thích thú khi được tặng bánh mì và nước- Ảnh 4.

Không khí náo nức khi các du khách đến Lăng Bác trong dịp trọng đại

Hôm nay, không khí tại Lăng Bác cũng khác hẳn ngày thường. Không chỉ đông vui, nhộn nhịp hơn mà ai cũng cảm nhận được sự háo hức, có lẽ bởi hôm nay là một dịp vô cùng đặc biệt, vô cùng trọng đại. Nhiều du khách "không hẹn mà gặp" đồng loạt khoác lên mình những chiếc áo mang sắc đỏ rực rỡ. 

Hà Nội sáng nay có mưa nhỏ nhưng sau đó cũng đã tạnh, trời mát dịu như chiều lòng lòng người. Nhờ tiết trời dễ chịu, hàng dài du khách xếp hàng trước Lăng Bác không còn cảm giác oi bức hay mệt mỏi như những ngày hè thường thấy. Ai cũng thong thả đứng đợi, vừa trò chuyện rôm rả, vừa tận hưởng chút gió mát đầu ngày - khiến buổi viếng Lăng trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu hơn rất nhiều.

Lăng Bác 30/4: Du khách xếp hàng từ 6h sáng tới 11h trưa vẫn đông nghịt, thích thú khi được tặng bánh mì và nước- Ảnh 5.
Lăng Bác 30/4: Du khách xếp hàng từ 6h sáng tới 11h trưa vẫn đông nghịt, thích thú khi được tặng bánh mì và nước- Ảnh 6.
Lăng Bác 30/4: Du khách xếp hàng từ 6h sáng tới 11h trưa vẫn đông nghịt, thích thú khi được tặng bánh mì và nước- Ảnh 7.

Nhiều người "không hẹn mà gặp" cùng khoác lên mình chiếc áo mang sắc đỏ rực rỡ

Cho tới gần 11h trưa, dòng người đến Lăng Bác không hề giảm, thậm chí còn càng thêm đông vui, tấp nập. 

Lăng Bác 30/4: Du khách xếp hàng từ 6h sáng tới 11h trưa vẫn đông nghịt, thích thú khi được tặng bánh mì và nước- Ảnh 8.
Lăng Bác 30/4: Du khách xếp hàng từ 6h sáng tới 11h trưa vẫn đông nghịt, thích thú khi được tặng bánh mì và nước- Ảnh 9.

Gần tới 11h trưa, du khách vẫn xếp hàng rất đông trước Lăng Bác

Cũng trong sáng nay, du khách vào lăng viếng Bác còn được tặng bánh mì, nước uống. Dù chỉ là những món quà nhỏ nhưng cũng tạo nên một cảm xúc vô cùng đặc biệt. Những chiếc bánh và chai nước mát lành như một món quà tiếp sức cho du khách, khiến buổi viếng Lăng thêm phần dễ chịu và vui vẻ. Hay đơn giản, đó như một kỷ niệm đáng nhớ nhân dịp ghé tới đây của du khách, nhất là những người từ xa đến.

Lăng Bác 30/4: Du khách xếp hàng từ 6h sáng tới 11h trưa vẫn đông nghịt, thích thú khi được tặng bánh mì và nước- Ảnh 10.
Lăng Bác 30/4: Du khách xếp hàng từ 6h sáng tới 11h trưa vẫn đông nghịt, thích thú khi được tặng bánh mì và nước- Ảnh 11.
Lăng Bác 30/4: Du khách xếp hàng từ 6h sáng tới 11h trưa vẫn đông nghịt, thích thú khi được tặng bánh mì và nước- Ảnh 12.
Lăng Bác 30/4: Du khách xếp hàng từ 6h sáng tới 11h trưa vẫn đông nghịt, thích thú khi được tặng bánh mì và nước- Ảnh 13.
Lăng Bác 30/4: Du khách xếp hàng từ 6h sáng tới 11h trưa vẫn đông nghịt, thích thú khi được tặng bánh mì và nước- Ảnh 14.
Lăng Bác 30/4: Du khách xếp hàng từ 6h sáng tới 11h trưa vẫn đông nghịt, thích thú khi được tặng bánh mì và nước- Ảnh 15.

Các du khách thích thú nhận món quà khi vào Lăng Bác

Giữa Hà Nội vào ngày 30/4, người ta không chỉ thấy sự háo hức của du khách, mà còn cảm nhận rõ niềm tự hào, lòng biết ơn trong từng bước chân đang tiến về Lăng Bác. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, hình ảnh dòng người xếp hàng viếng Bác vẫn là một minh chứng đẹp đẽ cho sức sống của lịch sử trong lòng dân tộc hôm nay.

Một số hình ảnh khách tại Lăng Bác trong sáng nay 30/4/2025:

Lăng Bác 30/4: Du khách xếp hàng từ 6h sáng tới 11h trưa vẫn đông nghịt, thích thú khi được tặng bánh mì và nước- Ảnh 16.
Lăng Bác 30/4: Du khách xếp hàng từ 6h sáng tới 11h trưa vẫn đông nghịt, thích thú khi được tặng bánh mì và nước- Ảnh 17.
Lăng Bác 30/4: Du khách xếp hàng từ 6h sáng tới 11h trưa vẫn đông nghịt, thích thú khi được tặng bánh mì và nước- Ảnh 18.
Lăng Bác 30/4: Du khách xếp hàng từ 6h sáng tới 11h trưa vẫn đông nghịt, thích thú khi được tặng bánh mì và nước- Ảnh 19.

Không khí nhộn nhịp của các du khách khi đến Lăng Bác

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày