Làm việc 17 tiếng mỗi ngày, thức nguyên đêm ôn tập cùng học sinh, nỗi lòng thầy cô mỗi mùa thi có ai thấu?

Khánh Quân, Theo Helino 19:45 11/06/2018

Không chỉ học sinh phải gồng mình lên chống chọi lại sự khắc nghiệt của kỳ thi đại học mà chính các giáo viên cũng vất vả không kém, bởi mỗi học sinh chính là một niềm hi vọng, một ngọn lửa truyền cho họ cảm hứng, động lực để tiếp tục nghề cao quý này.

Gu Yu, một giáo viên trung học phổ thông đã phải làm việc 17 giờ một ngày để hỗ trợ thí sinh ôn thi trong mùa tuyển sinh đại học khốc liệt nhất thế giới ở Trung Quốc.

Làm việc 17 tiếng mỗi ngày, thức nguyên đêm ôn tập cùng học sinh, nỗi lòng thầy cô mỗi mùa thi có ai thấu? - Ảnh 1.

Sau những ngày tháng ôn thi đầy căng thẳng, thầy Feng Lei cho phép học sinh được nghỉ tại chỗ 10 phút và chính thầy cũng tranh thủ chợp mắt ở phía sau

Làm việc 17 tiếng mỗi ngày, thức nguyên đêm ôn tập cùng học sinh, nỗi lòng thầy cô mỗi mùa thi có ai thấu? - Ảnh 3.

Ở phòng bên cạnh, thầy Yin Liancheng cũng ngủ lại ngay tại trường vì sợ quãng thời gian đi đi về về từ nhà đến trường sẽ tốn thời gian, phí mất những phút giây quý giá ôn tập cho học sinh

Làm việc 17 tiếng mỗi ngày, thức nguyên đêm ôn tập cùng học sinh, nỗi lòng thầy cô mỗi mùa thi có ai thấu? - Ảnh 5.

Vào đêm trước của kỳ thi tuyển sinh đại học, giáo viên Qu Dongge đến phòng ngủ của sinh viên nam để kiểm tra và liên tục dặn dò các em ngủ sớm để lấy sức cho ngày mai

Làm việc 17 tiếng mỗi ngày, thức nguyên đêm ôn tập cùng học sinh, nỗi lòng thầy cô mỗi mùa thi có ai thấu? - Ảnh 7.

Sau buổi thi vào buổi sáng, Wu Xuechao, một giáo viên công nghệ thông tin, đang bận rộn quét hệ thống máy tính. Sau mỗi kỳ thi, căn phòng này sẽ lấp đầy giấy tờ phải xử lý

Làm việc 17 tiếng mỗi ngày, thức nguyên đêm ôn tập cùng học sinh, nỗi lòng thầy cô mỗi mùa thi có ai thấu? - Ảnh 9.

Giờ nghỉ trưa, giáo viên lớp 637 Zhou Mingxin đọc báo trong văn phòng. Ông đang phải đối phó với căn bệnh đau xương vai, cổ và cột sống sau nhiều năm giảng dạy.

Làm việc 17 tiếng mỗi ngày, thức nguyên đêm ôn tập cùng học sinh, nỗi lòng thầy cô mỗi mùa thi có ai thấu? - Ảnh 11.

Thầy giáo Wu Xuechao đưa con trai từ trường về văn phòng làm việc của mình trong khi vợ anh là một giáo viên đang miệt mài chấm các bài kiểm tra

Làm việc 17 tiếng mỗi ngày, thức nguyên đêm ôn tập cùng học sinh, nỗi lòng thầy cô mỗi mùa thi có ai thấu? - Ảnh 13.

Các giáo viên trường trung học phổ thông trung học tại tỉnh Hà Nam đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học.

Làm việc 17 tiếng mỗi ngày, thức nguyên đêm ôn tập cùng học sinh, nỗi lòng thầy cô mỗi mùa thi có ai thấu? - Ảnh 15.

Cô giáo Zhao Dongliang an ủi một học sinh đang cảm thấy xấu hổ vì kết quả bài thi không như ý. 

Làm việc 17 tiếng mỗi ngày, thức nguyên đêm ôn tập cùng học sinh, nỗi lòng thầy cô mỗi mùa thi có ai thấu? - Ảnh 17.

Giáo viên Wan Jinyi đến tận nơi giúp học sinh Yin Zhiqiang viết đơn xin hỗ trợ học phí cho gia đình hộ nghèo.

Làm việc 17 tiếng mỗi ngày, thức nguyên đêm ôn tập cùng học sinh, nỗi lòng thầy cô mỗi mùa thi có ai thấu? - Ảnh 19.

Học sinh cúi đầu cảm ơn những người thầy, người cô của mình

Làm việc 17 tiếng mỗi ngày, thức nguyên đêm ôn tập cùng học sinh, nỗi lòng thầy cô mỗi mùa thi có ai thấu? - Ảnh 21.

Theo dõi học sinh ôn bài qua cửa sổ, thầy giáo Li Changling cho biết 80% học sinh của lớp xem đại học là con đường duy nhất để đổi đời

Làm việc 17 tiếng mỗi ngày, thức nguyên đêm ôn tập cùng học sinh, nỗi lòng thầy cô mỗi mùa thi có ai thấu? - Ảnh 23.

Một cuộc họp dặn dò các em học sinh trước khi bắt đầu bước vào kỳ thi đại học đầy cam go, khốc liệt

Làm việc 17 tiếng mỗi ngày, thức nguyên đêm ôn tập cùng học sinh, nỗi lòng thầy cô mỗi mùa thi có ai thấu? - Ảnh 25.
Làm việc 17 tiếng mỗi ngày, thức nguyên đêm ôn tập cùng học sinh, nỗi lòng thầy cô mỗi mùa thi có ai thấu? - Ảnh 26.

Không chỉ học sinh, các thầy cô cũng hết sức vất vả trong mùa thi với đủ thứ việc. Ngay cả khi kỳ thi kết thúc thì công việc vẫn còn lại rất nhiều

Làm việc 17 tiếng mỗi ngày, thức nguyên đêm ôn tập cùng học sinh, nỗi lòng thầy cô mỗi mùa thi có ai thấu? - Ảnh 28.

Mặc dù bị bệnh gout, người thầy này vẫn nén đau đến lớp để trả lời mọi thắc mắc của học sinh về kỳ thi.

Làm việc 17 tiếng mỗi ngày, thức nguyên đêm ôn tập cùng học sinh, nỗi lòng thầy cô mỗi mùa thi có ai thấu? - Ảnh 30.