Sau một thời gian khá dài vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức tái xuất với vai nữ cảnh sát Đặng Nghiên trong Lợi Kiếm Hoa Hồng - bộ phim hình sự hiếm hoi về đề tài chống buôn người do đài trung ương CCTV sản xuất. Đây cũng là lần hiếm hoi nữ diễn viên đình đám xứ Trung thử sức ở thể loại nghiêm túc, gai góc thay vì các bộ phim ngôn tình hay cổ trang đã quá quen thuộc với tên tuổi cô.
Địch Lệ Nhiệt Ba tái xuất phim mới
Ngay từ giai đoạn đầu phim, Địch Lệ Nhiệt Ba đã có nhiều phân cảnh khiến khán giả "nín thở" vì quá kịch tính. Một trong số đó là phân cảnh nhân vật bị bắt cóc, tay chân bị trói chặt, bị đe dọa trong suốt 72 giờ. Không một câu thoại, chỉ bằng biểu cảm và ánh mắt, cô lột tả trọn vẹn quá trình chuyển biến tâm của nhân vật. Nhưng thay vì lời khen trọn vẹn, cảnh quay này lại mở đầu cho cuộc tranh cãi mới về nhan sắc của mỹ nhân Tân Cương.
Ở giữa bối cảnh căng thẳng, bị kề dao sát cổ, Đặng Nghiên của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn xuất hiện với mái tóc thẳng tắp, mắt sáng không một quầng thâm. Nhiều khán giả cho rằng sự phi lý ấy khiến cảm giác chân thật của nhân vật bị phá vỡ. Có người mỉa mai: “Tôi tin cô ấy bị bắt cóc vì diễn xuất, nhưng không tin nhân vật này đã 72 tiếng không ngủ.”
Địch Lệ Nhiệt Ba quá đẹp trong phân cảnh bị bắt cóc, mái tóc như vừa gội duỗi ở salon về
Dù lần này diễn xuất của Nhiệt Ba được đánh giá có tiến bộ, ánh mắt biết nói, cảm xúc sắc nét, không còn đơ cứng hay một màu như trước thì việc ngoại hình vẫn hoàn hảo đến phi lý khiến phần thể hiện của cô khó được trọn vẹn. Sự xinh đẹp của nữ diễn viên một lần nữa vô tình trở thành con dao hai lưỡi khiến khán giả bị phân tâm, khó hoàn toàn đắm chìm vào câu chuyện.
Tình trạng này không phải mới, từ Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Trường Ca Hành đến Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn gắn liền với hình tượng mỹ nhân không góc chết, tỏa sáng trong mọi khung hình. Dù là cổ trang hay hiện đại, nữ chính do cô đảm nhận đều mang vẻ ngoài gần như hoàn mỹ, đến mức đôi khi vượt qua cả nội dung phim.
Thế nên, khi Lợi Kiếm Hoa Hồng được công bố là dự án hình sự gai góc, nói về nạn buôn người, chủ đề chưa từng được khai thác trong suốt 20 năm qua ở truyền hình Trung Quốc, không ít người kỳ vọng đây sẽ là cú lột xác ngoạn mục của Địch Lệ Nhiệt Ba. Và thực tế, cô đã nỗ lực rất nhiều. Tạo hình Đặng Nghiên lần này được thực sự đơn giản, tóc buộc gọn, trang điểm nhẹ đến mức gần như không son phấn, cảnh phục cũng cũ kỹ. Được biết phim cũng hạn chế tối đa việc sử dụng filter làm đẹp, điều hiếm thấy trong các phim truyền hình Hoa ngữ. Trước khi quay, Địch Lệ Nhiệt Ba còn tham gia ba tháng huấn luyện đặc biệt cùng lực lượng cảnh sát, theo chân họ đi phá án, hỏi cung, rèn thể lực,... Nỗ lực ấy đáng được ghi nhận, nhưng vẫn chưa đủ để thuyết phục hết khán giả. Kết quả là ở một cảnh phim quan trọng, nữ diễn viên tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh cãi.
Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp quá cũng là một hạn chế trong lần tái xuất này
Lợi Kiếm Hoa Hồng kể về hành trình đầy hiểm nguy nhưng cũng đậm chất quả cảm của nữ cảnh sát trẻ Đặng Nghiên. Sau cái chết bất ngờ của bạn trai trong một chuyên án triệt phá đường dây buôn ma túy, Đặng Nghiên mang trong lòng nỗi đau âm ỉ cùng quyết tâm không gì lay chuyển: phải làm rõ sự thật phía sau cái chết đầy uẩn khúc ấy. Nhiều năm miệt mài truy tìm manh mối, cơ hội cuối cùng cũng đến khi cô được giao nhiệm vụ tham gia một chiến dịch giải cứu con tin là trẻ em, một vụ án đặc biệt rối rắm và nguy hiểm. Tại đây, Đặng Nghiên thể hiện sự bản lĩnh, thông minh và quả cảm, góp phần làm sáng tỏ nhiều đường dây tội phạm phức tạp.