Lần đầu pha trà hoa cúc, Hwasa (MAMAMOO) phải ngậm ngùi đổ đi vì lý do khiến ai nghe xong cũng gật gù thông cảm

Phương Anh, Theo Trí Thức Trẻ 18:12 22/12/2020

Đây là lần đầu tiên Hwasa tự tay pha trà hoa cúc nên nếu có gì sai sót cũng là điều dễ hiểu thôi mà.

Không phải ai cũng có thể thành công trong lần đầu tiên làm một món ăn hay pha một loại thức uống nào đó. Đôi khi với những thứ lần đầu làm thử, kết quả có mỹ mãn hay không phụ thuộc phần nhiều vào cảm giác của bản thân và cả sự may mắn nữa. Trường hợp của em út Hwasa nhóm MAMAMOO là một ví dụ điển hình của sự thất bại trong lần đầu pha một đồ uống mới.

Chuyện là một buổi sáng sau khi thức dậy, Hwasa quyết định vào bếp pha cho mình một cốc trà nóng để có thể tỉnh táo hơn.

Loại trà mà Hwasa uống là trà hoa cúc. Cô nàng tiết lộ đây là một món quà mình được tặng và cũng là lần đầu mình tự tay pha loại trà này.

Và có lẽ vì vẫn còn chưa tỉnh ngủ cộng thêm việc đây là lần đầu pha trà hoa cúc nên Hwasa cứ nhắm mắt cho bừa lượng hoa vào cốc.

Lần đầu pha trà hoa cúc, Hwasa (MAMAMOO) phải ngậm ngùi đổ đi vì lý do khiến ai nghe xong cũng gật gù thông cảm - Ảnh 3.

Hwasa đã cho rất nhiều hoa vào cốc

Việc nấu ăn hay pha chế theo cảm giác đôi lúc cũng thành công nếu thần may mắn độ bạn nhưng với trường hợp của Hwasa thì không. Cô nàng đã cho rất nhiều hoa cúc vào trong cốc.

Lần đầu pha trà hoa cúc, Hwasa (MAMAMOO) phải ngậm ngùi đổ đi vì lý do khiến ai nghe xong cũng gật gù thông cảm - Ảnh 4.

Cảm thấy chưa đủ nên Hwasa còn cho thêm

Đến khi đổ nước nóng vào, số hoa cúc đó nổi lềnh phềnh lên trên. Thậm chí có người còn cho rằng trông cốc trà của Hwasa giống một bát canh hơn.

Lần đầu pha trà hoa cúc, Hwasa (MAMAMOO) phải ngậm ngùi đổ đi vì lý do khiến ai nghe xong cũng gật gù thông cảm - Ảnh 5.

Sau đó, cô nàng điềm nhiên mang cốc trà ra ban công ngồi thư thái tận hưởng buổi sáng của mình.

Lần đầu pha trà hoa cúc, Hwasa (MAMAMOO) phải ngậm ngùi đổ đi vì lý do khiến ai nghe xong cũng gật gù thông cảm - Ảnh 6.

Buổi sáng ngồi ngoài ban công uống trà nóng thì còn gì bằng

Thế nhưng cho đến khi Hwasa nhấp môi uống thử một ngụm trà thì đã nhận ra có gì đó sai sai. Mùi vị này có phần gắt và khác hẳn với những gì Hwasa từng biết.

Thôi xong, có gì đó sai sai thì phải

Cho thêm cốc trà mình tự tay pha một cơ hội, Hwasa uống thêm một ngụm nữa và phải lập tức tạm biệt thức uống này. Lý do là bởi do cho quá nhiều hoa cúc nên trong cốc ngập tràn cánh hoa bị rụng ra. Hơn thế nữa, vị của nó cũng gắt và rất kì. 

Những tưởng được uống một cốc trà ngon buổi sáng, nào ngờ Hwasa đã nhận phải cái kết vô cùng đắng lòng

Lần đầu pha trà hoa cúc, Hwasa (MAMAMOO) phải ngậm ngùi đổ đi vì lý do khiến ai nghe xong cũng gật gù thông cảm - Ảnh 9.

Hoa cúc nở bung ra khiến cánh hoa rụng đầy trong cốc nên chắc chắn cốc trà này sẽ phải đổ đi thôi

Chính Hwasa khi nhìn lại những hình ảnh này cũng phải bật cười vì hành động của chính mình. Ai biểu đây là lần đầu tiên cô pha loại trà này cơ chứ, vì không biết nên cho quá tay chút cũng là điều có thể thông cảm được mà.

Không biết không có tội nha mấy bồ

Nguồn: KOCOWA TV